- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị bạn trai rũ bỏ sau 'lần đầu tiên' trong nhà nghỉ
Khi em bắt gặp anh đi cùng một người con gái khác em ghen ầm ĩ lên. Nhưng thay vì xin lỗi, giải thích anh chỉ thủng thẳng đáp: "Tôi yêu cô ấy vì người ta 'trong trắng' chứ không phải như ai đó!".
Em năm nay 18 tuổi, đang làm tại quán cà phê của người bác ruột ở Hà Nội. Trước đó em có thi ĐH nhưng bị trượt nên bác em đón em lên đây vừa phụ việc ở quán cà phê vừa ôn thi lại.
Em được đánh giá là cao ráo, xinh xắn nên thời gian phụ việc ở quán em được nhiều người để ý nhưng em chưa bằng lòng một ai.
Cũng trong thời gian làm em quen bạn trai em. Bạn trai em đang là kỹ sư tại một công ty xây dựng. Anh khá chịu chơi và khéo ăn nói. Hôm gặp em, biết chúng em là đồng hương, anh đã chủ động xin số điện thoại, facebook để tiện liên lạc.
Từ sau lần gặp đầu tiên ấy, anh "tấn công" em liên tục. Trước một chàng trai như thế em cũng có nhiều rung động. Vì vậy một tháng sau, anh ngỏ lời em cũng nhanh chóng đồng ý.
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet
Lần đầu tiên đi chơi chúng em đã có nụ hôn cháy bỏng. Sau khi đi ăn, anh dẫn em đi mua sắm rồi uống cà phê ở một quán khá sang trọng. Mới lần hẹn hò đầu tiên nhưng anh rất bạo dạn. Em từ chối thì anh tỏ ý không vui.
Lần thứ 2 hẹn hò tiếp theo đó anh đã muốn vào nhà nghỉ. Nhìn gương mặt buồn bã, thất vọng của anh khi không được đồng ý, em áy náy vô cùng. Anh nói em chưa yêu anh, chưa tin tưởng anh nên còn có tâm lý phòng tránh. Tối đó, anh trách em rất nhiều.
Em đã phải "xuống nước" xin lỗi, an ủi anh. Mặc dù rất có tình cảm với bạn trai nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý đối với "chuyện ấy". Em sợ trao cho người ta "cái đó" rồi họ sẽ rũ bỏ em. Nhưng những lần hẹn hò sau đó, anh tiếp tục giận dỗi, trách móc nhiều quá khiến em xao động.
Em đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh vào một buổi tối sau khi anh đón em đi ăn, đi dạo. Đó là lần đầu tiên của em. Thật sự em vẫn chưa biết gì, chưa có kinh nghiệm nên bạn trai cũng bảo gì cũng chỉ làm đấy. Sau khi xong, em thấy có máu ra ở ga giường của nhà nghỉ, chỉ ít thôi nhưng em chắc chắn là máu.
Tuy đau đớn nhưng em vô cùng hài lòng khi thấy người yêu thỏa mãn. Em tin chắc rằng anh sẽ yêu thương và trân trọng em hơn, vậy mà từ hôm đó bạn trai em không nhắn tin hay liên lạc gì.
Em lo lắng đến tận công ty anh tìm gặp thì anh bực bội vì cho rằng em đang làm phiền anh. Anh kéo em ra quán cà phê gần đó và nói rằng anh thất vọng vì em không còn trinh. Anh nghĩ em đã quan hệ với ai trước đó. Em nghe mà bàng hoàng vì oan uổng vô cùng. Em thề đó là lần đầu tiên, hết lời giải thích và anh cũng nhìn thấy là có máu nhưng anh không nghe.
Sau đó em vẫn tìm cách gặp để giải thích cho anh hiểu và khẳng định tình cảm của mình. Nhưng anh lảng tránh với lý do anh bận đi công tác 1 tuần. Sau 1 tuần đó, anh tiếp tục gặp em nhưng lần này anh lại dẫn em vào nhà nghỉ.
Chúng em đã có những giây phút cuồng nhiệt. Em sung sướng nghĩ rằng, anh đã hiểu chuyện, đã nhận ra mình hiểu nhầm người yêu, sau này sẽ lại yêu thương, trân trọng em. Nhưng trái lại, sau đó, anh vẫn tiếp tục hờ hững.
Chỉ đến khi em bắt gặp anh đi cùng một người con gái khác em làm ầm ĩ lên. Thay vì xin lỗi, giải thích anh chỉ thủng thẳng đáp: "Tôi yêu cô ấy vì người ta "trong trắng" chứ không phải như ai đó!".
Em nghe anh nói mà đau đớn, chán nản. Em đã trao cái ngàn vàng cho anh mà giờ em nhận được những lời này sao?
Theo VietNamNet
-
Tâm sự6 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự11 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.