- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Anh tôi bỏ đi 2 năm chị dâu vẫn ở lại nhà chồng chờ đợi, ngày anh về tưởng chị sẽ vui, nào ngờ cả nhà tôi phải ngã ngửa
Vào một khách sạn ngủ tạm, tôi mới gọi điện cho anh trai xin giúp đỡ, không ngờ người nghe máy là chị dâu.
- Về quê thăm mẹ người yêu ốm nặng, tôi hóa đá nhìn rạp cưới chắn trước sân
- Chỉ một tháng sau đám cưới, vợ đã đi công tác dài ngày, vào bệnh viện thăm người quen mà tôi "chết đứng" khi thấy cô ấy
- Bạn trai cũ đã mất, tôi quyết định kết hôn, nhưng trước ngày đám cưới, màn hình điện thoại bật sáng, tôi mỉm cười và hủy hôn
Khi anh trai tôi lấy chị dâu, cả họ ai cũng chê chị xấu và không khéo miệng. Bị mọi người đàm tiếu xì xào, dù chị ấy không làm gì sai nhưng tôi vẫn thấy rất mất mặt, xấu hổ. Từ đó mà tôi nảy sinh thành kiến với chị dâu.
Cũng may tôi đã lấy chồng rồi, chẳng mấy khi giáp mặt nhau. Ba năm trôi qua, anh chị ấy đã sinh được một bé gái đầu lòng. Mối quan hệ giữa tôi và chị dâu rất nhạt nhẽo, thậm chí còn ít khi nói chuyện với nhau.
Tôi đang mang bầu đứa con thứ hai. Nhưng từ lúc tôi bầu đứa này thì chồng đổ đốn, công khai cặp kè người phụ nữ khác. Tôi trách móc mà anh ta còn nổi khùng lên chửi mắng, thách thức tôi muốn làm gì thì làm.
Hôm đó anh ta say rượu về nhà, trước mặt tôi mở điện thoại gọi cho bồ, nói chuyện ngọt ngào tình tứ. Tôi căm hận giằng lấy điện thoại của anh ta ném vỡ tan. Chẳng kiêng nể tôi đang mang thai, anh ta tát vợ hai cái liền. Quá sợ hãi và căm phẫn, tôi bế con, xách hành lý bỏ đi khỏi nhà ngay trong đêm.
Vào một khách sạn ngủ tạm, tôi mới gọi điện cho anh trai xin giúp đỡ. Tôi không dám gọi cho mẹ vì đợt này bà ốm yếu, sợ bà lại sốc. Không ngờ người nghe máy là chị dâu. Chị bảo tôi cứ ngủ tạm ở đó một đêm, sáng ra chị sẽ đến.
Mối quan hệ vốn lạnh nhạt, tôi tưởng chị ấy thoái thác như vậy thôi. Ai ngờ chị ấy đến thật, còn giúp dọn đồ rồi đưa chúng tôi tới một căn hộ chung cư nhỏ. Chị bảo sáng nay vừa liên hệ thuê gấp cho mấy mẹ con tôi ở, thậm chí tiền nhà đã thanh toán nửa năm rồi. Chị dặn tôi cứ yên tâm ở đó, đừng về lại nhà chồng nữa. Trước khi rời đi, chị dâu còn đưa cho tôi 10 triệu lo chi phí sinh hoạt, hẹn mấy hôm nữa lại sang. Anh tôi đợt này bận lắm, đi sớm mà về nhà cũng nửa đêm rồi.
Nhìn theo bóng dáng chị dâu mà tôi bật khóc vì xúc động và cũng vì hối hận. Lúc ấy tôi mới hiểu được mình có một người chị dâu tốt thế nào. Lại nghĩ về những gì từng cư xử với chị ấy mà tôi áy náy và hổ thẹn vô cùng. Tôi biết làm thế nào để trả ơn chị dâu?
(Xin giấu tên)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.