- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô vợ trẻ đẹp không đủ để tôi thoát khỏi cơn cuồng si người đàn bà hơn 11 tuổi
Trong khi đám bạn ngưỡng mộ tôi lấy được vợ vừa trẻ, vừa đẹp thì tôi lại chỉ chìm đắm trong một cuộc tình mà mình không được phép: Người đàn bà đó đã có chồng, có con riêng và hơn tôi 11 tuổi.
Trong khi đám bạn ngưỡng mộ tôi lấy được vợ vừa trẻ, vừa đẹp thì tôi lại chỉ chìm đắm trong một cuộc tình mà mình không được phép: Người đàn bà đó đã có chồng, có con riêng và hơn tôi 11 tuổi.
Chính tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại như vậy. Nếu có thể, tôi cũng ước giá mà mình cũng có một tình yêu bình thường như bao người. Như thế, bố mẹ tôi không phải khổ sở, bản thân tôi cũng không đớn đau và người vợ mà tôi cưới cũng không phải sống trong cảnh tủi hờn vì chồng không yêu thương vợ như thế.
30 tuổi tôi lần đầu biết thế nào là tình yêu mãnh liệt. Trước đó, tôi chưa từng yêu ai sâu đậm, chỉ mới có một cuộc tình thời cắp sách đến trường, yêu đơn phương cô bạn ngồi cùng bàn. Cho tới khi tôi gặp người phụ nữ đó, người đàn bà đã từng bỏ chồng, có con riêng, lại hơn tôi tới 11 tuổi.
Tôi yêu cuồng si người đàn bà đã từng bỏ chồng, có con riêng, lại hơn tôi tới 11 tuổi. (Ảnh minh họa)
Ở cô ấy toát ra một vẻ cuốn hút đến kì lạ. Cô ấy không giàu có để mọi người nghĩ tôi muốn “làm phi công trẻ” vì hám tiền. Chúng tôi yêu nhau, tình cảm bắt nguồn từ sự rung động thực sự của con tim. Do công việc thường xuyên tiếp xúc với nhau nên chúng tôi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không biết.
Cô ấy nhã nhặn, hiểu biết lại rất khéo léo. Mọi thứ ở cô ấy đều khiến tôi mê mệt. Chính vì thế tôi chẳng thể nào dứt ra được. Tôi cứ như người mê muội, bất chấp tất cả. Biết bao cô gái trẻ trung, giỏi giang xinh đẹp lại cũng rất ngoan ngoãn đem lòng yêu tôi mà tôi không thiết tha gì. Tối ngày tôi chạy theo người phụ nữ hơn mình cả chục tuổi đó.
Biết bao cô gái trẻ trung, giỏi giang xinh đẹp lại cũng rất ngoan ngoãn đem lòng yêu tôi mà tôi không thiết tha gì. Tối ngày tôi chạy theo người phụ nữ hơn mình cả chục tuổi đó. (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nghĩ sẽ kiên quyết đi theo tình yêu này. Tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Tất nhiên, mẹ tôi sống chết đòi phản đối. Mẹ còn nói nếu tôi lấy cô ấy làm vợ, bà sẽ chết. Biết bao đêm trăn trở, nghĩ suy và cảm thấy đầy áp lực, cuối cùng, tôi quyết định chia tay để đổi lấy sự bình yên, cho cả tôi và cô ấy nữa. Nếu chúng tôi cưới, chắc chắn cô ấy còn bị nguyền rủa nhiều hơn.
Ngay sau khi chấm dứt, mẹ tôi bắt tôi lấy vợ. Tôi đồng ý. Lòng còn yêu người phụ nữ kia, tôi chán nản và chỉ muốn cưới cho xong trách nhiệm. Tôi thật không ngờ, người vợ mà mẹ tôi giới thiệu lại tốt đến như vậy. Cô ấy xinh đẹp, trẻ trung lại cũng làm ra tiền… Mọi thứ ở cô ấy đều khiến người ta ngưỡng mộ. Vậy mà, trong lòng tôi vẫn chỉ nhớ nhung và tơ tưởng đến người đàn bà hơn mình 11 tuổi ấy.
Dù vợ xinh đẹp, tốt tính nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ nhớ nhung và tơ tưởng đến người đàn bà hơn mình 11 tuổi ấy. (Ảnh minh họa)
Giờ đây tôi đang sống trong những ngày đầy những ngổn ngang trong lòng. Tôi hận vì bản thân đã không là người chồng tốt. Tôi hận vì đã không thể quên cuộc tình với người phụ nữ kia. Tôi cứ nhớ nhung cô ấy rồi làm tổn thương vợ mình.
Ngàn lần vạn lần tôi không muốn làm một gã đàn ông tồi, làm khổ vợ. Nhưng tôi không biết đến bao giờ có thể quên được người phụ nữ kia để toàn tâm toàn ý bên vợ mình.
Nếu như tôi không thể quên, liệu tôi có nên nói thẳng để giải thoát cho vợ hay không?
Theo Khám phá
-
Tâm sự8 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự20 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự22 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.