- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ tiền cho bạn gái thẩm mỹ làm đẹp, 2 tháng sau chàng trai nhận được thiệp hồng tận tay
Thương bạn gái, cũng là người có tiền nên anh quyết định vì cô ấy mà đầu tư tiền cho bạn gái đi làm đẹp.
Thương bạn gái, cũng là người có tiền nên anh quyết định vì cô ấy mà đầu tư tiền cho bạn gái đi làm đẹp.
Cũng đến ngày, anh mất trắng… bởi anh vốn dành hết niềm tin vào người con gái mình yêu. Anh tin rằng, sự trong sáng, ngây thơ và những tháng ngày 2 người quen nhau đủ để cô ấy cả đời này chung thủy với anh.
Không xinh đẹp, cũng chẳng phải là cô gái dịu dàng như người ta nhưng anh thích cá tính, thích sự mạnh mẽ của cô ấy. Anh càng thích hơn sự chân thành đến mộc mạc. Anh từng nói với cô ấy rằng "anh yêu em, đơn giản vì yêu và đừng bao giờ em hỏi tại sao em nhé!"
Hai người cùng nhau vượt qua bao khó khăn của cuộc sống sinh viên, đi đâu, anh cũng đưa bạn gái đi cùng, vì anh tự hào. Dù người ta có nói ra nói vào, anh cũng vẫn tin, đó là sự lựa chọn đúng đắn.
Thương bạn gái, cũng là người có tiền nên anh quyết định vì cô ấy mà đầu tư tiền cho bạn gái đi làm đẹp. (ảnh minh họa)
Nhưng, cô ấy luôn tự ti về ngoại hình của mình. Dù anh không phải người đẹp trai nhưng anh cao ráo và có nét duyên, cô ấy lại thấp. Cô ấy thường nói với anh rằng “em đã thấp còn không xinh, giá như em được cái mặt xinh thì đi bên cạnh anh, em đã bớt tự ti hơn nhiều”. Tưởng chỉ nói vậy là xong nhưng có vẻ như, cô ấy ám ảnh và áp lực chuyện nhan sắc thật. Ngày nào cô ấy cũng gọi điện cho anh nói về điều đó. Và ngày nào cô ấy cũng bảo đi làm thêm để tích tiền đi làm đẹp, thẩm mỹ.
Thương bạn gái, cũng là người có tiền nên anh quyết định vì cô ấy mà đầu tư tiền cho bạn gái đi làm đẹp. Trước đây, anh không ưa mấy chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, càng không ưa mấy chuyện gọt cằm nhân tạo nhưng vì người yêu thích, nên anh đã dao động. Và đó là lần đầu tiên anh chấp nhận cho một người đi làm đẹp, can thiệp dao kéo.
Ngày cô ấy về, anh thật sự sững sờ. Khuôn mặt đẹp không tì vết, vòng một cũng đẫy đà hơn. Nhìn bạn gái ăn mặc, trang điểm, phải nói thành một người khác luôn, “hot girl” còn phải gọi bằng… “sự tỉ”. Anh có chút ái ngại vì sợ bạn bè lại nói này nói kia. Nhưng, sự tự tin của cô ấy, niềm vui cô ấy có được khiến anh cảm thấy hài lòng và cũng yên tâm phần nào.
Nhưng, mỗi ngày, công việc càng bận hơn, cô ấy đi sớm về khuya với lý do tích tiền trả anh vì không muốn nợ nần. (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì đẹp nên cô ấy tự tin lắm, đi bên cạnh anh bạo dạn, ăn nói cũng đĩnh đạc hơn và không còn vẻ nhút nhát ngày nào. Gặp bạn của anh, cô ấy nhanh nhẹn, vui vẻ, hoạt bát khiến anh thấy vui lắm.
Nhưng, mỗi ngày, công việc càng bận hơn, cô ấy đi sớm về khuya với lý do tích tiền trả anh vì không muốn nợ nần. Ban đầu anh tin, nhưng sau, nhiều lần hẹn hò cô ấy tỏ ra không hào hứng, anh bắt đầu nghi ngờ.
Lần đó, anh nói đi công tác nhưng lại ở nhà để theo dõi người yêu. Và đúng như những gì anh nghĩ, cô ấy lừa dối anh, bước lên xe hơi của một gã giàu có, đã đáng tuổi cha chú. Anh nhìn vậy cũng đủ hiểu, chuyện gì đang xảy ra.
Anh làm lớn mọi chuyện, rồi nói cô ấy vô liêm sỉ, nhưng người con gái đó không những không biết ngại còn ngang nhiên thừa nhận mối quan hệ mờ ám này. Và còn bảo, sẽ cưới người đàn ông đó, vì anh ta đã bỏ vợ và rất giàu có. Hỏi vì sao cô ấy lại có người đàn ông khác nhanh như vậy, anh nhận được câu trả lời đau điếng “thì tôi đẹp rồi, cặp kè là chuyện đơn giản. Trai già thì chả thích gái xinh, vòng một đẹp, tôi đã tính cả rồi”.
Chỉ hơn 2 tháng, anh cay đắng nhận thiệp hồng, lòng xót xa chỉ muốn buông những lời xúc phạm. (Ảnh minh họa)
Anh choáng váng. Cả đời anh cũng không dám tin có chuyện này. Hóa ra, cô ấy lừa anh cho tiền làm đẹp để đi cặp trai già rồi lấy người ta, làm phu nhân nhà giàu. Anh chỉ ngạc nhiên là tại sao con người ta lại có thể thay đổi nhanh như thế? Tiền có sức mạnh vậy sao? Anh không giàu nhưng anh cũng có thể lo cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Vậy mà cô ấy đã chọn đại gia có vợ.
Chỉ hơn 2 tháng, anh cay đắng nhận thiệp hồng, lòng xót xa chỉ muốn buông những lời xúc phạm. Những nghĩ lại ,người con gái đó chẳng xứng đáng để anh nói thêm một lời nào nữa. Tham tiền bỏ ngãi, rồi cuối cùng cũng nhận cái kết đau khổ mà thôi. Trên đời này, có ai cho không ai dễ dàng. Người ấy cũng sẽ không cho không cô ấy tiền bạc dễ dàng như thế. Chắc chắn là vậy!
Theo Khám phá
-
Tâm sự5 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự17 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự20 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.