- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giận cháu phá phách, tôi dạy dỗ thì mẹ chồng phản ứng mạnh đến mức cả nhà lao đao
Mẹ chồng phản ứng mạnh mẽ đến mức khiến tôi rối trí, gia đình thì rối tung lên.
Mẹ chồng tôi cưng cháu lắm. Nhưng đó là con của anh chồng chị dâu tôi thôi. Bà dễ tính lại hiền nên tôi và bà không có mâu thuẫn gì. Cuối tuần tôi về nhà chồng chơi còn hay mua quà biếu bà. Nhưng thú thật, nhiều khi thấy mẹ chồng phân biệt đối xử giữa con mình và con anh chồng mà tôi bực bội.
Bà cưng chiều hai đứa cháu đến mức phát hư, nói gì cũng trả lời trống không và cãi lại như tát nước vào mặt người lớn. Nhiều khi tức quá, tôi bảo sẽ vả vào miệng chúng cho chúng biết sai thì ngay lập tức mẹ chồng tôi sẽ cười hà hà, bảo rằng: "Tụi nó còn nhỏ mà, chưa hiểu chuyện gì đâu". Trong khi đó, một đứa đã 8 tuổi và một đứa được 5 tuổi rồi.
Không chỉ tôi mà chính chồng tôi cũng hay bảo mẹ đừng chiều cháu quá mà tụi nó hư thì lại khổ. Nhưng mẹ chồng tôi không nghe, còn bảo tụi nó còn bé, phải thương yêu để giáo dục. Có lẽ vì thấy mẹ thương con mình quá nên vợ chồng anh trai cũng bỏ mặc hẳn hai đứa cháu cho bà. Cháu cần gì cứ xin tiền bà mua. Mà tiền mẹ chồng tôi đều là do vợ chồng tôi biếu. Thế mới bực mình chứ.
Tôi vừa bực vừa rối trí vì không biết nên làm sao bây giờ? (Ảnh minh họa)
Cách đây một tuần, mẹ chồng lên nhà vợ chồng tôi ở lại để đi khám bệnh. Nhưng bà lại dẫn theo cả đứa cháu 5 tuổi, "nghịch như quỷ sứ". Không phải tôi không thương con nít nhưng thằng bé nghịch đến mức khó chịu.
Vừa vào nhà, thằng bé đã chạy nhảy khắp nơi với đôi chân đầy bụi bẩn rồi lại leo lên nệm sô pha nhảy lung tung trên ấy. Không chỉ thế, cháu còn vào phòng con tôi, xé cả giấy khen con tôi để trên bàn. Nhìn hai tờ giấy khen nằm chỏng chơ, rách tươm mà tôi giận sôi gan sôi ruột. Chồng tôi bực quá, đòi đánh thì bà lại bênh cháu chằm chặp, bảo cháu còn nhỏ, từ từ dạy chứ không được đánh đòn.
Chiều nay đi làm về, tôi phát hiện những chậu hoa hướng dương mình trồng đã bị nhổ lên cả gốc cả rễ rồi vứt ở ban công. Không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm, tôi đi thẳng vào nhà, đánh lên mông cháu hai cái. Ấy thế thôi mà mẹ chồng tôi đã khóc toáng lên, mắng mỏ tôi là đồ "dì ghẻ"! Rồi bà bảo tôi đánh dằn mặt bà, muốn đuổi bà về quê... Và bà bỏ cơm từ chiều qua đến giờ mọi người ạ. Tôi vừa bực vừa rối trí vì không biết nên làm sao bây giờ? Chồng tôi thì mắng mỏ tôi không chiều ý mẹ chồng rồi ép tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi cũng được thôi nhưng tôi không muốn tiếp diễn như thế này nữa. Tôi có nên gọi điện cho anh trai lên đón cháu về không? Hay tôi tự đưa cháu về trả lại cho họ luôn bây giờ?
THEO PHỤ NỮ VIỆT NAM
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự2 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự10 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!