- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 năm chịu đựng phục vụ cả nhà chồng nhưng em không hề được tôn trọng thương xót
Em cũng đã nghĩ đến phương án ly dị chồng, nhưng vợ chồng em thì vẫn bình thường, chỉ là anh ấy không dám ra ở riêng thôi.
Em năm nay 28 tuổi, đã kết hôn và hiện đã có đứa con trai 1 tuổi. Vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng và anh chồng. Anh chồng kết hôn khi con trai em 2 tháng tuổi, và vợ chồng anh cũng ở chung nhà luôn. Mọi việc sẽ không có gì nếu mẹ chồng không phân biệt đối xử giữa em và chị dâu.
Không biết có phải vì điều kiện bên nhà ngoại hay không, nhà chị dâu rất giàu, còn nhà em thì chỉ đủ ăn, mà mẹ chồng đối xử với em rất tệ. Vì chưa xin được việc nên cả 2 chị em đều ở nhà. Em phải làm việc quần quật cả ngày, đến thời gian nghỉ cũng không có, đêm thì phải thức chăm con nhỏ.
Thời gian đó em rất mệt mỏi, nhưng do lúc đó con còn nhỏ, bản thân cũng chưa có việc làm nên em cũng chỉ biết chịu đựng, không dám nói với ai. Nay con trai em đã 1 tuổi, thấy con đã cứng cáp, em muốn xin ra ngoài đi làm, muốn thoát khỏi tình trạng bất công này thì bố mẹ chồng không đồng ý. Em bảo: "Bố mẹ không đồng ý, con vẫn đi. Con cần kiếm tiền để sau này còn lo cho con con". Thế mà mẹ chồng còn to tiếng nói em mất dạy này nọ. Em cũng không biết mình sai ở chỗ nào nữa, em chỉ nói rõ ý kiến của mình thôi chứ không hề xúc phạm tới ai hết.
Nhiều lúc chỉ muốn bồng con đi đâu đó tự làm rồi tự nuôi con một mình. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó tới giờ không khí trong nhà chồng lúc nào cũng nặng nề, mẹ chồng, anh chồng và cả chị dâu nữa đều không nói gì với em luôn. Còn chồng em với bố chồng thì là trung gian. Em đã phục vụ cả nhà chồng trong 2 năm trời, nhưng không ai hiểu cho em cả, ai cũng nghĩ đó là trách nhiệm của em, giờ em không muốn làm nữa thì mọi người lại không coi em ra gì.
Em bàn với chồng ra ngoài ở thì chồng cũng không đồng ý, theo chồng em thì giờ ra ngoài tốn kém, ở với bố mẹ thì vẫn được nhờ ông bà hơn. Nhưng thực sự là em không thể sống chung như thế này được nữa.
Giờ em cũng không biết nên làm thế nào? Nhiều lúc chỉ muốn bồng con đi đâu đó tự làm rồi tự nuôi con một mình, có khi hai mẹ con ở với nhau lại sướng hơn. Em cũng đã nghĩ đến phương án ly dị chồng, nhưng vợ chồng em thì vẫn bình thường, chỉ là anh ấy không dám ra ở riêng thôi.
Xin mọi người tư vấn cho em phải làm thế nào cho đúng đây ạ? Và nếu ly dị thì làm thế nào để em được nuôi con ạ?. Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Thời đại
-
Tâm sự8 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự20 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.