- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Làm nghề "lượn quanh" gái đẹp, tôi mải mê cặp bồ để rồi ngậm đắng nuốt cay
Tôi bắt đầu cặp bồ, không phải một cô, mà vài ba cô một lúc. Tôi thay bồ như thay áo...
Bạn bè bảo tôi có số đào hoa, tự tôi, tôi cũng thấy mình may mắn trong đường tình duyên, bởi tháng trước tôi rầu rầu thông báo chia tay bạn gái, thì tháng sau tôi đã vui vẻ ôm eo một em trẻ, đẹp sành điệu nào đó.
Có lẽ cái nghề vũ công cần sắc, cần hình thể nên tôi thu hút được nhiều vệ tinh sẵn sàng quay quanh và chiêm ngưỡng mình. Yêu thì không biết bao nhiêu là đủ, nhưng lấy thì chỉ một người, vì vậy cuối cùng để ổn định cuộc sống, để bố mẹ an lòng tôi chọn Tú Trinh và nói lời cầu hôn với em.
Tú Trinh 20 tuổi, thua tôi 6 tuổi, em không rực rỡ, không nổi trội như vài mối tình đã qua của tôi, nhưng em nết na, thùy mị với nét mặt ưa nhìn và có công việc mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu là phụ mẹ em đứng quầy bán hàng thời trang áo dài.
Cửa hàng mở ngay tại nhà, em lại khéo chiều khách nên không hỏi, tôi cũng biết cuộc sống của gia đình em có của ăn, của để. Bố mẹ tôi ở quê, cái nghề nhảy nhót của tôi cũng chỉ đủ để chi dùng bản thân khi mà điều kiện sống ở thành phố một bước rời nhà là một bước cần tiền.
Thế nhưng đúng là tôi có quí nhân phù trợ, đám cưới của tôi và Tú Trinh đã diễn ra tốt đẹp nhờ vào sự chu toàn, nhiệt tình của nhà gái. Không những thế bố, mẹ của Tú Trinh còn cho em một căn hộ chung cư đủ để tôi và em sống thoải mái sau ngày chúng tôi nên duyên. Kỉ niệm 2 năm ngày cưới cũng là dịp để tôi và Tú Trinh hạnh phúc đón con gái đầu lòng…
Tưởng rằng tình yêu của chúng tôi không bao giờ cạn vì từ đây ngày càng gắn bó khi con gái ra đời, nhưng không phải vậy. Bởi Tú Tinh giành hết thời gian cho con, em lại là con một của bố, mẹ nên có gì ngon, có gì bổ mẹ dỗ em ăn bằng hết để có sữa cho con bú, đâm ra con gái chưa kịp cai sữa mà cô vợ mỏng mày hay hạt, eo thon, ngực nở của tôi như một cái thùng phuy di động.
Như tôi đã nói tôi là vũ công, hàng ngày tiếp xúc với toàn người đẹp, vậy mà về nhà nhìn vợ, tôi thật sự chán. Rồi cái gì đến phải đến, tôi bắt đầu cặp bồ, không phải một cô, mà vài ba cô một lúc. Tôi thay bồ như thay áo, chuyện tôi vắng nhà, qua đêm ở khách sạn khi có nhiều tiền, hay vui vẻ trong nhà nghỉ khi túi không rủng rỉnh cùng gái là chuyện cơm bữa.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra huống chi việc “nghiện phở” của tôi nên không khó để Tú Tinh biết được sự thật. Mải mê với người đẹp bên ngoài tôi không để ý thấy sau khi cai sữa cho con Tú Trinh chăm chỉ luyện tập, ăn kiêng và không lâu sau em đã lấy lại vóc dáng thời con gái.
Cách đây gần một năm con gái tôi không may mắc bệnh tay chân miệng, Tú Trinh gọi tôi về đưa con đi khám nhưng đang vui vẻ cùng bồ trẻ nên tôi tắt máy. Khi về đến nhà đã thấy anh Tuấn là hàng xóm trên tầng 7 giúp vợ tôi cho con gái tôi nhập viện, lại còn mua đầy đủ vật dụng, cơm, nước chu đáo cho mẹ con Tú Trinh như người thân trong gia đình…
Từ sau lần con gái bị ốm tôi thấy Tú Trinh có vẻ mến Tuấn, người đàn ông độc thân khỏe mạnh, hiền lành, nhưng tôi bỏ qua vì với tôi Tú Trinh không còn hấp dẫn nữa. Chẳng qua tôi ghé nhà là để moi tiền của em, của bố, mẹ vợ để bao bồ mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống của gia đình tôi cũng cứ thế diễn ra trong nhàn nhạt tình cảm, lành lạnh quan hệ vợ, chồng. Cho đến một tối thứ 7 tháng trước tôi trở về nhà, định moi tiền vợ thì tận mắt chứng kiến cảnh Tú Trinh cùng anh Tuấn đang âu yếm nhau, trên bàn là bữa cơm vừa dọn ra với đầy đủ các món ăn nóng sốt, thơm phức…Bây giời thì tôi đang ngồi ở nhà trọ, đợi tòa gọi để hoàn thành thủ tục li hôn với Tú Trinh. Từng người, từng người tình đã rời bỏ tôi như chưa hề quen biết khi tôi không còn tiền bao cho họ nữa…
Theo Dân Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự18 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự1 ngày trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự2 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.