- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thư gửi nhân tình của chồng, kẻ lén lút trong bóng tối
Tôi sẽ gọi cô là Nhân Tình chứ không phải Bồ, như cô muốn thế, vì thực ra gọi tên gì thì bản chất mối quan hệ của cô và chồng tôi cũng không có gì thay đổi: mối quan hệ trong căn phòng tối.
Tôi sẽ gọi cô là Nhân Tình chứ không phải Bồ, như cô muốn thế, vì thực
ra gọi tên gì thì bản chất mối quan hệ của cô và chồng tôi cũng không có
gì thay đổi: mối quan hệ trong căn phòng tối. Lén lút và sợ phải công
khai.
Chào cô!
Khi tôi nhận được thư cô, tôi bị
sốc và đau. Tất nhiên, người vợ nào phát hiện ra chồng mình ngoại tình
đều vậy. Nhưng khi đọc hết bức thư cô viết, tôi nhận ra rằng mình phải
cảm ơn cô.
Cô nói tôi sẽ muốn biết cô dùng
chiêu gì để hấp dẫn chồng tôi ư? Đúng tôi rất muốn biết. Nhưng với những
thứ mà cô gọi là "chiêu" đó thì tôi thấy hơi hụt hẫng. Vì cô biết
không, những trò này chúng tôi đã từng làm với nhau lâu rồi. Thậm chí,
chúng tôi còn cười thật nhiều và hạnh phúc hơn thứ cô đang có. Cô
có 2 năm đam mê, chúng tôi đã yêu nhau say đắm hơn 5 năm trước khi đến
hôn nhân. Cô có 2 năm vui vẻ, chúng tôi đã có 4 năm cuộc sống gia đình
ngập tràn tiếng cười.
Trong
mớ hạnh phúc với chồng tôi mà cô trưng ra cho tôi xem: sống không giới
hạn, không cần trách nhiệm, được là chính mình... Tôi hoàn toàn đồng ý
với cô, những thứ đó thì ai chẳng muốn. Tôi còn muốn sống vậy nữa là.
Nhưng cô hãy nhớ rằng chồng tôi gặp cô chỉ đóng cửa phòng lại: chẳng có
con cái, chẳng có bố mẹ, chẳng có bạn bè. Chúng tôi ngược lại, mối quan
hệ của chúng tôi được gắn kết với nhau không chỉ bằng tình yêu mà còn
bằng tất cả những mối quan hệ xung quanh đó. Vì vậy, cô nói là sống với
nhau chẳng cần trách nhiệm, chẳng cần giới hạn tôi e là chỉ những kẻ lén
lút trong phòng tối mới làm được. Cô biết đấy, con người cần bước ra
bên ngoài để thấy đời mình có giá trị chứ không phải nằm trên giường
thõa mãn đôi ba phút trong bóng tối.
Chắc cô không biết được nhún nhảy theo điệu nhạc mà không cần chú ý đến ai như cô nói quả là vui bất tận trong lúc ấy, nhưng được chứng kiến cậu con trai biết tôn trọng người khác vì noi theo tấm gương của bố còn sướng và tự hào lâu dài hơn. Bị
đàn bà “đá” đau trong chốc lát nhưng gia đình tan nát, con cái hư hỏng,
cha mẹ buồn phiền còn khiến người đàn ông đau một đời.
Cô
nói cô không cần chinh phục đàn ông qua cái dạ dày, cô thấy mình có giá
trị khi làm việc. Tôi cũng đang làm một công việc đủ để tôi và con
không phải quay quắt nếu nhỡ khi chồng tôi quá tồi tệ, mang tiền "dâng"
hết cho người ngoài. Nhưng đó không phải là điều cốt yếu, tôi ít khi lên
gân, lấy công việc là lí do để mình lơ là chăm sóc những người mình yêu
thương. Lúc này tôi thấy thương cô quá. Là phụ nữ mà cô chưa được nếm
trải cảm giác hạnh phúc ấm áp tột cùng khi buổi chiều mưa gió hì hụi làm
món sườn chua ngọt thơm lừng căn bếp, chồng con nhảy tưng tưng xung
quanh chỉ chờ xin cho bằng được miếng sườn và xuýt xoa ngon quá thì quả
là thiệt thòi. Quá thiệt cô ạ. Bữa ăn ở nhà hàng sang trọng trong ánh
nến với món Tây, món Tàu thì thích thật đấy nhưng chẳng ai ăn mãi với
cái không khí hào nhoáng ấy. Cơm nhà thì có thể chán một hôm nhưng người
ta luôn vấn vương khi nhớ về.
Cô “dạy” cho tôi
sex viên mãn mang lại sự bình yên sâu xa? Chắc cô đã có lần chứng kiến
cảnh chồng tôi vào nhà vệ sinh cố gột rửa cái mùi còn sót sau cuộc ân ái
lén lút với cô để trở về nhà đúng không nhỉ? Chạnh lòng chứ? Tôi e rằng
cô đã bỏ chồng, tống những đứa con của cô cho ai đó nuôi và cạch hết
bạn bè rồi mới bình yên đến lạ khi ngủ với chồng người khác như vậy.
Thôi
dù sao, tôi rất cảm ơn cô vì đã gửi thư này. Vì sao ư? Vì nhờ cô tôi
biết rõ mình sẽ sút anh chồng đáng mến của tôi ra khỏi nhà với lực nào
thì hợp lí. Làm tình nhân không cần nguyên tắc, nhưng là vợ chồng thì
cần rất nhiều nguyên tắc, trong đó: KHÔNG CHUNG THỦY THÌ HÃY RA ĐI là
một nguyên tắc những người vợ như tôi luôn tôn trọng.
Cô
đang là tình nhân toại nguyện, cô không muốn đổi vai làm Vợ. Còn tôi,
tôi dù có bỏ chồng thì vẫn sẽ kiếm tìm cho mình một người đàn ông không
chỉ biết yêu tôi mà còn có trách nhiệm để tôi sẽ làm Vợ của anh ấy. Đàng
hoàng, công khai và không bao giờ bên nhau lén lút. Để ngoài những phút
giây đam mê riêng tư bên nhau chúng tôi còn được hưởng những phút giây
đầm ấm, vui vẻ của hai tiếng Gia Đình.
Chúc cô và chồng tôi vui vẻ với nhau được lâu dài.
Kí tên: Vợ
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự13 phút trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự2 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự7 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...