Tôi khốn khổ vì lấy phải ông chồng gia trưởng

Ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được người chồng giàu có. Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi đang phải sống khốn khổ vì tính cách gia trưởng, kỹ tính của chồng.

Tôi năm nay gần 24 tuổi, đã kết hôn được 2 năm. Ai cũng nghĩ tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có chồng giàu, có nhà riêng, xe xịn. Vậy nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận.

Phải nói rằng tôi lấy chồng khá sớm, khi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôi và chồng quen nhau khi tôi đến công ty của anh thực tập hồi năm cuối đại học. Quen nhau được 6 tháng là chúng tôi đã làm đám cưới, một phần do chồng tôi đã lớn tuổi, còn tôi thì được mọi người khuyên không nên bỏ lỡ người như anh vì chưa chắc tôi đã tìm được một người tốt như anh.

Tôi khốn khổ vì lấy phải ông chồng gia trưởng-1

Tôi khốn khổ vì lấy phải ông chồng gia trưởng (Ảnh minh họa)

Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Anh là con trai cả trong một gia đình truyền thống, nên có phần rất kỹ tính gia trưởng. Sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống với bố mẹ chồng. Bố mẹ anh khó tính một thì anh khó tính mười. Lúc nào anh cũng muốn mọi việc phải thật chu toàn, nhà cửa phải ngăn nắp, gọn gàng. Anh yêu cầu các bữa ăn phải đủ dinh dưỡng, trình bày phải đẹp, đủ các món canh, món mặn. Sau khi về làm dâu, tôi phải theo mẹ chồng học nấu ăn để nấu ra được đúng khẩu vị mà chồng thích, nếu không anh cứ chê trách mãi không thôi.

Mỗi tháng lĩnh lương, anh không đưa cho tôi giữ mà đưa cho mẹ chồng giữ. Anh bảo làm vậy để tôi theo mẹ chồng học cách quản lý tiền bạc, chứ anh vẫn chưa tin tưởng để cho tôi giữ tiền. Mỗi lần muốn xin tiền để mua sắm cái này cái kia cho bản thân, tôi mà mở miệng xin tiền chồng thì anh ấy vặn vẹo đủ đường mới đưa, thậm chí còn không chịu đưa vì bảo tôi cho tiêu lãng phí. 

Cách đây vài ngày, anh ấy mời bạn bè về nhà ăn tối. Tôi đã biết ý đi chợ nấu cơm, lựa chọn thực phẩm tươi ngon. Anh không xuống bếp giúp tôi, vì anh bảo gian bếp không phải chỗ của đàn ông. Thế nhưng, khi tôi bày mâm cơm đẹp đẽ, ngon lành ra mời khách, thay vì nhận được lời cảm ơn của chồng, tôi lại chỉ nghe thấy lời chỉ trích. Lúc thì anh chê nước mắm rót quá ít, khi thì chê nem rán quá khô, dù bạn bè anh ai cũng tấm tắc khen ngon.

Sau bữa ăn, còn thừa lại đồ, tôi có đem nấu cho những bữa khác thì anh lại lên tiếng chê trách, mắng tôi vì lãng phí, để cả nhà phải anh lại đồ thừa. Tôi nghe mà khó chịu, không biết làm thế nào, chỉ muốn ly hôn cho xong chuyện. Nhiều lúc, tôi hối hận vì lấy chồng sớm quá, bây giờ mới phải chịu cảnh như vậy. Nhưng tôi đang mang thai con đầu lòng, tôi không thể để con sinh ra mà thiếu bố được. Bây giờ tôi phải làm gì để có thể sống vui vẻ, hạnh phúc với chồng đây?

 

Theo VOV.VN 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/doi-song/toi-khon-kho-vi-lay-phai-ong-chong-gia-truong-post1054098.vov

gia trưởng


Kỹ năng sơ cứu tai nạn thường gặp
Theo BS Ngô Đức Hùng - Trung tâm Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai), sơ cấp cứu là hành động trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn ngay tại hiện trường; sử dụng phương tiện, dụng cụ có sẵn tại chỗ, khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế; mọi người đều có thể tham gia (được đào tạo – sẵn sàng tham gia).

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.