- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chưa kịp vui mừng vì được bạn trai mua tặng dây chuyền vàng hơn 50 triệu, tôi đã ngã quỵ với sự thật được anh tiết lộ sau đó
Có một chiếc dây chuyền vàng khá đẹp nhưng hơi đắt, tầm hơn 50 triệu nên tôi lưỡng lự không dám mua. Thế nhưng Hoàn không ngần ngại sẵn sàng rút hầu bao mua tặng tôi.
Tôi và Hoàn yêu nhau 8 năm nay, tình cảm của cả hai đều rất sâu đậm. Bố mẹ hai bên đều đã thống nhất đám cưới của chúng tôi sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới.
Sau mấy ngày về quê ăn Tết, tôi phát hiện ra mình có thai. Cả năm nay chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai nào, với mong muốn có con rồi cưới. Tôi hạnh phúc báo tin vui với bạn trai, thế nhưng qua cách nói chuyện, anh không vui lắm và có chút hờ hững.
Vào ngày vía Thần Tài, Hoàn đưa tôi đến tiệm vàng, anh bảo tôi thích gì thì sẽ mua cho. Có một chiếc dây chuyền vàng khá đẹp nhưng hơi đắt, tầm hơn 50 triệu nên tôi lưỡng lự không dám mua. Thế nhưng Hoàn không ngần ngại sẵn sàng rút hầu bao mua tặng tôi.
Khi về phòng trọ, tôi thắc mắc, tại sao năm nay Hoàn lại hào phóng đến vậy? Anh cầm tay tôi nói: “Chúng ta chia tay nhau đi”. Câu nói của bạn trai khiến tôi choáng váng điên đảo, đang yêu nhau, tại sao anh lại nói thế?
Ảnh minh họa
Hoàn bảo mấy ngày vừa rồi về quê ăn Tết, anh có tình cảm với một cô bé hàng xóm nên muốn chấm dứt tình cảm với tôi.
Thế còn đứa con trong bụng tôi thì sao? Anh nhẹ nhàng nói câu bỏ đi. Xác định chia tay nhau, vậy tại sao anh lại mua dây chuyền vàng tặng tôi? Hoàn bảo món quà đó coi như đền đáp cho những tháng ngày tôi đã chờ đợi anh ấy.
Bây giờ tôi 34 tuổi, thanh xuân của tôi dành hết cho Hoàn, thế mà giờ anh lại phũ phàng bỏ tôi để theo đuổi cô gái trẻ tuổi hơn là sao?
Anh bảo công việc trên thành phố không thuận lợi, anh sẽ về quê lập nghiệp. Tôi nói sẽ bỏ công việc để về quê chồng. Thế nhưng Hoàn không chịu, anh bảo: “Gia đình bạn gái anh mới yêu ở quê rất khá giả, sau này hai đứa cưới nhau phía nhà ngoại sẽ hỗ trợ bọn anh tiền và đất để mở cửa hàng sửa chữa điện tử”.
Cuối cùng Hoàn cũng nói vào chủ đề chính, vì người ta giàu có nên anh quyết định rời bỏ mẹ tôi không thương tiếc. Tôi ngã quỵ, không biết phải níu kéo bạn trai thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.