- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi làm cả tháng mới về một lần, nghe con nói "tối nào chú ấy cũng đưa mẹ đi", tôi giận phừng phừng nhưng đêm ấy biết sự thật mới trách mình vô dụng
Tôi nghi ngờ vợ có tư tình với anh hàng xóm. Vì trẻ con không bao giờ biết nói dối.
Tôi nghi ngờ vợ có tư tình với anh hàng xóm. Vì trẻ con không bao giờ biết nói dối.
Tôi đang tự trách bản thân mình. Là một người đàn ông, đáng lẽ tôi phải lo được cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Vậy mà giờ này, vợ tôi vẫn phải làm quần quật bên ngoài.
Gia đình tôi không giàu có, hoàn cảnh cũng rất éo le. Mẹ tôi bị tai biến nằm một chỗ đã 8 năm nay. Trước khi lấy vợ, tôi vẫn chăm sóc bà vì nhà một mẹ mẹ con, lại không có tiền thuê giúp việc. Khi vợ tôi về làm dâu, cô ấy vừa phải đảm đương việc nhà, vừa phải đi làm kiếm tiền. Thấy vợ vất vả, tôi khuyên cô ấy ở nhà, vì đằng nào sinh con xong cũng phải xác định nghỉ việc.
Vợ tôi đồng ý, mấy năm sống chung với nhau, chưa bao giờ tôi nghe vợ phàn nàn về nhà chồng. Trong khi đó mẹ tôi già rồi, bà hay cáu gắt vô cớ. Đến tuổi ấy, mẹ tôi cũng chẳng còn minh mẫn, tỉnh táo nữa. Thậm chí có hôm vợ tôi vừa thay bỉm xong thì mẹ tôi đi vệ sinh mà không nói trước. Vậy mà vợ tôi vẫn cun cút lau dọn không ca thán nửa lời.
Nếu ở nhà, tiền tôi kiếm ra chỉ đủ nuôi ngần ấy miệng ăn. (Ảnh minh họa)
Muốn kiếm tiền nuôi vợ con, tôi đã đi làm ở thành phố. Biết rằng thời gian đầu, vợ sẽ vất vả nhưng nếu ở nhà, tiền tôi kiếm ra chỉ đủ nuôi ngần ấy miệng ăn. Làm sao dư đồng nào để tiết kiệm và làm việc lớn?
May là vợ tôi hiểu chuyện, cô ấy bảo dù sao tôi cũng còn trẻ. Cứ phấn đấu cho sự nghiệp, một mình cô ấy ở nhà có thể cáng đáng được, tôi không cần phải lo. Đi làm xa nhưng tháng nào tôi cũng cố gắng về một lần để vợ con đỡ thấy xa cách. Còn về nhân phẩm của vợ, tôi tin tưởng tuyệt đối. Cho đến khi nghe con thốt lên một câu.
Hôm ấy hai bố con tôi ngồi uống nước ngoài quán. Bỗng anh hàng xóm đi qua, cậu con trai gần 3 tuổi của tôi chỉ: "Chú Mạnh, chú Mạnh kìa bố. Tối nào chú ấy cũng chở mẹ đi". Tôi nóng bừng mặt, hỏi con rằng mẹ đi đâu thì con lắc đầu bảo không biết. Lúc ấy, tôi đã chắc 9 phần là vợ ngoại tình, chỉ cần bắt quả tang nữa là rõ mười mươi câu chuyện.
Lúc ấy tôi mới biết, thì ra vợ mình lén đi làm kiếm thêm thu nhập. (Ảnh minh họa)
Hôm qua tôi cố tình nói là đi làm, kỳ thực, tôi đứng trước cổng nhà cả đêm để rình vợ. Đúng 9 giờ đêm, vợ tôi rời khỏi nhà. Có lẽ cô ấy đã cho con ngủ và mẹ tôi cũng ngủ rồi. Sau khi lên xe anh hàng xóm, vợ tôi và anh ta cùng đến một quán ăn đêm trên phố.
Tôi cố nán lại thì sững người thấy vợ tất bật phục vụ bên trong. Đúng 1 giờ đêm, khách khứa về hết, vợ tôi và anh hàng xóm mới trở về. Lúc ấy tôi mới biết, thì ra vợ mình lén đi làm kiếm thêm thu nhập. Chỗ làm của cô ấy cũng là chỗ mà anh hàng xóm của tôi làm thêm.
Vì lòng tự trọng, tôi đã không vạch trần vợ và xe như chưa biết gì. Nhưng cả ngày nay, tôi vẫn đau đáu nghĩ về vợ. Cô ấy đã quá vất vả khi phải chăm một người già bị liệt và một đứa trẻ chưa được 3 tuổi. Vậy mà vợ tôi còn lén lút đi làm thêm. Giờ đây, tôi rất muốn về đỡ đần vợ nhưng lại sợ về nhà làm sẽ không có tiền. Mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi nên cố gắng một thời gian để kiếm thêm chút tiền hay về nhà đoàn tụ với vợ con và chấp nhận túng thiếu đây?
Theo Helino
-
Tâm sự5 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự13 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự15 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...