- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
11 giờ đêm về nhà, tôi thấy mẹ đang giặt giũ còn vợ thì từ trong phòng gào lên trách móc mẹ chồng, nguyên nhân khiến tôi muốn phát điên
Tôi thấy vợ thật sự quá đáng. Lần này, tôi nhất định không chịu thỏa hiệp.
Tôi rất sợ phải đứng giữa hai người phụ nữ, đó là vợ và mẹ. Vợ tôi là một người thực dụng và đôi khi có phần ích kỷ với bố mẹ chồng. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ khi chúng tôi mua nhà, bố mẹ chỉ có thể cho 100 triệu mua sắm đồ nội thất. Thay vì biết ơn, vợ tôi lại trách móc, cho rằng số tiền ấy chẳng đủ 1/10 giá trị căn nhà. Đúng là ngày ấy, bố mẹ tôi không giúp được nhiều cho các con. Thế nhưng ông bà không có lương hưu hay nguồn thu nhập nào khác. Số tiền ấy đã là quá sức với bố mẹ tôi rồi.
Đợt này vợ sinh con, mẹ tôi đã phải thu xếp công việc để lên chăm con dâu và cháu nội. Vì tôi suốt ngày đi công tác nên không biết hai người ở nhà sống thế nào, chỉ thấy vợ than thở mẹ nấu ăn kém, đã vậy còn tính toán từng đồng chi tiêu, không mua đồ ngon để tẩm bổ cho con dâu.
Sợ vợ ăn uống thiếu chất, tôi cũng góp ý cho mẹ rồi. Vậy mà hôm qua, khi tôi về đến nhà là 11 giờ đêm, đèn nhà vệ sinh còn sáng. Mẹ tôi đang tranh thủ giặt tã bẩn của cháu. Bà cần mẫn làm việc, thế nhưng con dâu lại ở trong phòng gào lên trách mẹ tôi nửa đêm còn ồn ào khiến cô ấy không ngủ được. Còn mẹ tôi, mặc dù nghe con dâu nói những lời nặng nề nhưng bà vẫn thanh minh: "Mẹ khó ngủ, dậy tìm việc làm, con cứ đóng cửa lại ngủ đi".
Thấy tôi to tiếng, vợ bế con khóc lóc chạy ra nói cô ấy đã mệt mỏi với mẹ tôi lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Vậy mà vợ tôi vẫn tiếp tục cằn nhằn. Đến lúc đó tôi mới lên tiếng, tôi gắt vợ không biết suy nghĩ, nửa đêm, mẹ tranh thủ giặt đồ, vậy mà cô ấy cũng hạnh họe đủ đường.
Thấy tôi to tiếng, vợ bế con khóc lóc chạy ra nói cô ấy đã mệt mỏi với mẹ tôi lắm rồi. Bà nấu ăn không ngon, cũng chẳng bao giờ mua đồ bổ dưỡng. Cô ấy cả ngày không được chợp mắt, vậy mà đến đêm vẫn chẳng thể nào ngủ nổi vì mẹ chồng hết lau nhà lại giặt quần áo.
Vì quá giận vợ, tôi vào phòng mẹ thu hết đồ đạc rồi đưa bà về nhà. Tôi định để vợ tự chăm con một thời gian xem như thế nào. Nếu không ổn, lúc ấy tôi mới tính tiếp. Cả đêm qua, vợ nói tôi là người đàn ông chỉ biết bênh mẹ mà không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy. Giờ vợ tôi lại đòi thuê người giúp việc, tôi nửa thương vợ, nửa muốn cô ấy tự mình xoay xở để biết công sức mẹ tôi bỏ ra nhiều như thế nào. Mọi người cho tôi lời khuyên được không ạ?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.