- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cắt đứt quan hệ với bố mẹ để cưới tôi, đến khi vợ bệnh nặng, tôi đâm đơn ly hôn để cứu cô ấy
Thời gian trôi qua, tôi cũng mong vợ sớm mang thai với hi vọng sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa chúng tôi với bố mẹ vợ.
- Vào ngày sinh nhật của mẹ vợ, chồng tặng phong bì 200 nghìn, 7 ngày sau tôi kết thúc cuộc hôn nhân mười năm chỉ vì...
- Vợ lén uống thuốc tránh thai, tôi nổi đóa đòi ly hôn nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy ố vàng trên đầu giường tôi quỳ xuống xin rút lại lời nói
- Nhìn thấy vết sẹo trên bụng của bạn gái tôi tức giận chia tay, sau khi cô ấy giải thích tôi lại càng vui vì quyết định của mình
Tôi với vợ quen nhau rất tình cờ trong một lần va chạm giao thông trên đường, như là định mệnh, chúng tôi phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của hai đứa không màu mè, chẳng vật chất nhưng vô cùng thắm thiết và bền chặt.
Vợ là con một trong gia đình giàu có, bố mẹ đều có chức tước, còn tôi xuất thân từ nông thôn, bố mẹ làm nông lại có hai em gái. Khi yêu nhau, bố mẹ cô ấy quyết liệt phản đối vì hai bên không môn đăng hộ đối và bố bạn gái bảo thấy xấu hổ với đồng nghiệp khi con gái yêu người như tôi. Nhưng vì tình cảm quá sâu đậm, chúng tôi không thể chia lìa. Thậm chí, bố mẹ cô ấy tuyên bố từ mặt con gái vì không nghe lời, còn vợ cũng cắt đứt quan hệ với bố mẹ đẻ của mình.
Ngày cưới là ngày vui hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhưng vợ lại khóc sưng cả mắt. Bố mẹ vợ không đến tham dự, chỉ có bạn bè chúc phúc nên cô ấy tủi thân lắm. Tôi chỉ biết ôm vợ vào lòng an ủi và thề rằng cuộc đời này sẽ phải bù đắp cho cô ấy vì đã hi sinh cho tôi quá nhiều.
Những ngày sau hôn nhân thật ngọt ngào, dù phải thuê nhà để ở nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng tôi. Đi làm về chúng tôi lại ríu rít cùng nhau nấu cơm, nói chuyện, xem ti vi... Đến cuối tuần, cả hai lại cùng nhau đi chơi, xem phim hoặc mua sắm như thời mới yêu.
Cứ khoảng một tháng, chúng tôi lại về quê thăm bố mẹ tôi một lần. Mỗi lần về là mẹ chăm sóc vợ tôi rất kĩ càng. Bà nấu nhiều món ăn cho con dâu, còn luôn miệng bảo tôi là: "Con cưới được người vợ tốt thế nên phải giữ lấy, đừng để cho vợ phải buồn nhé". Tôi cũng biết điều này, nên làm gì cũng hỏi ý kiến của vợ rồi mới quyết.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm rồi nhưng bố mẹ vợ vẫn không hề liên lạc. Ông bà cũng rất cứng rắn, chẳng cần biết con mình sống ra sao. Tôi biết vợ cũng buồn vì điều này nên luôn an ủi cô ấy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, rồi bố mẹ sẽ biết chúng tôi yêu nhau thực sự. Tôi cũng day dứt, vì tôi mà vợ lại cắt đứt quan hệ với cả bố mẹ đẻ nhưng cô ấy vẫn động viên tôi: "Không sao đâu. Sau này sinh con, bố mẹ nhất định sẽ tha thứ cho chúng mình".
Thời gian trôi qua, tôi cũng mong vợ sớm mang thai với hi vọng sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa chúng tôi với bố mẹ vợ. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi bị sụt cân, ăn uống kém. Đi khám mới biết cô ấy mắc bệnh gan, cần một khoản chi phí lớn để chữa trị.
Từ lúc cưới đến giờ, tiền lương của hai chúng tôi chỉ đủ sống, không có tiền tiết kiệm. Bố mẹ tôi cũng không có điều kiện nên tôi chẳng còn cách nào khác là tìm gặp bố mẹ vợ để cầu xin. Khi nghe những gì tôi kể, bố vợ tát cho tôi một cái đau điếng còn mẹ vợ vừa khóc vừa giằng xé quần áo của tôi. Bà nói: "Nếu không vì anh thì con tôi không phải khổ sở thế này". Tôi ứa nước mắt khi phải chịu đựng cảnh này nhưng cũng cố nhẫn nhịn.
Hôm sau, bố vợ tìm gặp tôi, ông đưa ra một đề nghị: "Chỉ cần anh ly hôn với con gái tôi, tôi sẽ lo hết chi phí điều trị. Nếu không, tôi sẽ không nhỏ ra một xu nào, anh tự đi mà lo cho vợ". Tôi nghe xong choáng váng nhưng không biết làm cách nào khác phải chấp nhận tất cả để cứu vợ mình.
Khi vợ biết tôi kí đơn ly hôn, cô ấy khóc nhiều lắm, nhìn dáng vẻ của vợ mà trong lòng tôi đau hơn dao cắt. Tôi yêu vợ hơn cả mạng sống của mình, bỏ cô ấy thì cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi biết tính cách của bố vợ, ông ấy vì danh tiếng mà không màng đến mạng sống con gái mình. Tôi phải làm sao đây, hãy cho tôi một lời khuyên.
(huyhoang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự39 phút trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự11 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự22 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?