- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa vợ đi dự tiệc cuối năm, tôi xây xẩm mặt mày phải quát lên để được về bởi tất cả đồng nghiệp đều có ý muốn kéo vợ tôi đi “tăng 2”
Tôi cảm thấy thật sự nhục nhã và bực bội trong khi vợ thì cho rằng cô ấy đã làm mát mặt tôi, khiến đồng nghiệp phải ghen tị đỏ mắt.
Tôi cảm thấy thật sự nhục nhã và bực bội trong khi vợ thì cho rằng cô ấy đã làm mát mặt tôi, khiến đồng nghiệp phải ghen tị đỏ mắt.
Hôm qua là tiệc cuối năm công ty tôi. Như thường niên, công ty có gửi giấy mời cho cả vợ/chồng của nhân viên. Vợ tôi đẹp nên tôi cũng rất thích mang vợ đi dự các sự kiện, gặp gỡ đồng nghiệp đối tác của mình. Nhưng đêm qua, vợ đã làm tôi mất mặt đến mức tôi đang có ý định nghỉ việc hoặc ly hôn.
Do bận rộn nên hôm qua, thay vì về nhà chở vợ đi thì tôi và vợ hẹn nhau tại sảnh nhà hàng. Tôi đi từ công ty đến còn vợ sẽ trang điểm, làm tóc rồi đi từ nhà tới bằng taxi.
Lúc vợ bước xuống taxi, tôi đã cảm thấy không hài lòng với bộ trang phục năm nay cô ấy mặc. Thay vì váy dạ hội quét đất như mọi năm, cô ấy lại chọn một bộ váy ngắn bó sát người trễ ngực. Bộ váy hở trên hở dưới đó khiến tôi khá khó chịu, mặc dù tôi không phải người bảo thủ gia trưởng. Tôi rất thoáng trong việc ăn mặc của phụ nữ nhưng tôi không thể chấp nhận được bộ đồ mới này của vợ.
Thay vì váy dạ hội quét đất như mọi năm, cô ấy lại chọn một bộ váy ngắn bó sát người trễ ngực. (Ảnh minh họa)
Nửa khuôn ngực của cô ấy phô hết ra ngoài, váy ngắn ngang đùi, ngồi không cẩn thận là để lộ hết ra, nhìn thì sexy thật nhưng không hề ăn nhập gì với không khí của buổi tiệc công ty tôi, khi mà hầu hết mọi người đều ăn mặc lịch sự.
Tôi kéo vợ vào toilet, cởi chiếc áo vest đưa cho vợ bảo cô ấy khoác tạm lên người, chí ít nó sẽ che chắn bớt cho vợ. Nhưng cô ấy không nhận, cô ấy còn nói: "Trong hội trường nóng như thế này, tự dưng em khoác chiếc áo vest của anh thì kỳ cục lắm".
Không nói được vợ nên tôi đành chấp nhận để cô ấy mặc như vậy bước vào trung tâm bữa tiệc. Vợ tôi dường như không hề sợ mình bất cẩn có thể gây ra "sự cố lộ hàng", cô ấy rất vô tư thoải mái mà bắt tay với người này, vung tay vẫy người kia (vì mọi người đều từng gặp nhau vài lần rồi, cũng coi như quen biết). Đến khi vợ ngồi xuống, tôi cố tình ngồi ngoài để che bớt cặp đùi hở đến gần mông cho vợ mà lòng thì khó chịu vô cùng.
Theo kế hoạch thì đội văn nghệ của công ty sẽ biểu diễn vài tiểu phẩm. Nhưng khi họ vừa hát xong 1 bài, một đồng nghiệp liền giới thiệu vợ tôi lên góp vui. Việc này không hề có trong kịch bản ban đầu, là do vừa rồi đồng nghiệp ngẫu hứng hỏi vợ tôi và vợ tôi đáp ứng.
Tôi không hề cảm động với việc cô ấy đã làm một chút nào. (Ảnh minh họa)
Tôi ngơ ngác nhìn vợ lên sân khấu, tự tin giới thiệu rồi vừa hát vừa nhảy sexy một bài hát khá nổi tiếng thời gian gần đây. Lúc đó tôi chỉ muốn tịch thu hết điện thoại của mọi người, bởi vì tôi nhìn thấy rất nhiều người lấy máy ra quay video lại, có người còn phát trực tiếp trên facebook. Vợ tôi thì uốn éo đánh hông lắc lư trên sân khấu. Tôi cảm thấy thật sự nhục nhã và bực bội.
Ăn xong, tôi muốn kéo vợ về sớm nhưng các đồng nghiệp khác nhiệt tình kéo lại bảo đi tăng 2, karaoke ở một quán gần đó. Tôi thì từ chối nhưng vợ nhấm nháy bảo tôi đi. Đến khi tôi phải quát lên rằng mình bị đau đầu nên muốn về sớm, tôi mới thoát ra được.
Về đến nhà, tôi mắng vợ làm chuyện bẽ mặt thì cô ấy bật khóc và nói: "Ai nói bẽ mặt, anh không thấy hôm nay tất cả đồng nghiệp nam đều ghen tị với anh à. Đây không phải là em đang làm cho anh mát mặt sao?".
Tôi không hề cảm động với việc cô ấy đã làm một chút nào, tôi chỉ thấy xấu hổ nhục nhã vì có một người vợ thích khoe da khoe thịt, thích chơi trội như thế. Có phải tôi khắt khe quá không hay đúng là vợ tôi đã sai?
Theo Helino
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi thấy cơ hội hiếm có nên bảo cô em bán luôn, tiền lại gửi tiết kiệm hoặc tìm mua mảnh đất khác. Nhưng miếng đất vị trí đẹp, cô em họ muốn để một thời gian nữa. Vì là mua chung nên chúng tôi cũng cố gắng dung hòa.
-
Tâm sự2 giờ trướcTheo bác, việc cần làm ngay của cháu là tìm lý do để rời khỏi người đàn ông vô đạo đức kia, đồng thời nói lời chia tay với bạn trai mà không cần cho anh ấy biết quá khứ tồi tệ của mình.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi từng thấy may mắn khi chọn công việc nhàn, ít áp lực, nhưng nay khi gửi CV ngập cả hộp thư các đơn vị tuyển dụng mà vẫn thất nghiệp, tôi biết mình sai.
-
Tâm sự14 giờ trướcTỉnh giấc giữa đêm không thấy chồng đâu, tôi mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới tìm thì bất ngờ nghe được cuộc điện thoại, nội dung khiến tôi đứng hình.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhiều năm lấy chồng, tôi trải qua cuộc sống chán nản, mệt mỏi và cô độc nhưng không ai thấu hiểu.
-
Tâm sự22 giờ trướcVậy mà chỉ vì thích sống hưởng thụ bản năng, thích đua đòi ăn diện nhưng không muốn bỏ sức lao động nên cuối cùng cô phải trả giá đắt cho sự lựa chọn làm 'gái bao' của mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcCác đồng nghiệp khác giới của tôi, hễ tôi khen là chồng tôi tìm mọi cách chê bai, nói xấu. Sống với chồng, tôi ít nhiều cũng bị nhiễm cách nhìn tiêu cực của anh ấy. Đến lúc tôi giật mình thấy không thể tiếp tục cách sống tiêu cực đó nữa
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong mắt mọi người và các con, chồng tôi là người sống mẫu mực, thương yêu vợ con. Ấy vậy mà anh ấy Email nhầm cho tôi bức thứ định gửi bồ nhí với lời lẽ hết sức nhạy cảm, nói rằng cô ta làm tình giỏi khiến anh ấy lúc nào cũng nhớ...
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết mình đã sai ở đâu hay ngay từ đầu, khi tôi cãi lời bố mẹ để bước vào cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm của cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ pha đi chợ “sáng tạo” của chị dâu mà bữa tối cả nhà đành kéo nhau ra ngoài ăn hàng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mất niềm tin vào tình yêu, nhưng sự ấm áp, theo đuổi cuồng nhiệt của cậu ấy lại khiến tôi rung động.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi đau khổ nếu cứ kéo dài tình yêu đơn phương này tôi sẽ không làm được việc gì, tôi đã có ý định nghỉ việc nhưng lại không làm được, vì sợ không có cơ hội nhìn thấy sếp hàng ngày. Tôi đang rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho phải nữa bây giờ?
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh là mối tình đầu mà tôi tưởng rằng sẽ đi cùng nhau mãi mãi, thế nhưng càng lúc tôi càng cảm nhận được sự khác biệt. Anh thích tự mình quyết định tất cả, có phần gia trưởng, còn tôi lại thích tự do.