- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
4 tháng sau sinh chồng mới chạm vào người vợ, xong cuộc anh phán một câu khiến tôi hoang mang tột độ
Nói xong anh lăn ra ngủ, để mình tôi đờ người ra, cảm giác tủi nhục xấu hổ vô cùng. Cứ như đói khát quá tìm đến chồng vậy?
Vợ chồng tôi năm nay ngoài 30 tuổi, tôi mới sinh đứa con thứ 2, thế coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ sinh đẻ.
Suốt thời gian mang thai, sức khỏe tôi yếu nên chuyện quan hệ vợ chồng gần như không có. Với lại chồng thương vợ nên cũng không bắt tôi phải phục vụ nhu cầu sinh lý của anh.
Có những tháng, thấy sức khỏe ổn định, tôi mời chào chồng nhiệt tình nhưng anh vẫn không chạm vào. Anh còn an ủi ngược lại tôi, là sinh đẻ xong chồng sẽ không để vợ chịu thiệt thòi. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười gượng, không hiểu vợ thiếu thốn hay là chồng nữa đây?
Khi tôi sinh con đến tháng thứ 4, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Chồng vẫn chưa muốn ngủ chung với vợ. Nhớ chồng quá, nửa đêm ru con ngủ say, tôi mới qua phòng anh để ngủ.
Chồng biết tôi qua nhưng anh vẫn không muốn đụng chạm với vợ mà nhắc khéo ngủ đi, kẻo con dậy lại không được chợp mắt. Nói xong anh lăn ra ngủ, để mình tôi đờ người ra, cảm giác tủi nhục xấu hổ vô cùng. Cứ như đói khát quá tìm đến chồng vậy?
Ảnh minh họa
Dường như anh hiểu được sự giận dỗi của vợ nên đã quay qua ôm tôi, sau đó chúng tôi đã có những giây phút ngọt ngào. Xong việc tôi cảm thấy thật hạnh phúc và chuẩn bị chợp mắt ngủ, bất ngờ câu nói của chồng vang bên tai làm tôi hoang mang tột độ.
Chồng bảo: “Anh chẳng có cảm giác gì khi ở gần em nữa? Có khi nào chúng ta đã hết yêu không?”. Nụ cười của tôi vụt tắt, tôi truy hỏi ráo riết? Có phải chồng có nhân tình bên ngoài không? Tìm được người khác thay thế vợ không?
Chồng liên tục phủ nhận là không có, chỉ một lòng một dạ với vợ con. Chẳng qua chồng muốn nói cảm nhận trong lòng, để tìm cách khắc phục tình cảm vợ chồng đang phai nhạt thôi.
Tôi để ý, từ trước đến nay anh luôn đi làm về đúng giờ, có bao nhiêu tiền lương đều đưa cho vợ giữ hết. Nhiều tháng nay tôi chưa phát hiện chồng có dấu hiệu của sự phản bội.
Nhưng lời nói vào tối hôm qua của chồng làm tôi phải nghĩ rất nhiều. Theo mọi người tôi phải làm sao để chồng có cảm giác hạnh phúc vui sướng khi ở bên vợ đây?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự7 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự9 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự22 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự22 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...