- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hậu ngoại tình: Đàn bà mắc tội lớn hơn đàn ông?
Chúng ta đều biết ngoại tình là một việc làm sai lầm, vi phạm giá trị sống và đạo đức hôn nhân. Đó là một việc làm không nên có bởi chính ngoại tình đã hủy hoại không biết bao tổ ấm nhỏ.
Chúng ta đều biết ngoại tình là một việc làm sai lầm, vi phạm giá trị sống và đạo đức hôn nhân. Đó là một việc làm không nên có bởi chính ngoại tình đã hủy hoại không biết bao tổ ấm nhỏ.
Tôi không muốn bàn tới cái đúng sai của việc ngoại tình, điều mà tôi muốn nói đến: tại sao chúng ta không công bằng khi đối xử và phán xét người đàn ông ngoại tình và người đàn bà ngoại tình?
Tôi không bênh vực người phụ nữ ngoại tình, vì đã ngoại tình, bất kể là nam hay nữ thì cũng thật khó để tha thứ, nhưng tại sao con đường trở về của họ lại có sự khác nhau đáng kể?
Không cần phải nói, chúng ta đều thấy rõ một điều: Việc đàn ông ngoại tình được nhìn nhận là họ chỉ muốn "đổi gió", là bản năng của đàn ông chứ không bao giờ muốn từ bỏ gia đình. Còn phụ nữ khi ngoại tình sẽ bị coi là người đàn bà hư hỏng, lăng loàn, bỏ rơi chồng con, đáng lên án.
Tôi nghĩ, ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình nhưng rõ ràng, phụ nữ đang bị đối xử bất công hơn nếu trót ngoại tình. Không quá khi nói rằng đa số đàn bà ngoại tình chắc chắn sẽ bị chồng bỏ, trong khi rất nhiều đàn ông ngoại tình vẫn được khoan dung, tha thứ.
Tôi có một cô bạn khi biết chồng ngoại tình đã rất đau khổ, tâm trạng sa sút, trầm cảm nhưng vẫn tìm mọi cách để kéo chồng về với mình. Cô ấy làm như vậy không chỉ vì con cái mà còn vì bản thân bởi cô ấy vẫn còn yêu chồng. Sau khi việc ngoại tình bị vợ phát hiện, chồng cô ấy xin lỗi và hứa hẹn. Cô ấy cũng tha thứ và họ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân của mình.
Nhưng khi phụ nữ đã ngoại tình thì sao? Khi bị phát hiện ngoại tình, họ sẽ sống trong dằn vặt, trong mặc cảm tội lỗi. Người chồng cảm thấy nhục nhã, mất thể diện khi bị vợ "cắm sừng". Thường họ không muốn tha thứ cho lỗi lầm người vợ hoặc có thể tha thứ nhưng họ sẽ không bao giờ quên. Chẳng lẽ đàn bà không đau đớn, chua xót bị chồng phản bội? Phải chăng đàn bà dễ quên và dễ tha thứ?
Nếu người chồng có lỡ ngoại tình mong muốn vợ tha thứ mà người vợ ấy nhất quyết bỏ thì thiên hạ cho rằng người vợ ấy quá cố chấp và đã tự đánh mất chồng, đánh mất hạnh phúc gia đình. Nhưng ngược lại, nếu một anh chồng có vợ "trót vụng dại" bên ngoài mà vẫn chấp nhận tha thứ để hàn gắn thì thiên hạ lại cho rằng anh chồng đó là... đồ hèn.
Hãy cùng chia sẻ ý kiến của bạn về vấn đề này bằng cách comment dưới cuối bài hoặc gửi mail đến hòm thư tintuconline@vietnamnet.vn!
H. A/VietNamNet
-
Tâm sự2 giờ trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự14 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự14 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐây đúng là combo hủy diệt đời tôi!
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
Tâm sự2 ngày trướcTạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.
-
Tâm sự2 ngày trướcBỏ ra một số tiền lớn để đi du lịch, nếu tháng tới chồng không kiếm được việc làm thì gia đình tôi lấy tiền đâu để chi tiêu hằng ngày?