- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được chồng mua tặng xe máy mới, tôi lên mạng khoe ai ngờ hoảng hồn khi điện thoại "nổ" tin nhắn liên tục
Không biết đêm hôm ai nhắn tin làm phiền, tôi mở thử ra xem thì hoảng hốt với nội dung tin nhắn.
Vợ chồng tôi lấy nhau với 2 bàn tay trắng, gia đình 2 bên cũng chẳng khá giả gì. Không có tiền mua nhà, chúng tôi đi ở trọ trong căn phòng 20m² chật hẹp. Tôi làm kế toán còn chồng thì kinh doanh và sửa điều hoà chung với người bạn thân từ hồi Đại học. Lương tôi làm để trả tiền phòng, nuôi con, thiếu chồng lại góp thêm vào. Tôi bảo anh tiết kiệm tiền, sau này 2 vợ chồng mua nhà chứ đi ở trọ mãi sao được.
Sau 5 năm làm chung với bạn, chồng tôi quyết định làm riêng và thuê mặt bằng kinh doanh. Vốn bỏ ra nhiều nhưng đổi lại đông khách cũng đỡ. Tôi cứ đi làm về là lại ra cửa hàng dọn dẹp, vệ sinh giúp anh. Mùa hè nóng bức nên nhu cầu về điều hoà nhiều lắm. Chồng tôi cứ làm từ sáng sớm cho đến đêm muộn mới về phòng. Làm được bao nhiêu tiền anh lại gom, đưa hết cho tôi giữ, lúc nào cần tiền lấy hàng anh lại bảo tôi.
(Ảnh minh họa)
Nỗ lực kiếm tiền, thế nhưng bảo mua nhà thành phố thì vẫn còn xa quá. Chúng tôi cứ làm, tích được chút nào hay chút đấy. Sau này có sẽ mua nhà ngoại thành cho rẻ, thoáng mát. Vậy mà sau 3 năm mở cửa hàng riêng, chồng tôi đưa tôi tới cửa hàng xe máy và bảo tôi chọn chiếc xe tay ga, anh sẽ tặng mẹ con tôi. Chiếc xe Wave của tôi đã cũ lắm rồi. Trước chưa chồng tôi mua lại chiếc xe này của một người bạn, ấy thế mà đi cũng ngót nghét hơn 10 năm rồi.
Được chồng tặng quà tôi vừa thích vừa tiếc tiền vì nghĩ nên tích cóp mua nhà. Anh bảo sắm mỗi thứ một tý, anh muốn mẹ con tôi đỡ khổ, đi xe đẹp cho đỡ ngượng với bạn bè đồng nghiệp. Còn anh đi xe gì cũng được vì anh quen với dầu mỡ, bụi bẩn rồi, tôi làm văn phòng lại khác. Nhận quà từ chồng, cảm động vì tấm chân tình của anh tôi không kìm được nước mắt.
Ngay tối hôm đó tôi đã chụp ảnh xe máy mới và đăng lên Facebook khoe quà ông xã tặng. Ai cũng vào chúc mừng, ngưỡng mộ tình cảm chồng dành cho tôi. Thế nhưng nửa đêm đang ngủ tôi giật mình thảng thốt khi tin nhắn điện thoại "nổ" liên tục. Không biết đêm hôm ai nhắn tin làm phiền, tôi mở thử ra xem. Là người họ hàng nhà chồng, trời đất ơi, toàn tin nhắn đòi nợ. Người nợ là chồng tôi, họ nói vợ chồng tôi có tiền mua xe thì trả món nợ 100 triệu đi, chồng nợ nần 3 năm nay rồi.
Hoang mang vì số nợ ấy, tôi hỏi chồng, anh chối cãi một hồi rồi thừa nhận đã vay 3 năm trước để mở cửa hàng, nhưng vì sợ tôi lo lắng anh giấu từ ngày đó đến giờ. Làm nhưng gom tiền trả nợ thì không còn đồng nào đưa tôi nữa. Vừa nản vừa thương chồng, tôi nói anh nên trả người ta số nợ đó vì cũng lâu rồi.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng chồng không đồng ý, anh bảo cứ để thư thư một thời gian nữa anh làm rồi lo tiền trả họ sau. Số tiền tôi cầm tôi cứ giữ lấy, anh vay anh tự trả. Nhưng anh nói thế sao được. Nợ người ta cũng lâu rồi, giờ không trả cứ khất lần kỳ lắm. Ngại vì chồng mua xe cho vợ, không trả nợ, tôi giấu anh, cầm hết số tiền tiết kiệm hẹn người ta trả nợ cho xong.
Xong xuôi mọi việc tôi mới nói với chồng, ai dè chồng lại nổi cáu nói tôi ngu, không phải trả. Anh vay không có giấy tờ, ai làm chứng họ đòi làm sao được, kiện cũng chẳng kiện được, anh không trả chẳng làm được gì. Tôi sốc khi chồng nói thế, huống hồ người cho vay lại là họ hàng nhà anh chứ chẳng phải xa lạ gì.
Họ quý thì họ mới giúp đỡ, không đòi suốt 3 năm qua, nay anh cư xử như thế tôi thấy ái ngại quá. Tôi không biết anh còn giấu tôi khoản nào nữa không, chứ cứ sắm thứ gì lại có người đòi nợ tôi sợ lắm rồi.
(thanhvan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự8 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự8 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự13 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự16 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?