- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh nhật lần 60 của bố chồng, mẹ chồng bắt làm tận 12 món, khi đồ ăn được mang đến bà tức giận không cho bày ra mâm
Nhà chỉ có bố mẹ chồng, bốn người nhà anh trai chồng, 3 người nhà tôi cùng ba người nhà em gái chồng nhưng mẹ chồng bắt làm tận 12 món.
- Được thưởng dự án 50 triệu, tôi biếu mẹ đẻ 20 triệu, khi biết chuyện, mẹ chồng tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà
- Sinh con gái tôi bị mẹ chồng đuổi về ngoại ở cữ, nửa năm sau bà đích thân đến đón về nhưng hóa ra lại là mưu tính ghê gớm hơn
- Nàng dâu giận dỗi bố mẹ chồng và bỏ luôn bữa tối, đến khi nhìn thấy hộp cơm trưa mẹ chồng chuẩn bị cho mà cô rưng rưng nước mắt!
Tôi năm nay 26 tuổi và đã kết hôn được 2 năm. Ngày đầu về ra mắt, vì muốn lấy lòng mẹ chồng nên tôi đã chủ động nấu ăn. Hôm ấy, tôi đóng vai trò đạo diễn các món ăn từ A- Z gần như cả ngày để phục vụ gia đình anh.
Ban đầu, nếu không nhờ sự thuyết phục của chồng, thì tôi đã không lăn xả vào bếp như vậy. Tuy nhiên, chính bởi vì sự "nhiệt tình" thái quá ấy mà sau này tôi đã trở thành đầu bếp duy nhất trong gia đình chồng. Những dịp liên hoan, sinh nhật hay các bữa cơm bên nhà chồng, trong khi mọi người được ngồi trò chuyện, xem ti vi thì tôi phải cặm cụi ở trong bếp nấu nướng, dọn dẹp và bầu bạn với mâm bát.
Lần này, sinh nhật tuổi 60 của bố chồng cũng không ngoại lệ. Trước một tuần, mẹ chồng đã gọi điện dặn tôi phải chuẩn bị theo thực đơn mà bà đã vạch ra. Nhìn danh sách dài dằng dặc do mẹ chồng liệt kê mà tôi thấy chạnh lòng.
Nhà chỉ có bố mẹ chồng, bốn người nhà anh trai chồng, 3 người nhà tôi cùng ba người nhà em gái chồng nhưng mẹ chồng bắt làm tận 12 món. Các món này cơ bản là dựa theo sở thích của hai cậu con trai nhà anh trai chồng, thậm chí có món rất đắt tiền nhưng mẹ chồng chẳng đưa cho tôi một đồng nào đi chợ.
Đến ngày sinh nhật, mẹ chồng đã gọi điện từ sáng sớm để giục tôi công tác chuẩn bị. Ban đầu, tôi cứ nghĩ hôm nay là sinh nhật bố chồng thì mẹ chồng và chị dâu sẽ giúp mình ít nhiều, chắc sẽ đỡ mệt hơn. Nhưng ai ngờ, khi vợ chồng tôi về đến nhà, cả chị dâu và em chồng vẫn còn đang ngồi xem tivi, nói chuyện phiếm chờ chúng tôi đến. Thấy tôi đi tay không sang, mẹ chồng tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Chồng tôi sợ xảy ra chiến sự nên đã kéo tôi đi chợ mua đồ. Nhưng khi đi chợ về, mẹ chồng vẫn ở đó cằn nhằn, nói rằng: "Hai đứa đến muộn quá, làm mọi người phải chờ đợi, các cháu nó đói lả đến nơi rồi. Bây giờ, cái Huệ (là tôi) đi nấu ăn luôn đi".
Nhìn thấy mẹ chồng và em chồng ngồi chờ được phục vụ, thậm chí chị dâu còn cầm điện thoại di động chơi, khiến tôi rất tức giận. Chẳng thèm nấu nướng gì cho mệt, tôi lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn rồi ngồi đợi shipper mang tới.
Mẹ chồng thấy tôi ngồi chơi mà không nấu nướng thì đá thúng đụng nia, thúc giục tôi phải đun nấu ngay nhưng tôi bình tĩnh đáp lại: "Con đã gọi đồ ăn rồi, lát chỉ việc bày ra là xong, ai muốn ăn thì tự phục vụ, một mình con làm sao mà phục vụ được từng ấy người". Có lẽ do bà chấp câu nói vô ý của tôi nên đã gọi chị dâu và con gái đến làm cùng và không khiến tôi vào bếp nữa. Lúc shipper mang đồ ăn đến, bà cũng không cho bày lên mâm.
Trước thái độ vô lý của mẹ chồng, tôi đã bế con bỏ về nhà trước mà không dự đến cuối buổi tiệc. Một lúc sau thì chồng đuổi theo, anh trách tôi trẻ con, không có trách nhiệm với gia đình chồng, sống ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân. Anh còn yêu cầu tôi phải về xin lỗi bố mẹ.
Nghe chồng nói tôi càng thêm tức vì anh chẳng hiểu cho sự vất vả, những ấm ức mà tôi phải chịu bấy lâu nay. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Từ khi được gả về nhà anh, tôi không khác gì giúp việc không lương, chuyện lớn chuyện bé trong nhà đều đến tay tôi làm mà chẳng ai giúp. Cho dù tôi có làm tốt cũng chẳng có ai khen nhưng hễ làm sai việc gì là lại bị lôi ra trách mắng. Tôi lấy chồng chứ đâu có lấy cả họ nhà chồng mà phải phục vụ tất cả mọi người?
Hôm ấy, giữa chúng tôi đã có cuộc cãi vã to, anh nói tôi đã sai mà còn bảo thủ không nhận lỗi, còn tôi thì không thừa nhận việc mình làm là sai. Cuối cùng, tôi ôm con bỏ về nhà ngoại còn anh thì về tổ chức sinh nhật cho bố chồng tiếp. Từ hôm ấy đến nay đã được 3 hôm nhưng chồng cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi cả. Tôi sợ nếu cả hai đều im lặng thì mọi việc sẽ ngày càng khó giải quyết hơn. Nhưng tôi không muốn mình phải nhún nhường trước, vì nếu tôi làm vậy, gia đình anh sẽ được đà lấn tới, sau này tôi càng khó sống hơn. Giờ tôi phải làm sao đây, xin mọi người cho tôi lời khuyên!
(minhhue...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự6 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự6 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự14 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự2 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.