- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai bị ung thư máu, tôi bán cả nhà, dồn hết tiền bạc tìm mọi cách chạy chữa nhưng rồi phát điên khi cầm kết quả xét nghiệm
Tôi phải làm gì với đứa con trai đang ngơ ngác nhìn mình đây?
Tôi phải làm gì với đứa con trai đang ngơ ngác nhìn mình đây?
34 tuổi tôi mới kết hôn. Thêm 2 năm mà vợ chưa có bầu. Tôi hoang mang lo sợ cảnh hiếm muộn. Rồi ông trời lại thương nên vợ tôi báo tin vui và sinh ra đứa con trai quý giá. Chúng tôi yêu con và dành cho thằng bé những điều tốt đẹp nhất. Vợ tôi thậm chí nghỉ hẳn việc để chăm con đến 3 tuổi mới cho con đi học mầm non.
Tôi có công ty riêng về xây dựng, thu nhập rất tốt nhưng cũng phải đi công tác nhiều nên không gần gũi vợ con. Thương vợ vất vả, con xa bố, tôi dùng mọi điều kiện vật chất để có thể bù đắp cho gia đình.
Cứ tưởng ở tuổi 40, tôi sẽ hạnh phúc bên vợ con, nhưng tai họa ập tới khiến tôi hứng chịu đau đớn khủng khiếp. Sau một trận sốt cao không dứt, con trai tôi được khuyến cáo kiểm tra thêm các yếu tố đặc biệt có liên quan đến bệnh ung thư máu. Vợ tôi khóc như mưa gọi tôi trở về. Nhìn con trai trên giường bệnh, sốt li bì và yếu ớt, tôi thực sự khổ sở.
Nhìn con trai trên giường bệnh, sốt li bì và yếu ớt, tôi thực sự khổ sở. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ thông báo con đúng là ung thư máu nhưng có cách chữa trị. Chúng tôi cần chi phí khoảng 3 tỷ để đưa con sang Singapore. Khả năng khỏi bệnh lên đến 95%. Đúng là trong cái rủi vẫn còn cái may. Tôi tức tốc bàn giao công việc, dồn tiền mặt được hơn 1 tỷ để đi ngay. Đồng thời rao bán một căn nhà để lo đủ tiền.
Ở Singapore, vợ tôi bần thần khó ngủ. Tôi cũng mệt mỏi vô cùng vì lo thủ tục cho con. Nhưng tôi gồng lên để làm chỗ dựa cho vợ con và kỳ vọng may mắn sẽ đến. 95% là rất khả quan rồi. Con trai tôi nhất định sẽ vượt qua được.
Vợ tôi và tôi được gọi vào xét nghiệm tủy tương thích trong lúc đợi các kết quả sàng lọc của con trai. Chỉ cần con khỏe lên, chúng tôi có thể giúp được con nhiều nếu tủy phù hợp, còn không thì phức tạp và kéo dài hơn mới có thể thành công.
Lúc cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tôi không thể tin vào mắt mình. Cái gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi nhìn vợ trân trối còn cô ấy tái mặt rồi cúi đầu. Thằng bé không phải con ruột của tôi. Chúng tôi không hề có quan hệ huyết thống.
Bố ơi, sao bố lại mắng mẹ? (Ảnh minh họa)
Tôi không giữ được bình tình, tôi gào lên hỏi vợ. Tôi cần biết sự thật. Thằng bé là con ai? Tại sao cô ấy lừa dối tôi đến tận ngày hôm nay? Từ lúc yêu cho đến khi cưới, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy. Đứa con quý giá này, tôi cũng yêu thương bằng cả tấm lòng. Hóa ra tôi nuôi con tu hú.
Cô ấy khóc nấc lên giải thích. Cô ấy bảo rằng vì quá lâu mà chúng tôi không có con. Cô ấy đã ngoại tình một đêm khi gặp lại người yêu cũ trong một lần họp lớp. Cô ấy đoán là tôi bị bệnh nhưng không nhắc tôi đi khám vì cũng muốn giữ kín bí mật về thằng bé.
Trong lúc vợ chồng tôi cãi vã. Con trai khóc òa lên trên giường bệnh vì sợ hãi. Nó thì thầm hỏi tôi: "Bố ơi, sao bố lại mắng mẹ?", khiến tôi càng thêm đau lòng. Tôi phải làm gì với đứa con trai đang ngơ ngác nhìn mình đây?
THEO HELINO
- Tâm sự4 giờ trướcMón quà từ chị đồng nghiệp khiến tôi tức giận vô cùng, chỉ muốn hủy hôn ngay.
- Tâm sự10 giờ trướcTôi không ngờ màn dàn dựng tinh vi của hai chị em vợ lại có nguy cơ bại lộ trong tay mẹ tôi.
- Tâm sự15 giờ trướcĐêm tân hôn, tôi mặc một bộ váy ngủ đỏ, ôm sát người, để lộ ba vòng nóng bỏng... Nhưng khi tôi ra giường, chồng đã ngà ngà say...
- Tâm sự15 giờ trướcGặp riêng anh, tôi không ngần ngại mà đề nghị: "Anh chia tay chị chồng em đi. Anh và chị ấy không hợp đâu".
- Tâm sự17 giờ trướcLát sau tôi bước ra, vừa nhìn thấy chiếc váy trên người tôi thì tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đạt mặt cắt không còn giọt máu, đứng ngây như tượng đá nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
- Tâm sự1 ngày trướcTới lúc chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về, bố Yến dẫn tôi sang bên cạnh nhà em, chỉ vào một căn nhà hai tầng khang trang mới xây xong...
- Tâm sự1 ngày trướcTôi ghét chồng suốt ngày đi uống rượu không chịu ở nhà chăm con cùng vợ. Tôi mệt mỏi phải thức đêm pha sữa cho con uống còn chồng thì nằm ngủ ngon lành.