- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không thể tin chỉ vì một "lời đồn" vô căn cứ mà chồng tôi đòi vợ phải làm chuyện đau đớn này
Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định không nói với chồng. Vì nói thì chồng tôi sẽ suy diễn lung tung. Mà tôi thì không thể bỏ lỡ cơ hội được thể hiện mình.
Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định không nói với chồng. Vì nói thì chồng tôi sẽ suy diễn lung tung. Mà tôi thì không thể bỏ lỡ cơ hội được thể hiện mình.
Những ngày còn yêu nhau, chồng tôi đã thể hiện là một người đa nghi. Anh cấm tôi tham gia những buổi họp lớp, gặp mặt bạn bè. Mặc dù trước đó anh đã nói sẽ không quan tâm đến quá khứ của tôi, thế nhưng anh lại luôn tra hỏi tôi về những mối tình trước đó.
Tôi biết tính chồng mình từ khi còn yêu nhau. Những người yêu trước đây của chồng tôi đã chia tay anh vì không thể chịu được sự ghen tuông thái quá ấy. Chỉ có tôi là chấp nhận lấy anh.
Khi ấy tôi quá yêu anh nên mới bỏ qua và cố gắng để anh tin tưởng mình. Sau khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi cũng đỡ nghi ngờ vợ hơn vì hầu như tôi không đi đâu ngoài chỗ làm. Tôi cũng nghĩ dần dần mình sẽ tạo được lòng tin ở chồng.
Thời gian đầu, chồng tôi hứa là tin tôi hết mực. Nhưng chỉ vài chuyện xảy ra, anh lại thể hiện mình là một con người đa nghi vô độ. Tôi đi làm, cũng có các mối quan hệ và xã giao. Gặp đối tác là người nước ngoài, một cái ôm xã giao là bình thường. Vậy mà chồng tôi nhìn thấy, anh lao đến đấm thẳng vào mặt đối tác của tôi giống như anh bắt quả tang tôi ngoại tình vậy.
Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định không nói với chồng. (Ảnh minh họa)
Từ đợt đó, lãnh đạo có chút kiêng dè khi giao việc cho tôi. Mãi đến thời điểm này tôi mới được cất nhắc trở lại. Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra làm tôi rất khó xử. Tôi được giao phụ trách một dự án. Đối tác làm cùng tôi không ai khác mà chính là người yêu cũ của tôi. Thú thật lúc đó tôi cũng đắn đo rất nhiều. Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định không nói với chồng. Vì nói thì chồng tôi sẽ suy diễn lung tung. Mà tôi thì không thể bỏ lỡ cơ hội được thể hiện mình.
Một số người biết đến mối quan hệ giữa tôi và người yêu cũ nên bắt đầu bàn tán. Đúng lúc ấy tôi lại có thai. Vậy nên tin đồn càng lan rộng và đến tai chồng tôi.
Khi biết chuyện, chồng tôi bắt tôi phải bỏ dở dự án mà mình đang làm. Tôi không đồng ý. Khó khăn lắm mới được cất nhắc. Tôi không thể vì sự ghen tuông của chồng mà đánh mất sự nghiệp.
Thế nhưng chồng tôi không hiểu. Thấy tôi cương quyết không nhượng bộ, chồng tôi bắt đầu sinh nghi: "Hay đứa con trong bụng em là của nó?". Tôi không biết chồng mình đã nghĩ gì khi nói ra câu ấy. Từ khi lấy chồng, tôi chưa từng làm việc gì hổ thẹn với anh. Vậy nên khi bị xúc phạm, tôi cảm thấy tổn thương vô cùng.
Chồng tôi không còn quan tâm vợ như trước. (Ảnh minh họa)
Tình cảm của chúng tôi ngày càng xa cách. Chồng tôi không còn quan tâm vợ như trước. Tất cả cũng chỉ vì tôi sống chết muốn theo dự án mình làm đến cùng. Mấy ngày nay, anh còn nặng nhẹ và bắt tôi phải đi chọc ối để xét nghiệm huyết thống. Nếu không phải con anh thì anh bắt tôi phá thai.
Tôi sợ ảnh hưởng đến con và không đồng ý thì anh lại nói tôi có tật giật mình nên không dám đi xét nghiệm. Giờ tôi không biết phải làm gì để chồng tin mình. Tôi cũng quá mệt mỏi khi phải thanh minh trong khi tôi không làm gì tội lỗi. Đứa con trong bụng tôi cũng đáng thương khi không được bố quan tâm ngay từ trong bụng mẹ. Tôi chán nản lắm. Tôi nên chọc ối để giải oan cho mình ngay bây giờ, hay cứ mặc kệ và chờ đến khi sinh con đợi mọi chuyện sáng tỏ?
Theo Helino
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự7 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự9 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.