- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bao năm sống hạnh phúc, tôi đâu ngờ mới đi làm được vài ngày, chồng đã đổ đốn đến thế!
Anh nói anh bị bạn bè trêu chọc vì ở nhà ăn bám vợ. Rồi chồng tôi bảo anh sẽ ra ngoài xin việc để không phí tấm bằng đại học mà anh đã vất vả mới có thể lấy.
Anh nói anh bị bạn bè trêu chọc vì ở nhà ăn bám vợ. Rồi chồng tôi bảo anh sẽ ra ngoài xin việc để không phí tấm bằng đại học mà anh đã vất vả mới có thể lấy.
Tôi không biết phải trách mình hay trách chồng nữa. Tôi đang có một gia đình bình thường, hạnh phúc. Vậy mà tự nhiên lại xin việc cho chồng làm gì để bây giờ phải chứng kiến cảnh chồng ngoại tình.
Nói thật trong gia đình tôi, chỉ cần một mình tôi kiếm tiền cũng đủ khả năng trang trải mọi khoản sinh hoạt. Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, chức vụ cũng không phải là thấp. Tiền lương hàng tháng của tôi là mơ ước của rất nhiều người.
Tuy nhiên, để có được mức lương và vị trí ấy thì tôi cũng tốn không ít thời gian vào công việc. Có ngày tôi đi làm đến 10 giờ tối mới được về, sáng thì phải đi từ rất sớm. Sinh con xong, tôi bàn bạc với chồng về việc con cái. Chúng tôi quyết định chồng tôi sẽ ở nhà để chăm con. Còn tôi phụ trách việc ra ngoài kiếm tiền lo cho gia đình. Dù sao ở thời đại bình đẳng này, vợ hay chồng ra ngoài kiếm tiền cũng không phải vấn đề hệ trọng.
Mấy năm qua cuộc sống vợ chồng tôi vẫn luôn hạnh phúc như vậy. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi nấu ăn ngon, lại khéo chiều lũ trẻ nên tôi rất yên tâm khi để con ở nhà với bố. Mấy năm qua cuộc sống vợ chồng tôi vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Ai cười mặc ai, tôi cảm thấy chồng ở nhà nội trợ cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.
Thế nhưng chồng tôi lại không muốn tiếp tục ở nhà nữa. Đợt ấy anh đi họp lớp về thì phụng phịu với tôi. Anh nói anh bị bạn bè trêu chọc vì ở nhà ăn bám vợ. Rồi chồng tôi bảo anh sẽ ra ngoài xin việc để không phí tấm bằng đại học mà anh đã vất vả mới có thể lấy.
Tôi không ủng hộ chồng nhưng vì anh quyết liệt quá nên đành phải nhờ mối quan hệ của mình mà xin cho anh một công việc văn phòng. Mới đầu chồng tôi được đi làm thì háo hức lắm, anh vẫn đều đặn về nhà nội trợ và lo cho con như những ngày chưa đi làm. Nhưng càng ngày chồng tôi càng đi sớm về khuya, về đến nhà là chồng tôi than mệt và không còn chăm lo cho gia đình như trước.
Tôi ra ngoài làm lãnh đạo bao người chưa từng đau đầu như lúc này. (Ảnh minh họa)
Linh cảm thấy không ổn, tôi hỏi người quen ở công ty chồng thì biết được anh đang qua lại với một nhân viên tập sự của công ty. Tôi tức giận quá nên đã nói bạn mình cho chồng nghỉ việc. Chồng tôi đi làm đang vui vẻ, giờ bị nghỉ việc thì đổ trách nhiệm lên đầu tôi.
Tôi nói anh ở nhà làm nội trợ nhưng anh không chịu. Anh còn mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Đã vậy chồng tôi vẫn tiếp tục qua lại với cô gái kia và còn khen cô ta đảm đang, nữ tính chứ không giống tôi. Tôi ra ngoài làm lãnh đạo bao người chưa từng đau đầu như lúc này. Phải làm sao để chồng tôi chấm dứt ngoại tình và an phận ở nhà hả các bạn?
Theo Helino
-
Tâm sự21 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.