- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về quá khứ của vợ
Vợ không còn trinh thì dù sao cũng là một điều thật không thể chịu nổi mỗi khi nghĩ tới điều đó, nhất lại là với tôi một người đàn ông chung thủy không yêu lăng nhăng và chưa một lần ngủ một người con gái khác.
Vợ không còn trinhthì dù sao cũng là một điều thật không thể chịu nổi mỗi khi nghĩ tới điều đó,nhất lại là với tôi một người đàn ông chung thủy không yêu lăng nhăng và chưamột lần ngủ một người con gái khác.
Tôi và vợ tôi đến với nhau cũng thật tìnhcờ, hai người cùng cơ quan nhưng ít gặp nhau, ít có cơ hội tiếp xúc vìtôi phải đi công trường còn cô ấy làm ở phòng. Và một lần tôi về vănphòng chỉ một vài câu trêu đùa vu vơ thế là chúng tôi nên vợ chồng nhưhôm nay.
Sau hôm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau và rồi có tình cảmvới nhau. Tình yêu của chúng tôi cũng có vài lần hò hẹn trước khi tiếnđến hôn nhân. Trước khi xác định đến với tôi, cô ấy đã nói hết với tôivề mối tình đầy ngang trái với một người đàn ông đã có vợ và hai đứacon. Và cô ấy đã đi quá giới hạn với người tình trong suốt 4 năm trời.
Thực sự khi tôi nghe những lời cô ấy nói trái tim như nghẹn lại, toànthân xác tôi run lên bần bật, tôi uất hận lắm. Tôi không biết tôi hậnai, có lẽ tôi hận tôi và tôi rất giận em. Tôi giận tôi vì tôi là ngườiđến sau, tôi giận em vì sao em lại yêu mù quáng một người đã có vợ vàhai đứa con trong khi người ta chẳng dám hy sinh tất cả để có được em vàtình yêu của em đâu. Tôi cũng biết là trong tình yêu thì cũng thật khónói nhưng tôi căm ghét người đàn ông đấy, vì sao khi đã có vợ con rồivẫn còn nói lời yêu với một người con gái?
Em vẫn nói với tôi là nếu anh không thể vượt qua được điều đó thì mìnhchia tay, mình mãi mãi chỉ là bạn thôi, tôi không biết nữa. Có lẽ trongtôi lúc đó chỉ có tình yêu thôi, tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi nghĩvì tôi biết rằng khi em đã dám nói tất cả với tôi có nghĩa là em đã rấttin tưởng vào tình yêu của tôi và muốn cùng tôi đi đến hết cuộc đời này.
Tình yêu của tôi dành cho cô ấy lớn hơn tất cả. Tôi đã bỏ qua và đến vớiem mặc dù trong lòng cũng có những lúc tự hỏi rằng em có còn yêu ngườicũ không? Hay em có yêu tôi bằng tất cả những gì em có không? Hoặc em cóyêu tôi bằng yêu người cũ không? Tất cả những hoài nghi đó tôi nghĩ thờigian và sự quan tâm của em (vợ tôi bây giờ) sẽ trả lời tôi? Liệu như vậycó ổn không các bạn?
Chúng tôi làm đám cưới và cũng rất hạnh phúc, dù đã có lúc chúng tôigiận nhau vì cô ấy vẫn còn liên lạc với người cũ? Như vậy vợ tôi có thậtsự yêu tôi và chung thủy với tôi suốt đời không?
Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, chúng tôi đang có em bé được hơn haitháng rồi. Và vợ tôi cũng rất quan tâm tới tôi, tôi chỉ ước cuộc sốngcủa tôi lúc nào cũng được như lúc này.
Sau hôm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau và rồi có tình cảmvới nhau. Tình yêu của chúng tôi cũng có vài lần hò hẹn trước khi tiếnđến hôn nhân. Trước khi xác định đến với tôi, cô ấy đã nói hết với tôivề mối tình đầy ngang trái với một người đàn ông đã có vợ và hai đứacon. Và cô ấy đã đi quá giới hạn với người tình trong suốt 4 năm trời.
|
Ảnh minh họa |
Thực sự khi tôi nghe những lời cô ấy nói trái tim như nghẹn lại, toànthân xác tôi run lên bần bật, tôi uất hận lắm. Tôi không biết tôi hậnai, có lẽ tôi hận tôi và tôi rất giận em. Tôi giận tôi vì tôi là ngườiđến sau, tôi giận em vì sao em lại yêu mù quáng một người đã có vợ vàhai đứa con trong khi người ta chẳng dám hy sinh tất cả để có được em vàtình yêu của em đâu. Tôi cũng biết là trong tình yêu thì cũng thật khónói nhưng tôi căm ghét người đàn ông đấy, vì sao khi đã có vợ con rồivẫn còn nói lời yêu với một người con gái?
Em vẫn nói với tôi là nếu anh không thể vượt qua được điều đó thì mìnhchia tay, mình mãi mãi chỉ là bạn thôi, tôi không biết nữa. Có lẽ trongtôi lúc đó chỉ có tình yêu thôi, tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi nghĩvì tôi biết rằng khi em đã dám nói tất cả với tôi có nghĩa là em đã rấttin tưởng vào tình yêu của tôi và muốn cùng tôi đi đến hết cuộc đời này.
Tình yêu của tôi dành cho cô ấy lớn hơn tất cả. Tôi đã bỏ qua và đến vớiem mặc dù trong lòng cũng có những lúc tự hỏi rằng em có còn yêu ngườicũ không? Hay em có yêu tôi bằng tất cả những gì em có không? Hoặc em cóyêu tôi bằng yêu người cũ không? Tất cả những hoài nghi đó tôi nghĩ thờigian và sự quan tâm của em (vợ tôi bây giờ) sẽ trả lời tôi? Liệu như vậycó ổn không các bạn?
Chúng tôi làm đám cưới và cũng rất hạnh phúc, dù đã có lúc chúng tôigiận nhau vì cô ấy vẫn còn liên lạc với người cũ? Như vậy vợ tôi có thậtsự yêu tôi và chung thủy với tôi suốt đời không?
Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, chúng tôi đang có em bé được hơn haitháng rồi. Và vợ tôi cũng rất quan tâm tới tôi, tôi chỉ ước cuộc sốngcủa tôi lúc nào cũng được như lúc này.
Theo aFamily
-
Tâm sự5 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự7 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự12 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...