- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc khi bạn gái nói: "Đây là 2 người em thuê để đóng thế bố mẹ anh"
Tôi không hiểu bạn gái mình suy nghĩ gì mà lại thuê bố mẹ cho tôi?
Tôi là trẻ mồ côi,
lạc mẹ từ năm lên 6 tuổi, tôi được gửi vào cô nhi viện và được các mẹ ở
đây nuôi lớn. Vì không muốn bị mọi người khinh thường là trẻ không cha,
không mẹ nên từ bé tôi đã rất chăm chỉ học tập và làm việc. Tốt nghiệp
cấp 3, tôi thi đỗ vào trường Y và vừa học vừa làm để có tiền đóng học
phí. Vì chăm chỉ học tập, ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi được
nhận ngay vào một bệnh viện có tiếng ở thủ đô.
Về chuyện tình duyên của tôi, vì tự ti là trẻ mồ côi nên tôi rất ít khi mở lòng với mọi người. Tôi tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm cho đến khi gặp em. Em là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Mặc dù biết tôi là cô nhi nhưng em không ngần ngại mà vẫn tiến đến với tôi.
Ban đầu vì mặc cảm nên tôi không dám chấp nhận tình cảm của em, nhưng rồi trái tim sắt đá của tôi cũng tan chảy bởi sự quan tâm nhẹ nhàng mà sâu sắc của em dành cho tôi. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì em gợi ý việc hai đứa nên tiến tới hôn nhân. Dù có hơi ngần ngại vì không biết phải đối diện với gia đình em như thế nào nhưng biết rằng em là người tốt nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì em gợi ý việc hai đứa nên tiến tới hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện giữa tôi và bạn gái vẫn tốt đẹp cho đến ngày em dẫn tôi về ra mắt gia đình em. Tôi không biết vì lý do gì mà em nói dối bố mẹ mình tôi không phải là trẻ mồ côi, em nói rằng cha mẹ tôi đang công tác và làm việc tại nước ngoài. Buổi ra mắt diễn ra trong sự lúng túng của tôi khi bố mẹ em liên tục đặt các câu hỏi liên quan đến gia đình mình.
Tôi khá thất vọng về em nhưng không thể hiện ngay trong buổi gặp hôm đó. Ngày hôm sau tôi hẹn gặp em ở một quán cà phê và hỏi tại sao em lại làm như vậy. Em trả lời rằng bố mẹ em là người gia giáo và khá khó tính, 2 người không chấp nhận chuyện con rể mình không có nguồn gốc, họ hàng nên em buộc lòng phải nói dối như vậy. Tôi khuyên em suy nghĩ kỹ lại và thành thật với bố mẹ mình. Em nói rằng sẽ suy nghĩ và hi vọng tôi cho em một chút thời gian.
Sau buổi ra mắt bố mẹ em tầm 1 tháng thì bất ngờ em hẹn tôi đi ăn cơm với gia đình em tại một nhà hàng sang trọng. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một buổi gặp mặt bình thường sau khi em đã kể mọi chuyện với bố mẹ em. Không ngờ khi tôi tới cửa nhà hàng, em dẫn theo một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc khá chỉn chu.
Tưởng là họ hàng nhà em nên tôi tiến lại để chào hỏi thì bất ngờ em nói với tôi như thế này: "Em không dám nói thật với bố mẹ về chuyện anh là cô nhi nên bố mẹ em hi vọng được gặp bố mẹ anh để bàn chuyện đám cưới. Đây là 2 người em thuê để đóng thế bố mẹ anh, anh không cần nói gì, chỉ cần phối hợp với họ thật ăn ý để qua mắt bố mẹ em thôi."
Nếu chập nhận phối hợp với bạn gái thì tất cả những cố gắng của tôi trước kia chẳng phải là vô nghĩa hay sao? (Ảnh minh họa)
Đến lúc này tôi thật sự thất vọng về em, tôi cứ nghĩ rằng em không đặt nặng vấn đề tôi không có gia đình, nhưng cuối cùng em lại thuê 2 người mà tôi không quen biết đến để giả làm bố mẹ tôi. Tôi bỏ đi ngay lúc đó và không quên nói lại với em, khi nào em nói thật với bố mẹ em về chuyện của tôi thì đám cưới mới diễn ra, còn không thì em không cần liên lạc lại với tôi nữa.
Kể từ hôm đó đến nay đã được gần 1 tháng, tôi không liên lạc với bạn gái mặc cho em nhắn tin xin lỗi và hi vọng tôi có thể phối hợp với em để đám cưới được diễn ra thuận lợi. Gạo nấu thành cơm rồi thú nhận cũng chưa muộn. Tôi rất phân vân không biết mình nên chia tay với em hay nên phối hợp cũng em để qua mặt gia đình?
Nếu chập nhận phối hợp với bạn gái thì tất cả những cố gắng của tôi trước kia chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Tôi phải làm như thế nào mới đúng? Rất mong những chia sẻ chân thành từ phía các độc giả để tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự8 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự17 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...