- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết nguồn gốc số tiền lương chồng đem về nửa năm nay mà tôi choáng váng
Nếu không có sự khoan dung độ lượng của Đoàn thì chồng tôi sao có thể kiếm được số tiền lớn như thế?
6 tháng trước, khi chồng tôi bị thất nghiệp, có người bạn thân tên Đoàn rủ anh ấy làm ăn chung. Suốt hai tháng chồng không có việc, thu nhập trong nhà giảm đột ngột, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đột nhiên có người bạn rủ anh ấy đi làm nên tôi đã ủng hộ nhiệt tình.
Anh Đoàn lái xe hàng đi đổ mối cho các cửa hàng, còn nhiệm vụ của chồng tôi là mang vác những bao hàng. Tuần nào chồng cũng về thăm nhà một lần, anh luôn than phiền công việc vất vả nặng nhọc và muốn nghỉ việc.
Tôi biết tính tình của chồng mình, làm việc rất mau chán, chỗ làm lâu thì được 3 tháng, còn chỗ làm ngắn nhất là một tuần. Từ ngày cưới nhau đến nay, tôi không nhớ nổi anh đã nghỉ việc ở bao nhiêu chỗ nữa.
Chồng tôi đã lớn tuổi, nếu không kiên trì bám trụ lấy một công việc thì tương lai sẽ chẳng thể tìm được chỗ làm nào phù hợp. Vì thế tôi đã phải dùng nước mắt để khuyên nhủ chồng đừng nghỉ việc, vì các con hãy làm việc nghiêm túc để kiếm tiền.
Nửa tháng trước, chồng tôi nói là công việc làm luôn tay chân, ăn ngủ cũng phải vội vàng, anh bảo quá mệt mỏi và muốn nghỉ để xin chỗ khác. Hàng tháng chồng đưa về cho tôi 17 triệu, đó là số tiền rất lớn, anh mà nghỉ chỗ này thì sao có thể tìm được việc tốt hơn?
Tôi đã đi gặp anh Đoàn và nhờ anh ấy khuyên bảo chồng tôi vài câu. Để rồi tôi choáng váng khi biết sự thật. Anh Đoàn nói chồng tôi tốt tính nhưng làm việc thiếu sự kiên trì, dễ nổi nóng. Anh ấy đã bị mất 4 khách hàng vì cách cư xử của chồng tôi.
Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận của hai người được 30 triệu, thương tình gia đình tôi khó khăn nên anh Đoàn đã trả lương chồng tôi cao hơn lương của anh ấy. Chồng tôi tính sĩ diện cao, dù nghèo nhưng vẫn không muốn cầm tiền của người khác cho. Thế nên anh Đoàn không bao giờ nói thật lợi nhuận mỗi tháng của hai người.
Không ngờ anh Đoàn tốt với gia đình tôi vậy, thế mà chồng tôi lại không biết quý trọng, suốt ngày đòi nghỉ việc. Theo mọi người tôi phải nói sao để chồng từ bỏ ý nghĩ thôi việc đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự8 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự9 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.