- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chiếc điện thoại cũ trong ngăn bàn và sự thật điếng người về cô bạn gái
Chỉ vừa lắp pin vào, nó đã hiện ra hàng loạt tin nhắn mà đọc xong tôi không thể giữ nổi bình tĩnh.
- Con trai bị ung thư máu, tôi bán cả nhà, dồn hết tiền bạc tìm mọi cách chạy chữa nhưng rồi phát điên khi cầm kết quả xét nghiệm
- Đêm tân hôn, tôi háo hức diện váy ngủ quyến rũ chờ chồng, ngờ đâu lúc anh mở cửa bước vào lại bế trên tay một người khác
- Con gái mãi không chịu lấy chồng, tôi lén đến thăm và chết điếng khi chứng kiến cảnh tượng bên trong căn hộ chung cư con ở
Chỉ vừa lắp pin vào, nó đã hiện ra hàng loạt tin nhắn mà đọc xong tôi không thể giữ nổi bình tĩnh.
Từng trải qua một vài mối tình, cho tới khi yêu bạn gái bây giờ, tôi mới thực sự cảm thấy mình may mắn khi tìm được người phù hợp. Bạn gái tôi là người rất khéo léo, ăn nói nhẹ nhàng, hiểu tâm lí đàn ông. Ở bên cô ấy, tôi luôn cảm thấy dễ chịu, không phải mệt mỏi như những mối tình trước.
Bạn gái tôi là người rất khéo léo, ăn nói nhẹ nhàng, hiểu tâm lí đàn ông (Ảnh minh họa)
Không chỉ tính tình dễ chịu, duyên dáng mà bạn gái tôi còn khá sành điệu. Từ cách cô ấy ăn mặc, trang điểm đều rất thời trang, hợp mắt đàn ông. Nhiều lần dẫn bạn gái đi dự tiệc, gặp gỡ giao lưu với bạn bè, tôi rất hãnh diện, tự hào.
Nếu không có gì thay đổi, tôi dự định cuối năm nay sẽ xin phép hai bên gia đình cho tổ chức đám cưới. Tôi cũng đã đưa bạn gái về nhà chơi nhiều lần và bố mẹ khá ưng thuận. Bản thân tôi về quê bạn gái chơi, thấy nhà cô ấy cũng khá giả, thân thiện.
Những tưởng như thế sẽ đi tới cái kết ngọt ngào, ai dè, trong một lần tình cờ, tôi mới tá hỏa khi phát hiện ra quá khứ đáng ghê tởm của bạn gái. Nhiều lần tới phòng cô ấy chơi, tôi thấy có 2 chiếc điện thoại đời cũ vứt xó trong ngăn bàn. Tôi có hỏi thì bạn gái bảo chiếc điện thoại từ lâu rồi, bị hỏng nhưng là kỉ niệm nên cô ấy vẫn giữ lại. Cũng tin là như vậy, hơn nữa bạn gái rất vô tư để chúng hiện hữu ở đấy nên tôi chẳng bận tâm.
Cho tới một ngày, trong lúc đợi bạn gái tắm để chuẩn bị đi chơi, ngồi không buồn quá, tôi táy máy lôi chiếc điện thoại cũ đó ra lắp lại pin, thử mở máy xem sao. Kỳ lạ thay, vừa lắp pin vào thì nó ngay lập tức hoạt động trở lại. Nó không hề hỏng mà dường như vẫn được dùng mỗi ngày vì pin vẫn đầy nguyên.
Vừa bật lên, tôi thấy có hàng loạt tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ. Không kìm nổi sự tò mò, tôi bật những dòng tin nhắn đó lên để đọc… Ở trong đó, cả một bầu trời quá khứ của cô ấy hiện ra.
Tôi đọc rất nhanh nhưng không bỏ sót một tin nhắn nào. Bạn gái tôi nói chính xác không khác gì… gái bao. Cô ấy yêu nhiều người, nhưng những cuộc tình này chỉ đơn thuần là để moi tiền. Cô ấy yêu đủ loại, đủ thành phần, miễn là họ cho cô ta tiền.
Thậm chí yêu chán chê, các gã đó đẩy sang cho bạn họ, cô ta cũng gật đầu đồng ý. Chẳng trách vì sao mà bạn gái tôi lại hiểu tâm lí đàn ông đến vây. Cô ấy tự biến mình thành thứ mua vui cho những gã đàn ông lắm tiền. Những cuộc tình đó diễn ra chóng vánh, độ 2,3 tháng lại đổi qua người khác, khi đã chán, họ lại "thay người”.
Phải tới 4,5 năm bạn gái tôi sống cảnh hư hỏng như vậy. Cô ta cũng kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống và gia đình. Cho tới khi gặp gã khờ như tôi, cô ta mới tính đường dừng lại, tìm bến đỗ cho mình.
Ngay cả khi đã yêu tôi rồi, vẫn có những tin nhắn gạ nhau cặp kè một chút cho đỡ buồn. Xem thời gian những tin nhắn được gửi tới chỉ cách đây vài tháng - thời gian đó chúng tôi đã yêu nhau rồi, tôi đoán bạn gái tôi muốn để “một phương lấy chồng” nên cô ta từ chối.
Hôm đó, tôi lấy lý do bận rồi vội về nhà. Một tuần sau, tôi trốn tránh cô ta vì cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi người phụ nữ có quá khứ nhơ nhớp như vậy. Vẫn biết, cái gì đã qua rồi thì nên quên đi nhưng thú thật kiểu con gái sống thủ đoạn, bất chấp không màng danh dự như thế tôi khó mà tha thứ được.
Tôi tìm cách chia tay dù mang tiếng là gã phụ tình nhưng không thể cố yêu một cô gái có quá khứ nhơ nhớp đến như vậy (Ảnh minh họa)
Vài ngày sau đó, tôi cố tạo ra tình huống mình bắt cá hai tay rồi chấm dứt đột ngột với bạn gái. Cô ấy khóc lóc, bù lu bù loa lên bảo tôi là gã khốn nạn, sở khanh. Tôi cũng im lặng, không giải thích. Điều tôi muốn bây giờ là dừng mối quan hệ với cô ấy lại.
Dẫu sao cũng đã từng yêu nên tôi không muốn bóc mẽ cô ấy. Tôi cũng muốn để cho cô ấy một đường lui nên nhận hết tiếng xấu về mình.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự8 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự12 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.