- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sát ngày kết hôn nhưng tôi vẫn phải đến nhà người yêu cũ của chồng sắp cưới để đón anh về
Dù tức không để đâu cho hết nhưng tôi vẫn phải muối mặt đến nhà người yêu của chồng sắp cưới để đón anh về. Khi tôi đến đón, anh còn đang ngất ngưởng không biết trời đất gì..
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi và anh sẽ tổ chức đám cưới. Vậy
mà lại có chuyện xảy ra khiến tôi rất lăn tăn không biết phải giải quyết
thế nào.
Anh hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi quen nhau qua một câu lạc bộ tình nguyện. Khi tôi tham gia, anh đã là nhóm trưởng của câu lạc bộ ấy. Dần dần chúng tôi có tình cảm với nhau.
Lúc biết tôi yêu anh, mọi người trong nhóm thường hay nửa đùa nửa thật nói tôi cẩn thận với bạn thân của anh. Thật ra chị ta không phải ai xa lạ mà là người trong nhóm của chúng tôi. Bản thân tôi chỉ nghĩ đó là bạn thân của người yêu chứ không biết được đó đã từng là người yêu của anh.
Thông thường, bạn gái thân của người yêu đã là người mà chúng ta phải đề phòng. Vậy mà với người yêu của tôi, đó còn là người yêu cũ. Nếu không vì 1 lần chị ta đi ăn cùng chúng tôi rồi say rượu và vô tình nói ra có lẽ tôi còn không biết họ là người yêu cũ của nhau.
Lúc biết mối quan hệ của họ, tôi cũng ngờ vực và bắt người yêu không
được thân thiết với chị ta. Nhưng các bạn biết câu trả lời của người
yêu tôi là gì không? Anh nói bạn chơi với nhau bao năm rồi anh không thể
bỏ, nếu tôi không chấp nhận được thì anh sẵn sàng tôn trọng quyết định
của tôi.
Khi tôi đến đón, anh còn đang ngất ngưởng không biết trời đất gì khiến tôi muối mặt và thất vọng quá. Ảnh minh họa
Tôi khi yêu vào thì rất mù quáng nên đành nhắm mắt cho qua dù trong lòng không khi nào thôi ấm ức. Cũng không muốn chỉ vì chuyện quá khứ mà đánh mất người yêu. Về phần mình, chị ta cũng tỏ ra thân thiết và hay nói chuyện với tôi để loại bỏ hiềm khích trong tôi. Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ ủng hộ việc người yêu mình thân thiết với người yêu cũ.
Mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở việc tham gia những hoạt động trong câu lạc bộ thì không sao, bởi vì tôi cũng ở cùng câu lạc bộ với họ. Đằng này người yêu của tôi có gì lại tâm sự với chị ta, kể cả khi hai chúng tôi cãi vã. Rồi không biết cố tình hay vô ý mà chị ta gọi cho tôi để dạy tôi cách... yêu anh. Đôi lúc tôi cảm giác như chị ta muốn chứng tỏ cho tôi thấy chị ta mới là người duy nhất hiểu được anh vậy.
Ngay cả việc chúng tôi chuẩn bị kết hôn, người yêu tôi thích màu này nhưng lúc chọn đồ rèm cửa và ga trải giường tôi lại chọn màu khác mà chị ta cũng lên facebook bóng gió đủ kiểu. Đọc được dòng trạng thái ấy, tôi tức tối bắt chồng không được mời chị ta đến đám cưới nếu không sẽ hủy hôn. Vì lúc ấy đã sát ngày cưới nên anh đành chiều ý tôi. Từ hôm ấy mối quan hệ của tôi và chị bạn thân kiêm người yêu cũ của anh trở nên rất xấu. Dù cùng tham gia hoạt động tình nguyện nhưng chúng tôi cũng không hỏi han nhau 1 lời.
Chiều nay người yêu tôi nói đi tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với bạn bè. Tôi biết buổi tiệc này đàn ông luôn muốn tự do nên từ chối không đi cùng, còn dặn anh về sớm đừng để uống say. Vậy mà nửa đêm tôi nhận được 1 cuộc điện thoại gọi từ số của anh. Định cáu anh vài câu để anh bớt rượu chè thì giọng bên kia lại là giọng của người đó.
Chị ta nói với giọng điệu xem chừng có vẻ hả hê là người yêu tôi uống say nên đi nhầm đến nhà chị. Thế là tôi dù tức không để đâu cho hết vẫn phải muối mặt đến đó đón người yêu về. Khi tôi đến đón, anh còn đang ngất ngưởng không biết trời đất gì khiến tôi muối mặt và thất vọng quá. Sắp cưới rồi mà anh còn khiến tôi buồn phiền như vậy. Có phải anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nên mới đi nhầm nhà? Hay đó chỉ là thói quen vì trước kia anh vẫn thường đến đó?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự13 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.