- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Dở chứng" tuổi già
Tôi là Việt Kiều Canada, xa quê đã hơn 25 năm, dưới đây là điều tôi rất muốn tham khảo ý kiến của các bạn về đời tình phức tạp này.
Tôi năm nay 45 tuổi, đã lấy vợ được 20 năm, nay có 3 con 19 tuổi, 16 tuổi và 14 tuổi. Tôi với vợ tôi không biết nhau, mà là do người quen giới thiệu. Tại vì chiều lòng cha mẹ già cho nên chúng tôi cưới gấp tuy không tìm hiểu nhau kỹ càng, do vậy chúng tôi sống bên nhau không lâu đã nẩy sinh ra sự bất đồng. Hai đứa chúng tôi là con nhà có gia giáo cho nên có đức tính tốt, tuy không hợp tính nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sữa đổi để phù hợp ý của đối phương.
Ảnh minh họa
Cuộc sống của Canada rất khẩn trương, những người Việt kiều mới qua đây như vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, lối sống v.v. chúng tôi không hề rảnh rỗi, cho nên những năm đầu chúng tôi quả thực không có thời gian để ý nhau.
Ngày qua tháng lại, con cái đã lớn dần, rồi vợ chồng tôi mới nhàn một chút. Có nhiều thời gian nói chuyện với nhau, rồi càng sinh ra nhiều sự bất đồng. Dần dần đi đến cãi lộn, thêm vào đó là lối sống phương Tây đã thâm nhập sâu vao hai người thế là chúng tôi đi dần đến giai đoạn chót của hôn nhân. Nhưng vì con cái chưa trưởng thành hết cho nên chúng tôi chưa muốn ly dị, cứ sống chung nhưng hai người có không gian riêng của nhau.
Năm ngoái tôi có dịp về Việt nam thăm người thân, tình cờ gặp lại người tình đầu của tôi. Cô ta cũng đã lập gia đình và có hai con, nhưng chồng đã mất được 5 năm rồi. Hiện nay cô ấy vẫn chưa tái hôn, cho nên khi gặp nhau, chúng tôi đi chơi với nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa (mối tình đầu của 2 chúng tôi vô cùng đẹp đẽ) rồi cái nồng thắm của mối tình xưa lại tái nẩy sinh, thế rồi tôi quyết định là khi ly dị xong tôi sẽ quay lại sống nửa cuối của cuộc đời với cô ấy vì tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi bên nhau.
Nhưng khi tôi về Canada rồi bàn chuyện ly dị thì vợ tôi không đồng ý (chắc bà đã biết chuyện của tôi ở Việt nam rồi). Vậy là tình hình phừc tạp thêm khi tôi nói với người yêu của tôi ở VN, cô ta nghe vậy rất bực tức, cho là tôi nói dối, rồi không chịu liên lạc với tôi nữa. Bây giờ tôi không biết làm thế nào cho hay. Các bạn có ý kiến gì hay mách tôi với, cô ấy làm như vậy có đúng không?
-
Tâm sự1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự2 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự21 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự21 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".