- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tâm sự với em dâu "20/10 chị cũng muốn có quà", chồng nghe được và phản ứng của anh khiến tôi khóc hết nước mắt
"20/10 chị cũng muốn chồng tặng quà… Mà thôi bỏ đi, 10 năm nay lão có làm điều này bao giờ đâu. Nhìn thím mà chị ước được như thím quá", tôi nói.
Ngày trước yêu nhau cứ đến dịp lễ, kỷ niệm là chồng lại tặng hoa hoặc quà không thiếu hôm nào. Nhưng sau kết hôn, sự lãng mạn, quan tâm của chồng tôi biến mất hoàn toàn. Hàng tháng chồng vẫn đưa lương cho tôi giữ, chi tiêu đều đều nhưng tuyệt nhiên không bao giờ anh tặng vợ bất cứ thứ gì, cũng chẳng mấy khi hỏi thăm. Tình trạng đó kéo dài hơn 10 năm nay rồi, nhiều lúc tôi thấy tủi thân chán nản vô cùng.
Gần đến ngày phụ nữ Việt Nam thôi mà chị em đồng nghiệp trong công ty tôi đã khoe chồng tặng thứ này thứ kia. Nhìn họ hạnh phúc, vui vẻ khoe về chồng, những món quà họ được nhận mà tôi chỉ biết im lặng và giả vờ làm việc hăng say, không tham gia vào tám chủ đề "nhạy cảm" đó.
(Ảnh minh họa)
Cô em ngồi bên vô tư quay sang hỏi tôi: "Năm ngoái 20/10 chồng chị tặng gì?". Tôi nói đại anh ấy tặng 3 triệu cho xong mà ai cũng trầm trồ, khen quà tôi nhận giá trị lại thiết thực. Nhưng họ đâu biết tôi nói dối, ngày lễ với tôi cũng như ngày thường chẳng có gì khác nhau. Lâu rồi tôi cũng thành quen mặc dù buồn, hụt hẫng nhiều.
Ở công ty đã tủi thân, mệt mỏi, về nhà, em dâu sang chơi hớn hở khoe chồng thím ấy vừa đặt vé đi Phú Quốc 3 ngày cho 2 vợ chồng. Đây là món quà chú ấy tặng vợ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tiện thể cũng hâm nóng tình cảm vợ chồng. Thím ấy nhờ tôi chăm con gái 5 tuổi hộ mấy hôm, chú thím muốn có không gian riêng nên chưa đưa con đi được. Tôi đồng ý mà thấy buồn trong lòng. Cùng là anh em ruột mà em trai thì tâm lý còn chồng tôi thì…
Đến ngày bay, vợ chồng chú thím đưa con sang gửi tôi, nhìn chú thím mà tôi thở dài thỏ thẻ với em dâu: "20/10 chị cũng muốn chồng tặng quà… Mà thôi bỏ đi, 10 năm nay lão chồng chị có làm điều này bao giờ đâu. Nhìn thím mà chị ước được như thím quá". Em dâu cười an ủi tôi rồi nhanh chóng lên xe taxi ra sân bay cho kịp chuyến. Đưa cháu vào nhà, tôi lắc đầu chán nản mà đi nấu cơm, chuẩn bị bữa tối kẻo chồng về lại la.
Không muốn chạnh lòng khi nhìn vợ chồng người ta khoe quà, thể hiện tình yêu trên mạng xã hội trong ngày 20/10, tôi quyết định không vào Facebook tránh nhìn thấy những hình ảnh không nên nhìn. Thôi thì lấy chồng vô tâm, hời hợt phải chấp nhận vậy. Chồng không quan tâm, tặng nổi một bông hoa tôi sẽ tự tặng cho tôi. Nghĩa là làm, hôm sau tan việc, tôi rẽ vào cửa hàng thời trang sắm cho mình một chiếc váy công sở và mua một bó hoa thật đẹp về cắm.
Về tới nhà, tôi bất ngờ với mâm cơm đủ các món đã bày sẵn ở bàn, nhà cửa sạch sẽ, quần áo đã lấy vào nhà gấp gọn cất đi hết rồi. Nhà tôi chẳng lẽ lại có cô Tấm hay sao? Chồng tôi từ bếp đi ra, tay xách nồi cơm, người thì đeo tạp dề hớn hở nhìn thấy tôi vui vẻ bảo: "Vợ về rồi à, em đi tắm rồi vào ăn cơm đi. Nước nóng anh bật rồi, quần áo anh mang vào sẵn cho vợ rồi đấy".
Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Lão chồng tôi có vấn đề gì à? 10 năm nay, chỉ có tôi vào bếp nấu cơm, làm việc nhà còn lão cứ đi làm về nằm chềnh ềnh ra nghịch điện thoại, xem ti vi. Nay lại tự nhiên vào bếp, cung phụng vợ nữa cơ chứ. Nó cứ sai sai thế nào ấy.
Ngồi vào ăn cơm, bọn trẻ khoe hôm nay bố nấu ăn từ chiều, suýt cháy bếp vì rán cá. Tôi nghe cũng bật cười nhưng lại méo mặt ngay sau đó vì đồ ăn anh nấu tệ quá, canh thì mặn, thịt thì sống, cá thì cháy đen một mặt… Chồng gãi đầu xin lỗi vì đây là lần đầu anh vào bếp, anh học công thức nấu ăn trên mạng mà chẳng hiểu sao nó tệ thế này. Thôi thì cố ăn cho xong, chẳng mấy khi được chồng nấu cho.
(Ảnh minh họa)
Ăn xong chồng giành rửa bát tôi cũng để kệ, lát sau lên phòng anh đưa tôi hộp quà nhỏ thỏ thẻ: "Nay 20/10, anh xin nghỉ làm ở nhà dọn dẹp, nấu cơm cho vợ mà lại hỏng hết. Anh xin lỗi vợ, anh có món quà tặng vợ nè. Hi vọng là em thích".
Mở hộp quà ra thấy chiếc clutch hàng hiệu. Bất ngờ khi chồng tặng quà tôi hỏi anh vì sao lại đột nhiên lãng mạn, quan tâm vợ thế? Anh cười bảo hôm nọ nghe tôi tâm sự với em dâu, câu nói "20/10 chị cũng muốn có quà" của tôi khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Bao năm qua anh đã quá vô tâm rồi, cứ nghĩ tôi chỉ cần chồng nộp lương đều đều là xong, hóa ra không phải vậy. Anh muốn dành tặng tôi một bữa ăn do chính tay mình nấu, một ngày được nhàn nhã khi về nhà nhưng mọi sự lại không như ý muốn.
Ôm lấy chồng tôi bật khóc nức nở vì xúc động, bao năm rồi điều tôi mong ước cũng thành hiện thực. Chồng tôi không vô tâm như tôi nghĩ, chỉ là anh nghĩ tôi cứ thích tiền thôi, không cần thể hiện tình cảm làm gì. Lão chồng của tôi nhìn thế thôi cũng tuyệt vời lắm chứ. 20/10 tôi cũng chẳng cần hoa, cần quà chỉ cần được chồng quan tâm là tôi đã cảm thấy hạnh phúc, ý nghĩa lắm rồi.
(trang14...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 phút trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện điêu toa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và bố dượng như thế.
-
Tâm sự1 giờ trướcSuốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.
-
Tâm sự2 giờ trướcNghe chồng nói xong mà tôi hóa đá, mặc dù biết anh sống tính toán nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
-
Tâm sự5 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự13 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự1 ngày trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.