Mỗi lần đến nhà người yêu, tôi luôn tò mò về căn phòng bị khóa trái cửa, sự thật chỉ được tiết lộ trong ngày ngỏ lời cầu hôn

Ngày cầu hôn, người yêu dắt theo 2 đứa trẻ đến và hé lộ sự thật khiến tôi sửng sốt.

Tài là người đàn ông chững chạc, có công việc ổn định, tốt tính. Còn tôi là cô gái năng động biết kiếm tiền và khá xinh đẹp. Trong một lần hai công ty giao lưu, tôi và Tài đã quen nhau.

Rồi tình cảm của cả hai lớn dần lên. Càng tiếp cận Tài, tôi cảm thấy mến anh ấy nhiều hơn. Ở anh có nhiều đức tính tốt mà nhiều người đàn ông khác không có được. Như rất thương người, độ lượng và vui tính. Trong thời gian yêu nhau, nhiều lần anh đưa tôi về nhà chơi. Bố mẹ anh ấy đối xử rất tốt với tôi. Tôi đã đi dạo khắp nhà Tài, vào cả phòng ngủ của anh nhưng có một căn phòng luôn khóa kín, tôi hỏi thì Tài bảo là phòng chứa đồ, bụi bặm. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy nhà anh thật kỳ lạ, dùng cả một căn phòng to như thế để làm nhà kho.

Cho đến một ngày Tài gọi tôi ra quán cà phê để ngỏ lời cầu hôn. Ngồi đợi một lúc thì thấy người yêu đến, anh dắt theo hai đứa trẻ. Thấy tôi nhìn chăm chú bọn trẻ, anh hỏi có thích không?

Hai đứa nhỏ xinh thế ai mà chẳng thích và tôi đã gật đầu. Tài nhắc hai đứa gọi tôi là mẹ đi. Nghe đến đây tôi sửng sốt thật sự. Thấy tôi không hài lòng, Tài bảo anh ấy đã có vợ và hai con. Vợ cũ của anh ấy đã bỏ đi theo người đàn ông giàu có.

Mỗi lần đến nhà người yêu, tôi luôn tò mò về căn phòng bị khóa trái cửa, sự thật chỉ được tiết lộ trong ngày ngỏ lời cầu hôn-1
Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải chia tay với người mình yêu là trái tim tôi đau nhói. (Ảnh minh họa)

Anh bảo mỗi khi tôi đến chơi bọn trẻ đều đi học và giấu hết đồ chơi hay quần áo của chúng đi để tôi không phát hiện ra. Tôi hỏi có phải căn phòng đối diện với phòng ngủ của Tài, luôn bị khóa trái cửa không?

Anh gật đầu và bảo vì sợ tôi phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu của trẻ nhỏ sẽ bỏ rơi Tài. Nên anh đã giấu kín, để khi tình yêu đã chín muồi mới dám công khai chuyện đã từng có vợ con.

Hầu như tháng nào cũng đến chơi nhà Tài vài lần, thế mà tôi bị cả gia đình anh ấy dắt mũi mà không biết, đúng là kẻ ngốc.

Nhìn hai đứa con đáng yêu thật đấy nhưng tôi không đủ bao dung rộng lượng để thương yêu chăm sóc chúng. Tôi sợ về là mẹ kế sẽ làm khổ bọn trẻ và khổ chính bản thân mình.

Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải chia tay với người mình yêu là trái tim tôi đau nhói. Một ngày không nghe thấy giọng nói của Tài là tôi nhớ chịu không nổi. Theo mọi người tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/moi-lan-den-nha-nguoi-yeu-toi-luon-to-mo-ve-can-phong-bi-khoa-trai-cua-su-that-chi-duoc-tiet-lo-trong-ngay-ngo-loi-cau-hon-16220141107144307.htm

cầu hôn

bạn trai

con riêng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.