- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cấm con dùng điện thoại, không ngờ con có phản ứng bất ngờ
Không thể chấp nhận cảnh con cứ về nhà là cầm điện thoại, bỏ bê học hành và làm việc nhà nên vợ chồng tôi muốn tịch thu điện thoại.
Ngày trước con trai tôi học giỏi, chịu khó làm việc nhà và không bao giờ cãi lời bố mẹ. Nhưng từ ngày lên lớp 10, do bạn bè trong lớp ai cũng có điện thoại nên con muốn mua 1 cái.
Trước khi đưa điện thoại cho con dùng, tôi ra các yêu cầu và bảo con phải hứa. Không được mở máy trong giờ học trên lớp hay khi làm bài tập ở nhà, mỗi ngày chỉ dùng 1 tiếng, không được chơi game, không được xem những video có nội dung xấu, tất cả những trang mạng nào mời gọi kiếm tiền hay đầu tư tiền không được tham gia và không được vay tiền trên các app.
Nghe con hứa những lời chắc chắn nên tôi tin tưởng tuyệt đối. Mấy tháng đầu, con dùng điện thoại rất ít nhưng rồi tần suất cứ tăng dần lên từng ngày. Nhiều hôm 12h đêm mà con vẫn giả học bài nhưng thực chất là xem các video. Tôi nhắc nhở rất nhiều nhưng con chỉ vâng dạ sau rồi quên nhanh.
Hôm chủ nhật thấy phòng con bẩn quá, tôi nhắc dọn dẹp nhưng con quát mẹ và nói năng cộc lốc làm tôi nóng mặt. Con không để ý đến lời tôi nói mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt hết video này đến video khác.
Tôi bực quá giật điện thoại lại, bảo con làm việc nhà và học xong mới cho xem. Không ngờ con đẩy mẹ ra ngoài và giật lấy máy trên tay tôi, sau đó đóng cửa phòng rầm 1 cái.
Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn cố kìm nén và khuyên con mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng. Thế nhưng, tôi dỗ dành kiểu gì con cũng không chịu mở cửa.
Buổi tối khi chồng đi làm về, tôi kể lại cuộc cãi nhau của 2 mẹ con cho nghe, nào ngờ anh quay ra trách vợ cho con dùng máy sớm. Tôi bảo con học cấp 3 là dùng được rồi, chẳng qua con đang mất kiểm soát bản thân, không hiểu được khi nào nên và không nên xài điện thoại.
Không muốn tranh luận với vợ, chồng nóng mặt chạy lên phòng bắt con mở cửa và bàn giao điện thoại. Con tôi ngang bướng nói nếu bố mẹ tịch thu máy thì sẽ không học hành nữa và bỏ đi bụi đời. Con bảo bản thân lớn rồi được quyền dùng điện thoại, bố mẹ không được cấm cản.
Trước lời thách thức của con, chồng tôi bảo nếu không học được thì nghỉ đi làm cho đỡ tốn tiền của bố mẹ. Mấy hôm nay, con tôi vẫn đến lớp đầy đủ nhưng không học bài. Tôi không dám nói chuyện này với chồng sợ 2 bố con lại xảy ra xung đột.
Cứ tình trạng này, con không theo kịp các bạn, sẽ bỏ học và bỏ nhà đi thôi. Ngày nào về đến nhà, con cũng đóng chặt cửa phòng, tôi không thể nói chuyện được với con. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự3 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.