- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Làm giúp việc cả tháng chị chủ chỉ trả 1,5 triệu, tôi uất ức "lật bài ngửa" bằng chiêu này khiến chị ta phải trả gấp 10
Tôi giúp việc nhà, cơm nước, trông 2 đứa trẻ cả ngày cả đêm vậy mà được lương 1,5 triệu. Quá rẻ mạt, chẳng bằng 1 tháng tôi ở nhà đi làm công nhân lương 4 triệu.
- Bạn gái có bằng cử nhân nhưng không đi công ty mà làm giúp việc, để rồi khi gặp chủ nhà của cô ấy, tôi mới hiểu thấu nội tình
- Vợ làm giúp việc ba năm không về quê, một lần đưa con lên thăm mẹ, khi mở cửa ra mà tôi khóc không ra nước mắt!
- Có nên đưa tay giúp người yêu cũ của chồng, cho vào nhà làm giúp việc?
Là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 đứa nhỏ sau lần đổ vỡ hôn nhân tôi khó khăn về kinh tế vô cùng. Cũng vì lấy chồng sớm, không tìm hiểu kỹ, chồng thì không biết lo cho gia đình, chỉ biết ăn chơi, nợ nần khiến tôi phải chủ động đề nghị ly hôn. Nhận nuôi 2 đứa nhỏ, mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại, nhờ ông bà giúp đỡ.
Cuộc sống ở quê khó khăn, làm không ra tiền nên túng quẫn lắm. Tôi quyết định lên thành phố làm giúp việc cho một chị người quen ở quê. Là chỗ quen biết, chẳng phải họ hàng nhưng nhà chị ấy có điều kiện, trả tôi 7 triệu/tháng, chưa kể thưởng nên tôi nhận lời đi luôn.
Gửi con cho ông bà nội chăm, lên thành phố làm việc, sống trong căn nhà 5 tầng to đẹp mà tôi ước giá như mình cũng có của cải vật chất thế này, có lẽ các con tôi không khổ. Chị Thu - chị chủ nhà lớn hơn tôi 1 tuổi, chị kết hôn muộn. Chồng chị là chủ doanh nghiệp, giàu có và bận đi làm suốt. Anh nóng tính hay cáu gắt nhưng rất chiều vợ.
Chị Thu đẻ một phát 2 thằng con trai cho nhà chồng nên được chiều, chẳng phải làm gì. Công việc của chị mỗi ngày là làm đẹp, cà phê tâm sự với bạn bè rồi lại về nhà ngoại chơi. Cùng là phụ nữ với nhau, người sướng người thì khổ như thế. Lên ở nhà chị, tôi mới hiểu cách nhà giàu ăn tiêu thế nào. Vợ chồng chị có thể chi tiền triệu cho một bữa ăn nhưng lại kiểm soát chặt chẽ từng đồng tôi đi chợ, nhiều khi tôi cũng thấy sợ.
Làm lụng chăm chỉ cả một tháng, đến ngày mùng 10 nhận lương như hợp đồng, thay vì nhận được 7 triệu chị đã giao kèo từ trước thì chị lại đưa tôi vỏn vẹn 1,5 triệu. Hoang mang với số tiền ít ỏi chị đưa, tôi thắc mắc thì chị nhếch mép: "Tháng đầu thử việc thế thôi! Cô ăn đồ ăn đắt tiền nhà tôi còn quá tiền lương rồi!".
Chị nói vậy, tôi ấm ức lắm. Sao chị lại có thể làm như vậy được? Đồ ăn thừa nhà chị tôi mới dám ăn, không ăn cũng đổ đi chứ chẳng để lại. Tôi làm việc nhà, cơm nước, trông 2 đứa trẻ cả ngày cả đêm vậy mà được lương 1,5 triệu. Quá rẻ mạt, chẳng bằng 1 tháng tôi ở nhà đi làm công nhân lương 4 triệu.
Ấm ức vì bị ăn chặn tiền, bắt nạt như thế, tôi lên phòng cầm điện thoại xuống rồi mở cho chị xem những bức ảnh tôi đã chụp được từ máy chị. Là tin nhắn của bồ chị gửi đến, hiển thị trên màn hình tôi đọc được hết. Sau lưng chồng, chị lén lút qua lại với nhân tình, thậm chí còn mang cả tiền nuôi bồ nữa. Chị hào phóng với bồ nhưng lại quá chặt chẽ với tôi. Tôi sẽ gửi nó cho chồng chị.
Vừa nghe vậy, chị Thu đã tái mặt vội xuống nước xin lỗi tôi, xin tôi xóa những bức hình đó đi và giữ im lặng. Chồng chị nóng tính, hay ghen, đọc được những tin nhắn chị không yên thân với anh được. Rồi đủ thứ chuyện anh ấy sẽ lôi ra. Chị ra điều kiện mua lại những đoạn tin nhắn kia bằng cách trả gấp 10 lần số tiền 1,5 triệu kia.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của chị, tôi chỉ xin lại đúng 7 triệu tiền lương và nói sẽ suy nghĩ thêm về điều kiện để im lặng hoặc chờ cái giá cao hơn từ chồng chị. Thực tình tôi giận chị nên mới nói thế, chứ chưa có ý gì cả. Nhưng nhìn anh chủ về nhà thể hiện tình yêu với vợ con, thương vợ như thế tôi lại thấy tội nghiệp người đàn ông đó. Nai lưng đi kiếm tiền, tin tưởng vợ cuối cùng lại nhận được sự phản bội, lừa dối. Tôi có nên cảnh báo cho anh ấy biết không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự8 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự13 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự16 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?