- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe mọi người khen chồng đẹp trai phong độ mà tôi cười khổ nghĩ thầm nếu ai rước giúp thì sẽ nhường luôn
Cãi lời của bố mẹ, tôi quyết tâm lấy anh chàng đẹp trai, để rồi giờ mới hối hận mà không dám than thở với ai.
Khi tôi yêu Vũ, gia đình không ai đồng ý cho cưới. Bố bảo thanh niên phải kiếm việc cho đàng hoàng, đằng này suốt ngày mang xe máy ra đầu phố đứng. Có khách thì chạy, không có thì lại tụ tập chơi cả ngày. Lấy người lười biếng, ham vui hơn làm thì chỉ khổ cả đời.
Còn mẹ thì nói Vũ đẹp trai thật, người như thế chỉ để ngắm thôi, lấy vào thì chỉ thiệt thân. Mặc cho bố mẹ anh chị khuyên răn đủ lời, tôi vẫn một lòng yêu Vũ. Khi đó, tôi luôn nghĩ anh ấy còn trẻ ham chơi, khi nào có gia đình con cái ắt sẽ tu chí làm ăn.
Bây giờ tôi và Vũ đã là của nhau, với hai đứa con nhỏ, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Tôi thật sự rất hối hận vì đã không nghe lời khuyên của những người đi trước, để giờ một mình gánh chịu tất cả.
Hai năm nay, anh không kiếm được đồng tiền nào, một mình tôi đi làm nuôi 4 miệng ăn. Một ngày mới của tôi bắt đầu từ lúc 5h sáng, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì mua đồ ăn cho cả nhà. Trong khi tôi chở con đi học và đi làm thì chồng vẫn đang say giấc ngủ.
Ảnh minh họa.
Cả ngày chồng tôi mỗi việc đón các con ở trường về, còn việc cơm nước thì đã có tôi lo. Anh ngồi nhà chơi mà tuần nào cũng ngửa tay xin vợ vài trăm nghìn, khi thì ăn sáng, lúc uống cà phê. Cuộc sống của anh nhàn nhã nhẹ nhàng bao nhiêu thì với tôi lại tất bật, lo kiếm tiền, con cái, việc gì cũng đến tay.
Ngày hôm qua đi ăn đám cưới, chồng mặc bộ đồ vest mới toanh lấy từ tiền của vợ để mua, còn tôi thì vốn giản dị và tiết kiệm nên mặc đồ bình thường. Mấy người chị họ của tôi tấm tắc khen tôi tốt số, lấy được anh chồng đẹp trai phong độ như trai tân.
Tôi cười khổ thầm nghĩ trong bụng, giá giờ có người phụ nữ nào rước "của nợ ấy" thì tôi sẵn sàng buông bỏ, vì đã lấy nhầm chồng.
Buổi tối về nhà, chồng rất hưng phấn vì cả ngày được mọi người khen trẻ đẹp. Nhân lúc anh ấy vui vẻ, tôi gợi ý chồng nên ra ngoài kiếm việc làm. Có tiền hình ảnh chồng còn đẹp hơn nữa. Anh ấy im lặng rồi lăn ra ngủ.
Phải gánh vác kinh tế gia đình, tôi thật sự mệt mỏi vô cùng. Theo mọi người tôi phải nói thế nào để chồng chịu đi làm đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự20 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.