- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị vợ của bố hành hạ mỗi ngày, một lần vô tình làm gãy tay người phụ nữ ấy, tôi lo sợ cuộc sống sau này sẽ chẳng thể bình yên
Tôi và Lam hốt hoảng đưa dì đi bó bột. Tối đó, khi bố về và nghe tôi kể mọi chuyện, bố rất buồn. Ông nhìn tôi lắc đầu và không chửi hay mắng gì tôi cả.
- Trời lạnh lấy chăn xuống đắp thì tờ giấy chuột gặm nham nhở rơi ra, tôi biết được sự thật về công việc chồng làm
- Đón mẹ chồng lên chơi, tối về nhìn nhà cửa sạch bong và mâm cơm nóng hổi trên bàn, tôi biết ngay mình lại sắp thê thảm
- Sau khi đếm tiền cưới xong, chồng cầm 10 triệu cất đi mà không nói lý do cho vợ biết, để rồi hai tuần sau tôi biết sự thật điếng người
Mẹ chết khi tôi mới 12 tuổi. Lúc lâm chung, mẹ vẫn còn kịp dặn tôi, hãy tự chăm sóc mình chu đáo. Khi tôi vào đại học thì bố cưới vợ. Đó là người đàn bà đã có một đời chồng và một đứa con riêng kém tôi 2 tuổi. Là chị, nên tôi luôn nhường nhịn em ngay từ những ngày đầu tiên bố đưa dì và em về ở cùng.
Là hai chị em gái cùng nhà nên chúng tôi chơi thân thiết với nhau cho đến một ngày, Lam, em tôi lại yêu Đạt, cậu bạn đại học cùng lớp với tôi. Lam yêu thầm Đạt mà tôi đâu có biết. Với Đạt thì tôi lại chẳng có cảm xúc gì ngoài tình bạn đúng nghĩa.
(Ảnh minh họa)
Chuyện rắc rối khi ngày 8/3, Đạt mang đến nhà tôi một bó hoa rất đẹp. Khi đó tôi chưa về đến nhà nên không biết đó là bó hoa mà Đạt tặng, trong đó có bưu thiếp bày tỏ tình yêu với tôi. Lam khi đó đang ở nhà, nhận được hoa và những lời tỏ tình đó, thì bực tôi lắm, cứ nghĩ tôi là nguyên nhân làm cho Đạt không yêu Lam, nên khi tôi vừa về đến cổng nhà, Lam quật bó hoa túi bụi vào tôi rồi lao ra đường.
Lúc đó, dì coi tôi là kẻ cướp tình yêu của con gái rượu, liền túm tóc tôi giật xuống liên tục. Tóc tai bị xổ tung ra, tôi kêu thét lên vì đau đớn. Mọi sự thanh minh của tôi đều không làm cho Lam và cả dì thoả mãn.
Kể từ đó, tôi cũng không còn dám kết bạn bình thường với Đạt nữa. Tôi tập trung vào học tập và chấp nhận mọi sự ác độc mà dì và Lam dành cho tôi. Một điều nhịn chín điều lành, tôi nghĩ thế! Lam bắt tôi thề không được yêu Đạt và bắt tôi gọi Đạt đến để 3 mặt 1 lời. Vì nghĩ giữa tôi và Đạt không có tình cảm gì, nên tôi sẵn sàng làm điều đó miễn là để Lam vui.
Buổi cafe hôm đó, mới đầu Lam vui khi nghe thấy Đạt nói: "Đúng, giữa Đạt và Yến (tên tôi), chẳng có gì cả". Nhưng khi nghe Đạt lại nói tiếp: "Nhưng tôi lại yêu Yến và có tình cảm với Yến!". Trời ơi, Đạt hại tôi rồi, tôi đâu có biết Đạt yêu tôi chứ, nên mới hẹn cả 3 ra để nói chuyện.
Không để tôi kịp nói hay thanh minh gì, Lam hét vào mặt tôi "đồ giả dối" rồi lao về, báo hại tôi phải chạy theo năn nỉ và giải thích nhưng Lam cũng không tin nữa. Thế nhưng mọi việc đâu chỉ có dừng lại ở đó.
Chai dầu gội đầu của tôi dì lén đổ nhựa dính, kẹp tóc thì bỗng dưng bị hỏng. Quần áo hay bị những vết bẩn không thể giặt sạch được mà không rõ nguyên nhân vì đâu. Tôi còn khổ sở phải đi khám da liễu vì không biết "đồ nhỏ" giặt kỹ thế mà vẫn bị ngứa.
(Ảnh minh họa)
Tôi gần như suy sụp vì biết rõ điều đó được bắt nguồn từ đâu. Rồi một ngày, đợi bố tôi đi vắng, tôi mạnh dạn vạch trần ra những chiêu trò của dì và Lam. Nhưng khi tôi chưa kịp nói hết câu, dì đã nhảy ra giữa nhà, tất nhiên cùng với sự hỗ trợ của Lam, rỉa rói tôi:
"Ái chà, con này láo thật, dám vu oan giá hoạ hả? Để tối nay về tao nói cho bố mày xử mày. Mày dám đặt điều cho mẹ con tao thế à?". Cả hai mẹ con lao vào tôi định hành hung, theo phản xạ, tôi giơ chiếc ghế ra đỡ. Muộn mất rồi, chắc do dì vung tay định quật tôi mạnh quá, cánh tay của dì đã bị gãy!
Tôi và Lam hốt hoảng đưa dì đi bó bột. Tối đó, khi bố về và nghe tôi kể mọi chuyện, bố rất buồn. Ông nhìn tôi lắc đầu và không chửi hay mắng gì tôi cả. Chẳng lẽ tôi sẽ tiếp tục sống cảnh dì ghẻ con chồng trong ngôi nhà này, khi đã có sự đảm bảo an toàn của bố? Hay chọn giải pháp ra thuê nhà ở riêng, để thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự7 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự8 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự21 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự22 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...