- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chưa từng chia tay nhưng tôi sắp phải chứng kiến người yêu lấy người con gái khác
Trí nhớ của anh đã dừng lại ở khoảng thời gian mà tôi và anh ngã xe. Vì thế khi tỉnh dậy, anh ngỡ rằng tôi là người tông phải anh và xem tôi như người xa lạ...
Tôi và anh yêu nhau cách đây hơn 2 năm. Chúng tôi quen nhau
khi tôi vô tình tông trúng xe của anh. Hậu quả là tôi bị trầy mặt còn
anh thì gãy chân. Lỗi hoàn toàn là do tôi, dù anh không truy cứu trách
nhiệm nhưng sau đó tôi vẫn thường xuyên lui tới hỏi thăm. Chúng tôi nảy
sinh tình cảm và yêu nhau từ đó.
Tôi làm kế toán cho 1 công ty còn người yêu lại làm về ngành xây dựng. Anh thường xuyên phải đi công tác xa. Có lần anh công tác trong Nam gần 2 tháng, suốt 2 tháng ấy chúng tôi không được gặp nhau 1 lần. Vậy nhưng tôi vẫn có niềm tin với tình yêu của anh. Anh chưa từng để tôi phải nghi hoặc hay ghen tuông với bất kỳ ai.
Người yêu của tôi là 1 người rất chu đáo. Nói là đàn ông nhưng đôi khi anh còn đảm hơn tôi. Trước kia tôi không có thói quen ăn sáng, vậy là sáng nào anh cũng dậy sớm rồi tự nấu đồ ăn mang đến nhà trọ của tôi. Bạn bè tôi khi nhìn thấy tấm chân tình của anh cũng phải ghen tị và nói tôi tốt phúc mới có được người yêu như vậy.
Khoảng thời gian yêu nhau, tôi đã về nhà anh vài lần. Vì ngại và muốn được tự nhiên nhất nên tôi nói anh chỉ giới thiệu mình là bạn thân hoặc đồng nghiệp trước mặt bố mẹ.
Biến cố của chúng tôi xảy ra cách đây gần 1 năm. (Ảnh minh họa)
Biến cố của chúng tôi xảy ra cách đây gần 1 năm. Hôm ấy tan làm, anh đến đón tôi như thường lệ, không may bị 1 thanh niên uống rượu say tông trúng. Anh bị chấn thương vùng não và phải phẫu thuật cấp cứu. Khi biết tin anh bị tai nạn, tôi vội vàng đến bệnh viện với anh. Đến nơi và đợi anh phẫu thuật xong, tôi chỉ có thể cùng bố mẹ anh cầu nguyện cho anh tỉnh lại.
Khi bác sĩ trở ra và nói anh đã phẫu thuật thành công, tôi và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cũng đến lúc ấy bố mẹ anh mới biết tôi và anh đã yêu nhau từ lâu. Suốt những ngày người yêu nằm hôn mê, tôi đã mất ăn mất ngủ, chăm sóc và cầu mong cho anh mau chóng hồi phục. Nhưng đến khi anh tỉnh lại, tôi lại là người đau đớn và hụt hẫng nhất.
Khi tỉnh dậy, anh hỏi thăm từng người nhưng lại hờ hững với tôi. Mãi đến khi tôi hỏi về mình, anh mới hỏi tôi ngã xe có bị sao không khiến tôi tưởng anh còn đang mơ màng nên chưa tỉnh táo. Vậy nhưng bác sĩ hỏi kỹ hơn và đưa anh đi chụp chiếu xét nghiệm thì kết quả nói rằng người yêu tôi do chấn thương nặng nên đã mất trí nhớ tạm thời. Trí nhớ của anh đã dừng lại ở khoảng thời gian mà tôi và anh ngã xe. Vì thế khi tỉnh dậy, anh ngỡ rằng tôi là người tông phải anh và xem tôi như người xa lạ.
Dù khơi gợi cho anh rất nhiều kỷ niệm mà chúng tôi đã có, người yêu của tôi vẫn không có dấu hiệu hồi phục khoảng trí nhớ đã mất. Nằm viện được 1 tháng, người yêu tôi được bác sĩ cho về nhà điều trị. Gia đình anh đã thuê 1 cô y tá đến để tiện bề theo dõi sức khỏe cho anh.
Có lẽ đau đớn nhất là chứng kiến cảnh người mình yêu có tình cảm với người phụ nữ khác. Người yêu của tôi đã yêu cô y tá chăm sóc cho anh khi được đưa về nhà. Còn đối với tôi, anh chỉ lạnh lùng nói rằng không nhớ những gì chúng tôi đã có.
Hôm nay tôi nhận được thiệp mời đám cưới của anh mà không biết trong đám cưới của anh tôi sẽ xuất hiện với vai trò gì đây. Chúng tôi đã yêu nhau và chưa từng nói chia tay, vậy mà tôi sắp phải chứng kiến cảnh người mình yêu kết hôn cùng người con gái khác. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận bởi vì mọi chuyện thật sự quá bất công với tôi. Sâu thẳm trong tôi vẫn hy vọng anh sẽ hồi phục và nhớ ra mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi phải không?
Theo Thời đại-
Tâm sự12 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...