- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng mất, nhà chồng quyết đòi lại nhà
Nỗi đau đớn vì chồng mất chưa nguôi thì Ngân nhận được tin sét đánh: Bố mẹ chồng muốn lấy lại ngôi nhà mà ông bà đã mua cho vợ chồng cô khi ra ở riêng.
Nỗi
đau đớn vì chồng mất chưa nguôi thì Ngân nhận được tin sét đánh: Bố mẹ
chồng muốn lấy lại ngôi nhà mà ông bà đã mua cho vợ chồng cô khi ra ở
riêng.
Vợ chồng Ngân (Mỹ Đình, Từ Liêm) đang hạnh phúc thì tai họa giáng xuống gia đình khi Thắng - chồng cô bị tai nạn giao thông ra đi không một lời từ biệt.
Nỗi đau đớn vì chồng mất chưa nguôi thì Ngân nhận được tin sét đánh: Bố mẹ chồng muốn lấy lại ngôi nhà mà ông bà đã mua cho vợ chồng cô khi ra ở riêng.
Khi cả gia đình đang bàn bạc chuyện làm lễ 100 ngày mất cho Thắng, bố mẹ chồng đã gọi hai anh chồng đến nhà cô bàn bạc chuyện nhà cửa.
Nhìn ảnh chồng, Ngân không kìm được nước mắt, trách anh: "Tại
sao anh lại nhẫn tâm bỏ lại mẹ con em? Em hận gia đình anh. Nếu sau
này, em không cho con nhìn mặt ông bà, các bác, anh đừng nỡ trách em...".
Vợ chồng Ngân (Mỹ Đình, Từ Liêm) đang hạnh phúc thì tai họa giáng xuống gia đình khi Thắng - chồng cô bị tai nạn giao thông ra đi không một lời từ biệt.
Nỗi đau đớn vì chồng mất chưa nguôi thì Ngân nhận được tin sét đánh: Bố mẹ chồng muốn lấy lại ngôi nhà mà ông bà đã mua cho vợ chồng cô khi ra ở riêng.
Khi cả gia đình đang bàn bạc chuyện làm lễ 100 ngày mất cho Thắng, bố mẹ chồng đã gọi hai anh chồng đến nhà cô bàn bạc chuyện nhà cửa.
Ngân như chết đứng khi nghe bố chồng nói: "Căn
nhà này bố mẹ cho thằng Thắng, giờ nó mất bố mẹ lấy lại. Trước đây, nó
khó khăn nhất nên bao nhiêu vốn liếng bố mẹ gom góp mua nhà cho nó,
Thành và Thuận không có gì. Nay số mệnh nó ngắn nên căn nhà này bố sẽ
lấy lại bán đi, chia cho Thành và Thuận".
Quá choáng váng khi nghe bố chồng nói vậy, Ngân không khỏi thắc mắc:
- Bố mẹ lấy nhà con và cháu sẽ ở đâu? Còn bàn thờ anh ấy sẽ ở đâu?
- Con còn trẻ rồi sẽ lại đi bước nữa, bố mẹ cũng không giữ con được. Bàn thờ nó, bố mẹ sẽ đưa về nhà.
Ngân không thể tin vào tai mình, vừa khóc cô vừa nói: "Sao bố mẹ có thể làm thế. Chồng con mới mất được gần 100 ngày, mồ mả còn chưa yên. Con là vợ anh ấy, là con dâu của bố mẹ, con trai chúng con chưa đầy 2 tuổi là cháu nội của ông bà. Sao bố mẹ có thể nhẫn tâm đẩy mẹ con con ra đường".
- Con cũng phải thông cảm cho bố mẹ. Trước đây, Thắng là đứa khó khăn nhất nên bố mẹ đều lo cho nó, hai anh con chịu thiệt thòi. Năm nay con mới 30 tuổi, con rồi sẽ lấy chồng. Đây là nhà mà bố mẹ bỏ tiền ra mua, không thể để lại cho con được.
- Bố, mẹ, con chưa nói là con sẽ đi bước nữa. Cháu Cường còn quá nhỏ. Nếu có đi bước nữa, cũng phải 5-7 năm sau, lúc đó bố mẹ lấy lại nhà cũng chưa muộn mà. Sổ đỏ đứng tên bố, bố lo gì chứ?
- Sự đời không nói trước được điều gì. Giờ chồng con mới mất, con nghĩ 5-7 năm nữa mới lấy người khác. Nhưng ai biết được, đầy trường hợp chồng mới mất một năm đã lấy chồng khác đó thôi. Bố mẹ cứ nói trước thế cho con còn chuẩn bị, không đến khi tiếng ra, tiếng vào lại không hay.
Không lay chuyển được ông bà, Ngân “cầu cứu” tới hai anh chồng. Nhưng điều mà cô nhận lại được cũng chỉ là: "Chúng
tôi cũng chưa lấy nhà luôn, thím cứ từ từ tìm chỗ ở mới. Cô cũng biết,
từ trước tới nay, bố mẹ luôn lo cho Thắng, chúng tôi tất cả đều tự thân
làm ra. Bây giờ, ông bà chia phần cho chúng tôi cũng là điều công bằng".
Ngân không thể tưởng tượng được nhà chồng lại đối xử với cô như thế. Trong suốt 5 năm làm dâu, cô chưa từng làm việc gì có lỗi với nhà chồng. Không ở chung, nhưng những ngày lễ, tết, khi ông bà ốm đau, cô vẫn làm trọn đạo hiếu của một người con dâu.
Quá choáng váng khi nghe bố chồng nói vậy, Ngân không khỏi thắc mắc:
- Bố mẹ lấy nhà con và cháu sẽ ở đâu? Còn bàn thờ anh ấy sẽ ở đâu?
- Con còn trẻ rồi sẽ lại đi bước nữa, bố mẹ cũng không giữ con được. Bàn thờ nó, bố mẹ sẽ đưa về nhà.
Ngân không thể tin vào tai mình, vừa khóc cô vừa nói: "Sao bố mẹ có thể làm thế. Chồng con mới mất được gần 100 ngày, mồ mả còn chưa yên. Con là vợ anh ấy, là con dâu của bố mẹ, con trai chúng con chưa đầy 2 tuổi là cháu nội của ông bà. Sao bố mẹ có thể nhẫn tâm đẩy mẹ con con ra đường".
- Con cũng phải thông cảm cho bố mẹ. Trước đây, Thắng là đứa khó khăn nhất nên bố mẹ đều lo cho nó, hai anh con chịu thiệt thòi. Năm nay con mới 30 tuổi, con rồi sẽ lấy chồng. Đây là nhà mà bố mẹ bỏ tiền ra mua, không thể để lại cho con được.
- Bố, mẹ, con chưa nói là con sẽ đi bước nữa. Cháu Cường còn quá nhỏ. Nếu có đi bước nữa, cũng phải 5-7 năm sau, lúc đó bố mẹ lấy lại nhà cũng chưa muộn mà. Sổ đỏ đứng tên bố, bố lo gì chứ?
- Sự đời không nói trước được điều gì. Giờ chồng con mới mất, con nghĩ 5-7 năm nữa mới lấy người khác. Nhưng ai biết được, đầy trường hợp chồng mới mất một năm đã lấy chồng khác đó thôi. Bố mẹ cứ nói trước thế cho con còn chuẩn bị, không đến khi tiếng ra, tiếng vào lại không hay.
Khi
cả gia đình đang bàn bạc chuyện làm lễ 100 ngày mất cho Thắng, bố mẹ
chồng đã gọi hai anh chồng đến nhà cô bàn bạc chuyện nhà cửa (Ảnh minh
họa).
Ngân không thể tưởng tượng được nhà chồng lại đối xử với cô như thế. Trong suốt 5 năm làm dâu, cô chưa từng làm việc gì có lỗi với nhà chồng. Không ở chung, nhưng những ngày lễ, tết, khi ông bà ốm đau, cô vẫn làm trọn đạo hiếu của một người con dâu.
Ông bà thường ngày vẫn khen cô
chịu thương chịu khó. Vậy mà khi cô cần chỗ dựa nhất, cần sự động viên
tinh thần từ nhà chồng nhất thì bố mẹ chồng, anh chồng lại nỡ quay lưng.
Nhà chồng cô có ba anh em trai, chồng cô là con út. Bác Thành ở với bố mẹ, bác Thuận kinh tế khá hơn nên tự lo được nhà cửa. Riêng hai vợ chồng cô đều là giáo viên, kinh tế khó khăn hơn nên ông bà mua cho hai vợ chồng cô căn nhà hiện nay. Tuy nhiên, khi đó căn nhà đứng tên bố chồng nên giờ ông lấy lại, Ngân cũng không thể làm được gì.
Cô chỉ nghĩ: "Ông bà không thương cô thì cũng nên thương cháu nội mình chứ?". Nhưng có lẽ với ông bà, đã có quá nhiều cháu nội rồi, thiếu đi một đứa cũng không sao. Ngân không ngờ, những người mà cô từng cho là người thân lại bạc bẽo vậy.
Lấy chồng khi 25 tuổi, 30 tuổi góa chồng và mang theo mình đứa con trai 2 tuổi. 5 tháng sau khi chồng mất, Ngân bế con, mang di ảnh của chồng ra thuê nhà trọ.
Nhà chồng cô có ba anh em trai, chồng cô là con út. Bác Thành ở với bố mẹ, bác Thuận kinh tế khá hơn nên tự lo được nhà cửa. Riêng hai vợ chồng cô đều là giáo viên, kinh tế khó khăn hơn nên ông bà mua cho hai vợ chồng cô căn nhà hiện nay. Tuy nhiên, khi đó căn nhà đứng tên bố chồng nên giờ ông lấy lại, Ngân cũng không thể làm được gì.
Cô chỉ nghĩ: "Ông bà không thương cô thì cũng nên thương cháu nội mình chứ?". Nhưng có lẽ với ông bà, đã có quá nhiều cháu nội rồi, thiếu đi một đứa cũng không sao. Ngân không ngờ, những người mà cô từng cho là người thân lại bạc bẽo vậy.
Lấy chồng khi 25 tuổi, 30 tuổi góa chồng và mang theo mình đứa con trai 2 tuổi. 5 tháng sau khi chồng mất, Ngân bế con, mang di ảnh của chồng ra thuê nhà trọ.
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự6 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự10 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự10 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự12 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.