- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi chồng mất, mẹ chồng xây hẳn cho tôi căn nhà bề thế nhưng mảnh giấy đính kèm lại đẩy tôi vào tình thế oái oăm
Tôi nhìn bản cam kết mẹ chồng đã soạn sẵn mà điêu đứng, cười không nổi, khóc chẳng xong.
- Sinh xong 3 tháng, tôi vẫn tránh chồng như tránh hủi, đến nỗi phải tìm đủ mọi cách giữ chân mẹ chồng ở lại
- Gửi con về ngoại 2 hôm, lúc sang đón tôi sốc khi mẹ và chị dâu cãi nhau vì hộp sữa còn anh trai thì nổi khùng với tôi
- Bị phát hiện ngoại tình tôi quỳ xin tha, ai ngờ chồng cổ vũ: "Em cứ làm thế tiếp đi"
Ngày nhận tin chồng mất vì tai nạn, tôi như chết đứng vì quá sốc. Những ngày sau đó, tôi không bao giờ muốn nhớ đến nữa. Đau đớn, tuyệt vọng, trống rỗng, nhớ nhung đến quằn quại. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ đi theo chồng nhưng vì đứa con bé bỏng còn ở trong bụng nên tôi phải gắng gượng sống tiếp.
Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Đặc biệt sau khi chồng tôi mất, họ dồn tình yêu thương vào mẹ con tôi. Mẹ chồng chăm tôi suốt 3 tháng ở cữ. Đêm, bà ngủ với cháu để tôi được nghỉ ngơi. Bố chồng thì chẳng ngại đi chợ mua cá mua thịt, mua đồ sơ sinh cho cháu. Dù mất chồng nhưng bù lại, tôi nhận được sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ chồng. Có lẽ vì chồng tôi là con trai duy nhất nên ông bà càng thương con tôi nhiều hơn.
Hiện tại con trai tôi đã được hơn 3 tuổi nhưng vẫn ở nhà với ông bà nội. Bố mẹ chồng tôi kinh doanh vải vóc, có cửa hàng cho thuê nên tiền bạc không thiếu. Con tôi muốn gì được đó, không thiếu thứ gì. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi vẫn muốn có cuộc sống riêng. Tôi mới nhận được lời tỏ tình của anh chàng đồng nghiệp và tôi cũng có tình cảm với anh ấy. Người mất đã mất rồi, tôi không thể sống hiu quạnh cả đời được.
Nhưng nếu kí vào bản cam kết cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể yêu đương, không thể sống tự do đúng ý mình. (Ảnh minh họa)
Mới đây, mẹ chồng còn mua đất, xây cho mẹ con tôi một căn nhà bề thế, rộng rãi. Họ tuyên bố căn nhà ấy thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ cần tôi kí vào một bản cam kết. Nghe mẹ chồng nói thế, tôi mừng thầm vì nghĩ rằng mình sắp có nhà riêng, có thể tự do, thoải mái. Nhưng đọc bản cam kết mà tôi xám ngoét mặt mày. Mẹ chồng ra điều kiện tôi không được tái hôn, phải chăm sóc, phụng dưỡng ông bà khi về già. Sau này, ông bà mất rồi thì tôi muốn làm gì cũng được.
Tôi hiểu bố mẹ chồng thương tôi nhưng cũng sợ tôi tái hôn, bỏ mặc ông bà. Nhưng nếu kí vào bản cam kết cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể yêu đương, không thể sống tự do đúng ý mình. Thấy tôi phân vân, mẹ chồng buồn bã bảo tôi suy nghĩ cho kĩ, khi nào có quyết định cuối cùng thì nói với bà.
Mấy hôm nay, tôi nhìn căn nhà trước mặt mà băn khoăn, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng? Nếu chấp nhận, tôi phải từ bỏ tình cảm mới nhen nhóm của mình. Nếu không đồng ý, tôi lại lo lắng tương lai sẽ trắng tay. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
\
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự20 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.