- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngậm đắng nuốt cay, tôi ngọt nhạt với bồ già của chồng vì một kế hoạch phía sau…
Duy chỉ có chồng tôi là thừa hiểu, tôi đang nhẫn nhục vì điều gì…
Chuyện chồng tôi ngoại tình, tôi biết! Thậm chí tôi đã biết từ rất lâu rồi. Thế nhưng tôi im lặng. Đáng lí tôi cũng làm ầm lên, đi tìm cô nhân tình đó mà đánh cho một trận tơi bởi.
Nhưng khi nghe chồng giải thích và xin lỗi, tôi quyết định vờ như mình ngu ngốc, chẳng hay biết điều gì. Nhìn hai đứa con đang khôn lớn, nhìn cái tương lai còn đang mịt mờ của gia đình tôi, tôi buộc lòng phải nhẫn nhục.
Hiện tại sự nghiệp của chồng tôi đã rất phát đạt. Anh mở được công ty riêng, mối làm ăn ổn định và thu nhập khá cao. Có được ngày hôm nay, một phần nhờ sự nỗ lực của chồng, phần lớn phải kể đến sự… nhẫn nhục của tôi.
Bởi nếu tôi không ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận cho chồng đi ngoại tình để có đà thăng tiến trong sự nghiệp thì không bao giờ chúng tôi có ngày hôm nay.
Chuyện chồng tôi ngoại tình, tôi biết! Thậm chí tôi đã biết từ rất lâu rồi. Thế nhưng tôi im lặng. (Ảnh minh họa)
Cả gia đình tôi và gia đình chồng đều nghèo lắm. Nhà hai bên đều đông con, cuộc sống khó khăn. Chồng tôi là người duy nhất khấm khá và cứu giúp được cả hai bên. Tuy vậy, đó cũng là một sự đổi chác đầy cay đắng của tôi.
Chồng tôi cặp với một người đàn bà hơn anh tới 8 tuổi. Chị ta từng là giám đốc công ty nơi anh làm thuê. Chị ta bỏ chồng, lắm tiền nhiều của và… mê trai đẹp. Trong khi đó chồng tôi lại hào hoa, điển trai và ăn nói cực kì có duyên. Tất nhiên, chồng tôi lọt vào mắt xanh của chị ta. Một thời gian dài họ cặp kè với nhau.
Khi tôi phát hiện ra sự việc, tôi cũng nổi điên lên. Nhưng rồi chồng tôi giải thích anh cặp với chị ta chẳng qua chỉ vì muốn được tạo điều kiện trong công việc. Chị ta quá giàu, lại có nhiều mối quan hệ, chị ta sẽ giúp anh mở được công ty riêng, có được sự nghiệp vững chắc. Những gì mà chồng tôi làm chỉ là chiều theo ý chị ta một chút là được.
Biết người tình của chồng nhưng tôi vẫn đóng kịch giả như ngốc nghếch vì cái gia đình này (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bảo không bao giờ bỏ vợ, bỏ con để cưới người đàn bà đó. Mà dù có bỏ thì chị ta cũng chẳng thích. Thứ chị ta muốn chỉ là một mối quan hệ lập lờ, già nhân ngãi non vợ chồng chứ chị ta không thích kết hôn.
Nhất là ở vị trí thành đạt như chị ta, áp lực dư luận chắc chắn sẽ khiến chị ta không bao giờ muốn lấy một gã vừa kém về tài, vừa kém về tuổi như chồng tôi.
Mặc dù biết không hay ho gì nhưng đây thực sự là một mối quan hệ mà chúng tôi được nhiều hơn là mất. Tôi đành chấp nhận im lặng, vờ như mình không biết gì. Thi thoảng tôi còn mời chị ta đến nhà chơi.
Chị ta lấy làm khoái chí lắm. Cái cảm giác dắt mũi được vợ của nhân tình chắc hẳn khiến chị ta thấy mình đắc thắng. Tôi tất nhiên cay cú lắm nhưng vẫn phải đóng tròn vai người vợ ngờ nghệch để mục đích cuối cùng của chúng tôi thành công.
Tôi tất nhiên cay cú lắm nhưng vẫn phải đóng tròn vai người vợ ngờ nghệch để mục đích cuối cùng của chúng tôi thành công. (Ảnh minh họa)
Và rồi mọi thứ cũng diễn ra như dự định. Hiện tại, chồng tôi đã có một ông ty tư nhân của riêng mình với các mối làm ăn ổn định. Chồng tôi đang rút dần ra khỏi mối quan hệ với người đàn bà đó. Anh bắt đầu hờ hững để chị ta chán.
Thêm vào đó, có lẽ chồng tôi cũng dần không còn hấp dẫn với chị ta nữa nên họ bắt đầu giãn nhau ra. Việc của tôi bây giờ là chờ đợi, chờ tới ngày họ chấm dứt trong lặng lẽ để chúng tôi có thể thực sự vun vén cho tổ ấm của mình.
Theo Khám phá
-
Tâm sự25 phút trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự18 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự18 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự22 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.