- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp chồng cũ đi giao hàng, tôi cười nhạo rồi bật khóc khi anh ta tiết lộ một điều
Sau 5 năm ly hôn, tôi gặp lại chồng cũ trông anh ta khắc khổ, đáng thương.
Tôi ly hôn cách đây 5 năm, cuộc sống sau chia tay tôi có đầy đủ những vui, buồn, khó khăn và cả thành đạt nữa. Nhìn lại chặng đường sau 5 năm, tôi đã hoàn toàn thay đổi thành con người mới. Tôi bây giờ chín chắn, trải nghiệm và có được nhiều điều mà mình từng mong ước. Nếu như giai đoạn đầu sau ly hôn tôi vất vả, chật vật vì vừa chăm con, vừa kiếm tiền. Giai đoạn về sau tôi đã có những thành công nhất định.
Bây giờ tôi đã mua được nhà riêng, khang trang, đầy đủ tiện nghi. Tôi đã cho con học ở trường có mức học phí cao trong thành phố. Nhìn vào tôi bây giờ xinh trẻ, đằm thắm và thành đạt, ít ai có thể nhận ra một người từng đau khổ, chật vật. Trông thấy tôi bây giờ, ai cũng ngạc nhiên thán phục.
Làm mẹ đơn thân, lại khá giả nên tôi vấp phải nhiều lời dị nghị, có người cho rằng tôi cặp kè với đại gia nên mới nhanh giàu như vậy… Tôi mặc kệ, đã quen rồi những lời dị nghị của người khác. Họ còn cho rằng tôi ngoại tình, sống không ra gì nên mới bị chồng bỏ. Có ai biết được rằng, tôi trải qua nhiều cay đắng, vất vả, phải quyết tâm lắm mới vượt qua được khó khăn, cám dỗ.
Tôi thành công, cuộc sống đầy đủ vật chất, còn chồng cũ của tôi ra sao hai mẹ con tôi cũng không biết. Tôi chỉ thấy có người nói rằng chồng đang làm ăn công việc gì đó ở trong thành phố, nhưng không ai biết rõ anh ta làm gì, sống thế nào. Cũng không quan tâm tới anh ta, nên từ lúc ly hôn đến nay tôi chưa hề gặp lại chồng cũ lần nào.
Lời tâm sự của chồng cũ sau 5 năm gặp lại khiến tôi suy nghĩ có nên quay lại không. Ảnh minh họa
Có lần anh ta gửi tiền giúp tôi nuôi con, số tiền không nhiều nên tôi tìm cách gửi về biếu mẹ chồng cũ. Nhà chồng chỉ có mẹ chồng cũ là người yêu thương, chia sẻ với tôi. Ngày tôi không còn là con dâu, bà khóc, ôm tôi vào lòng, gửi tới tôi và con những lời chúc tốt đẹp nhất. Chồng cũ tôi không quan tâm, nhưng mẹ chồng cũ tôi vẫn hay gửi quà, tiền về biếu bà.
Không ngờ tôi lại gặp chồng cũ trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Tôi đặt mua hàng trực tuyến, địa chỉ nhận hàng là công ty. Lúc nhận hàng, tôi nhận ra người giao hàng là chồng cũ. Anh ta xấu hổ, định bỏ đi nhanh khi đưa hàng vào tay tôi. Biết chồng cũ lúng túng, bất ngờ nên tôi chủ động hỏi han, gọi vào công ty để nói chuyện.
Chồng cũ thấy tôi giờ là người thành công, anh ấy gửi lời chúc mừng tới tôi, còn hỏi han về người mới, nhưng tôi nói là không có ai, tôi sợ phải thêm một lần đổ vỡ… Lúc này, chồng cũ mới tâm sự: "Thực ra, anh vẫn luôn dõi theo hai mẹ con, thấy em thành đạt, anh cũng mừng lắm. Giá như hồi đó, anh bản lĩnh hơn, giờ đâu phải khổ sở như bây giờ. Cũng may, chia tay anh rồi em mạnh mẽ để thành công như bây giờ".
Chồng cũ kể, hồi khi còn chung sống với nhau, anh ta vướng vào chuyện làm ăn, bị lừa đảo hết sạch tiền, còn nợ nần số tiền lớn của người quen. May sao được thương tình cho trả nợ chậm, không muốn vợ con chịu khổ nên chủ động ly hôn. Để được vợ chấp thận, phải tìm cách sống vô trách nhiệm, mắng mỏ vợ con… Sau khi ly hôn, chịu khó làm ăn để trả nợ, đến nay cũng gần trả xong.
Nghe lời bộc bạch của chồng cũ, tôi đang từ tâm trạng hả hê, cười nhạo lúc đầu đã chuyển sang trầm tư, tôi thấy buồn nhiều hơn. Mấy năm qua tôi cứ nghĩ anh ta đang sống sung sướng, lấy được người vợ xinh đẹp, giàu có rồi. Anh ta ngạo mạn, thách thức tôi ly hôn cơ mà. Thế mà bây giờ gặp lại, nhìn chồng cũ khắc khổ, vất vả thế này.
Tự dưng tôi lại thấy thương chồng cũ, anh ta đáng giận nhưng cũng đáng thương. Mấy năm qua sống vất vả thế này, phải xa vợ con, chắc cũng chịu đựng dằn vặt lắm. Từ hôm gặp lại chồng cũ đến nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy vẫn là người tốt, sống giản dị và trong lòng luôn có vợ con. Liệu tôi có nên vì con mà cho chồng cũ một cơ hội để làm lại hay không?
Theo Gia Đình & Xã Hội
-
Tâm sự5 giờ trướcBố mẹ chồng quyết định sẽ hỗ trợ tài chính để xây nhà cho vợ chồng tôi trên mảnh đất của ông bà. Nhưng chuyện xây sửa, thiết kế ra sao con dâu không có quyền được lên tiếng, bố chồng chỉ bàn với con trai, nhưng về cơ bản vẫn phải làm theo ý ông.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi chấp nhận bị mỉa mai, thành kẻ ki bo đến lập dị trong mắt người khác để tích cóp mua nhà; với mức lương 15 triệu đồng, tôi tiết kiệm được 350 triệu sau 4 năm.
-
Tâm sự13 giờ trướcTết nào, tôi cũng phải hỏi khéo em chồng có mượn xe của mình về quê vợ ăn Tết không. Vì nếu không hỏi, tôi sẽ bị mang tiếng là 'chị không nói gì, sao em dám mượn'.
-
Tâm sự1 ngày trướcSắp hành lý lên xe sau 9 ngày nghỉ Tết, anh Trung, 48 tuổi, công tác ở TPHCM, quay lại phòng bếp ôm chầm lấy bố mẹ, mắt đỏ hoe, nói lời tạm biệt, dặn ông bà giữ gìn sức khỏe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng ra ngoài hào phóng mừng tuổi người khác, nhưng về nhà chỉ đưa vài chục nghìn cho con dâu.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhìn cảnh con cháu ăn uống linh đình ngoài sân, mẹ nằm một chỗ trong nhà, thần trí chẳng còn minh mẫn, tôi thấy ngập tràn nỗi xót xa.
-
Tâm sự2 ngày trướcNghe xong câu nói của mẹ chồng, tôi choáng váng không nghĩ bà lại có suy nghĩ như vậy. Mẹ chồng không thương tôi nhưng bà cũng không có chút tình thương nào với cháu gái mình ư?
-
Tâm sự2 ngày trướcMột cô gái Hồng Kông đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi nhận được tiền lì xì của người thân.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày Tết nhưng mẹ chồng coi đó là cơ hội để làm bẽ mặt con dâu và ông bà thông gia.
-
Tâm sự2 ngày trướcBữa cơm họp mặt đầu năm giữa 2 gia đình kết cục lại biến thành thảm hoạ.
-
Tâm sự2 ngày trướcCâu nói của con dâu khiến gia đình xào xáo ngay ngày mùng 3 Tết.
-
Tâm sự3 ngày trướcChỉ sau mấy ngày Tết, tôi đã khổ sở khi biết được rõ con người thật của chồng.
-
Tâm sự3 ngày trướcSau bữa tiệc mừng thọ 30 mâm, trong bữa cơm gia đình, người cha bất ngờ tuyên bố khiến cả nhà im lặng, chẳng biết nói gì.
-
Tâm sự3 ngày trướcSau buổi đi chơi Tết cùng vợ cũ và con gái, tôi nhận ra mình thèm nhớ cảm giác ấm áp của một gia đình nhỏ trong những ngày còn hạnh phúc, và muốn quay lại với cô ấy.