- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được chồng gợi ý về ngoại chơi 1 tháng tôi đưa con về luôn, ngày lên thì sốc với chiếc két sắt mở hờ
Gửi cháu cho mẹ bế, tôi mang đồ lên phòng cất rồi chuẩn bị xuống dọn cơm. Vậy mà vừa bước vào phòng tôi đã sốc khi thấy chiếc két sắt mở hờ.
- Không biết chị chồng đang tắm, tôi cứ thế đẩy cửa vào để rồi lặng người trước body của chị sau 3 tháng được chồng chiều hết nấc
- Vui mừng lấy được chồng lương cao, nhà chồng giàu, song nửa năm chẳng thấy đưa tiền chi tiêu, tôi hỏi thì ngã quỵ trước bí mật cay đắng
- Mừng rỡ vì lấy được chồng giàu, ngờ đâu sau đám cưới linh đình, chờ đón tôi lại là vực sâu tăm tối
Sinh đứa thứ 2 tôi yếu hẳn. Đứa trước tôi vô tư thoải mái bao nhiêu thì đứa thứ 2 lại hay lo nghĩ, khóc đêm nhiều bấy nhiêu. Một phần vì chồng không chiều vợ như trước, anh cứ đi làm rồi về ngủ chẳng đỡ vợ tý nào. Con khóc quấy, mẹ chồng quở trách nuôi con kiểu gì mà không lớn như con người ta khiến tôi stress vô cùng.
Ở cùng nhà với bố mẹ chồng, rồi nhà vợ chồng anh chồng ở bên, nhiều lúc tôi cũng thấy bất tiện. Nhưng vì không có kinh tế, hai vợ chồng tôi vẫn chấp nhận sống cùng nhà bố mẹ. Ngày trước đẻ đứa đầu, bố mẹ cũng chiều tôi lắm. Chẳng hiểu sao đến đứa thứ 2 thì tôi bị chê trách, tự phải lo chăm con, bà cũng chẳng ngủ cùng nữa. Có khi, ông bà đưa đón đứa lớn đi học hộ tôi thôi là cùng.
(Ảnh minh họa)
Đẻ được hơn 3 tháng thì chồng tôi gợi ý cho về ngoại chơi. Như mở cờ trong bụng tôi vội thu dọn hành lý 3 mẹ con về ngoại chơi 1 tháng. Nhà ngoại cách nhà chồng tôi 60km, lại thêm con nhỏ, bận công việc tôi chẳng có thời gian về quê. Đợt này nghỉ đẻ được chồng cho về ngoại cả tháng trời tôi phải tranh thủ, chẳng mấy khi chồng thoáng tính như vậy. Trước đẻ đứa đầu, anh cho tôi về ngoại chơi được đúng nửa tháng rồi đón về nội gấp.
Về ngoại cả tháng trời, chồng và bố mẹ chồng cũng thi thoảng gọi điện hỏi thăm cháu. Về ngoại bao nhiêu muộn phiền, lo âu của tôi tan biến hết. Tôi được bà ngoại chăm từng li từng tí một, con cũng lớn lên trông thấy. Có lẽ thoải mái tâm lý mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cũng không trách chồng và nghĩ tiêu cực nhiều nữa.
Hết 1 tháng 3 mẹ con tôi về nội, về ngay trong tuần nên chồng đi làm, tôi phải tự bắt taxi về nhà. Vừa về, mẹ chồng đã đon đả ra đón còn làm mâm cơm thịnh soạn chào đón mẹ con tôi. Gửi cháu cho mẹ bế, tôi mang đồ lên phòng cất rồi chuẩn bị xuống dọn cơm. Vậy mà vừa bước vào phòng tôi đã sốc khi thấy chiếc két sắt mở hờ.
Sợ trộm đột nhập vào phòng, tôi vội vàng mở két ra kiểm tra tiền vàng tiết kiệm trong đó. Ơn giời mọi thứ vẫn còn nguyên. Thế nhưng trong két lại có thêm tờ giấy quan trọng, bên cạnh đó là cuốn sổ đỏ nhà đất. Cuốn sổ này mới được cấp cách đây 3 hôm, phần đất nhà tôi đang ở đứng tên chồng tôi. Bố mẹ chồng chia đất cho 2 con trai ư? Ông bà chia lúc nào mà tôi không hề hay biết?
(Ảnh minh họa)
Mảnh đất của ông bà chia làm 3 phần, nhà tôi 1 phần vậy 2 phần còn lại thuộc về anh cả hay sao? Hoang mang về giấy tờ nhà đất này, tối chồng đi làm về tôi kéo anh vào phòng hỏi ngay. Chồng vươn vai bình thản nói: "Nhà anh cả 2 phần, mình 1 phần. Bác ấy là cả 2 phần là đúng rồi. Mà chia đất, chỉ cần con trai thôi, cần gì con dâu, con dâu có quyền gì mà đòi có mặt ở nhà?".
Sốc trước những gì chồng nói, tôi không thể tin được anh lại đồng ý với kiểu chia đất của bố mẹ, coi thường tôi. Nếu ông bà ở với bác cả tôi không nói, đằng này ông bà ở với con trai út, trách nhiệm lo toan cho ông bà thuộc hết về phần vợ chồng tôi, nhà anh cả chẳng phải vất vả gì mà được hưởng phần hơn. Chia như thế sao có thể chấp nhận được.
Bây giờ giấy tờ đã xong xuôi hết rồi thì tôi có tị, thắc mắc cũng được gì đâu. Vì chuyện này, vợ chồng tôi hậm hực, cãi nhau gần 1 tuần nay rồi. Anh bảo tôi không có quyền lên tiếng, vậy tôi là vợ anh hay chỉ là người đẻ thuê, giúp việc cho nhà anh đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự42 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự9 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.