- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đau khổ vì lấy rồi mới biết chồng có tính gia trưởng lại còn lăng nhăng
Lúc yêu nhau, tôi được chiều chuộng bao nhiều thì sau kết hôn anh ấy lại phũ phàng bấy nhiêu.
Chồng tôi gia trưởng lại còn lăng nhăng, tôi phải làm gì để anh ta tỉnh ngộ? (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn được 2 năm, hôn nhân của tôi và chồng hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ tình yêu chứ không có sự ép buộc nào từ hai phía gia đình. Tôi cũng là người có ăn học, vì lấy chồng mà tôi phải từ bỏ công việc, rời xa gia đình thân yêu để về nơi nhà chồng sinh sống. Cưới nhau xong, tôi nghe theo lời của chồng ở nhà để chăm lo cho gia đình, đợi khi con cứng cáp rồi mới tìm việc sau.
Vậy là tôi ở nhà, chịu sự gièm pha bên phía nhà chồng, là kẻ ăn bám trong mắt mẹ chồng. Tôi mang bầu, cả nhà chồng hụt hẫng vì biết tôi chưa có cháu đích tôn cho gia đình. Thế là tôi bị đối xử một cách lạnh lùng, mặc tôi mang bầu không chút hỏi han, không ai chăm sóc những lúc mệt mỏi. Mẹ chồng tôi còn tuyên bố mặc kệ tôi tự lo, còn xúi giục chồng tôi bỏ vợ vì nghi ngờ đó không phải là cháu bà.
Chồng tôi thì hiện nguyên hình một người gia trưởng, khó tính, không hề động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà, coi mọi thứ là việc của đàn bà. Cứ như là ông tướng trong nhà, bắt vợ phục tùng mọi thứ, cơm bưng nước rót, hầu hạ trong sự khó chịu của anh ta. Mỗi lần ở nhà là cảnh tượng khó chịu với lão chồng chỉ biết nằm ườn xem tivi, lướt điện thoại và chơi game, nhờ đổ hộ rác cũng cáu ầm lên không chịu, chứ đừng mong nấu cơm hộ một bữa.
Chồng tôi thường xuyên đi ăn nhậu tối ngày, còn qua đêm không một lời nhắn nhủ khiến tôi khóc suốt đêm vì lo lắng. Hễ khuyên nhủ lại khùng lên, cãi vã som sòm khiến tôi bị mẹ chồng, chị chồng xúm lại mắng mỏ, quy kết tôi ghê gớm, đòi quản chồng.
Bụng thì một ngày một to mà vẫn phải oằn lưng lo chăm sóc cho chồng và nhà chồng, không chút nghỉ ngơi. Có lần nằm cạnh chồng mà điện thoại báo liên tục tin nhắn đến, tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy một loạt tin nhắn yêu đương với người bên ngoài. Tôi rất sốc, không khóc nổi thành tiếng. Chồng tôi biết bị lộ nên thú nhận là chỉ chơi bời với phụ nữ bên ngoài, không có tình cảm nên hứa sẽ không tái diễn chuyện này. Tôi cũng vì tránh ảnh hưởng đến con mà tha thứ cho chồng.
Đẻ con được 6 tháng, tôi cắn răng nộp hồ sơ xin việc để muốn tránh tiếng bị ăn bám, cũng như có tiền nuôi con, rất may là cũng tìm được việc làm. Dù vất vả nhưng cũng cảm thấy thoải mái vì được đi làm việc, có thêm thu nhập. Chồng tôi biết vợ vất vả nhưng cũng không thèm giúp trông con, làm việc nhà. Đi làm về sớm thì anh ấy cũng mặc kệ mọi thứ, chờ vợ về cơm nước, nhiều hôm tôi về muộn thấy chồng chửi bới, cho rằng tôi đi chơi, hẹn hò với trai. Trong khi chính tôi mới là người phát hiện ra chồng ngoại tình.
Lần này chồng tôi và ả bồ tinh vi hơn, họ không nhắn tin, gọi điện mà hay hẹn nhau gặp gỡ lén lút. Chồng tôi còn cho tiền, mua nhiều quà đắt tiền cho bồ. Tôi đau khổ, muốn thu thập chứng cứ, tổ chức đánh ghen và quay lại clip để cho cả nhà chồng và mọi người thấy được bộ mặt thật của anh ta. Tôi chưa kịp hành động thì chồng tôi đã lớn tiếng thách thức, thường xuyên chửi bới vợ con và dọa sẽ về sống hẳn với bồ.
Nhiều lúc tự nghĩ tôi thấy sao số tôi khổ thế, biết lấy chồng mà như thế này thì tôi thà ở vậy còn hơn. Chồng tôi gia trưởng lại còn lăng nhăng, tôi phải làm gì để anh ta tỉnh ngộ? Nếu chồng không thay đổi, tôi có nên ly hôn?
Theo Gia đình & Xã hội
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự16 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...