- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi nhậu 12h đêm không thấy vợ gọi, tôi quẩy đến 3h sáng mới về để rồi lúc về nhà thì sốc nặng với cảnh tượng trong phòng tắm
Đêm hôm chị dâu còn nhắn tin, nhìn những dòng chữ hiển thị khiến tôi sốc vô cùng.
- Anh họ yêu 13 năm vẫn không chịu cưới, lúc cùng nhau đi nhậu tâm sự tôi nghẹn ngào nghe anh tiết lộ lý do
- Vợ bỏ về ngoại, tôi chán nản đi nhậu đến nửa đêm, để rồi sáng ra tôi khiếp sợ ngã lăn khỏi giường khi nhìn rõ người phụ nữ khỏa thân nằm cạnh
- Đi nhậu về muộn, tôi xanh mặt khi thấy tấm gương vỡ tan, máu chảy từ cửa phòng tắm tới tận phòng ngủ
Sau khi kết hôn tôi gần như mất hết tự do, đi đâu làm gì cũng phải xin phép vợ. Trước thích là gọi bạn đi nhậu, đi bar chơi đến khuya hay sáng hôm sau mới về, tiền tiêu rủng rỉnh. Bây giờ dù thu nhập cao nhưng tôi lại nghèo hơn vì bị vợ thu hết. Cô ấy rất ghen, kiểm soát tôi từng tý một, đi chơi 10h tối đã phải về rồi.
Lấy vợ vào tôi thấy mệt vô cùng. Nếu như vợ hiểu, thông cảm cho chồng thì đã khác. Đằng này cô ấy hơi tý thì cau có mặt mày, mắng chồng như mắng con. Phụ nữ thật đáng sợ, cô ấy không chỉ là vợ mà nhiều lúc còn hơn cả mẹ tôi nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn sợ vợ, sợ cô ấy không phát "lương", không cho vào nhà ngủ.
(Ảnh minh họa)
5 năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi cũng ít trục trặc, chỉ là cãi vã qua loa rồi thôi. Tôi cũng quen dần với cuộc sống bó buộc, đi làm về nhà đón con, cơm nước cùng vợ. Những thú vui đá bóng, nhậu nhẹt với bạn bè tôi rất hạn chế, có khi tháng được đi 2 - 3 lần, mỗi lần giới hạn được 2 tiếng là cùng.
Vợ tôi lúc nào cũng nghĩ tôi bồ bịch, nói dối vợ để ra ngoài "tìm của lạ". Ra ngoài mà không có tiền, để con gái bao nuôi, ai người ta chịu chứ. Nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi đàn bà nữa, lúc nào cũng sợ mất chồng mà không tử tế với chồng thay vì gắt gỏng.
Hơn 5 năm là "chồng ngoan", ít nhậu nhẹt về khuya cho đến thứ 7 của 2 tuần trước thằng bạn tôi lấy vợ. Nó làm cơm mời anh em chí cốt đến ăn mừng chia tay đời độc thân, tôi xin phép vợ đàng hoàng, hứa 10h tối sẽ về nên cô ấy cũng đồng ý cho đi. Thế nhưng lúc ngà ngà say, anh em lại rủ nhau đi hát làm tăng 2 cho khí thế. Không từ chối được, tôi cũng gật đầu đi luôn mà chỉ kịp nhắn cho vợ cái tin về muộn.
Cô ấy không trả lời, không gọi điện tôi cũng không quan tâm lắm. Chắc vợ giận nên lơ đi thôi, vậy mà nhậu đến 12h đêm vợ vẫn không gọi điện thúc giục bắt về. Đoán vợ ngủ rồi, tôi được đà quẩy cùng anh em đến 3h sáng mới về. Mấy khi được vợ thả phanh cho đi chơi thế này. Vứt điện thoại ra một chỗ, hát rồi uống rượu bia ông nào ông nấy say bí tỉ. Không còn sức ăn chơi nữa, chúng tôi mới chịu về.
Thế nhưng về đến nhà, tôi sốc khi thấy phòng tắm đồ đạc vỡ tùm lum mà vợ lại không thấy đâu. Tìm vợ từ tầng trên, tầng dưới không thấy đâu, tôi hốt hoảng lo cô ấy có chuyện. Cố căng mắt ra mở điện thoại, bấm số gọi vợ nhưng vợ không bắt máy. Nhìn màn hình điện thoại báo tin nhắn, là tin nhắn của chị dâu tôi. Đêm hôm chị nhắn gì cơ chứ, những dòng chữ hiển thị ra khiến tôi sốc vô cùng: "Vào viện ngày, vợ chú đang cấp cứu".
(Ảnh minh họa)
Hoang mang khi chị nói thế, tôi vội phóng xe vào viện với vợ xem thế nào. Cô ấy đang bầu 7 tháng đứa thứ 2, nhỡ vợ có mệnh hệ gì tôi ân hận cả đời. Đến đó, bố mẹ, anh chị tôi đã ở đấy cả rồi. Ông bà trách tôi mải chơi, để vợ một mình ra cơ sự này. Bố mẹ bảo, vợ tôi trượt chân ngã ở nhà tắm lúc hơn 10h tối. Cô ấy gọi điện cho chị dâu sang vì tôi không nghe máy.
Ơn giời là vợ và con tôi không sao cả. Nhưng sau đợt này vợ phải nằm ở nhà dưỡng thai đến lúc đẻ, không đi làm hay vận động mạnh được. Hú hồn khi vợ con không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm và tự trách bản thân mình ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vì mải chơi, tôi để vợ bầu ở nhà, nếu hôm nay mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì tôi ân hận cả đời.
Tỉnh lại, vợ giận tôi không nói câu gì, cô ấy chỉ khóc khiến tôi xót xa, không biết làm gì cả. Có lẽ tôi đã làm vợ tổn thương, buồn bã quá rồi. Từ giờ tôi sẽ không nhậu nhẹt, đi đêm hôm để vợ con ở nhà nữa. Một lần suýt mất mẹ con cô ấy là quá đủ với tôi rồi.
(duykhanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự14 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.