- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi luôn ghen tuông với người cũ của chồng
Không hiểu sao tôi luôn ghen tuông với người cũ của chồng nhất là khi nghĩ đến cảnh ngày xưa, 2 người thân thiết bên nhau.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi, còn chồng tôi đã 38. Chúng tôi biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Quen nhau 6 tháng, tôi đã bị anh ấy cưa đổ bởi sự chín chắn, luôn quan tâm, lo lắng cho tôi mọi thứ. Trong những lần hẹn hò cùng nhau, anh thú nhận với tôi trước đây anh có mối tình sâu đậm suốt 5 năm với một cô gái lớn hơn tôi 5 tuổi, khá xinh đẹp. Nhưng vì gia đình cô ấy không muốn cô ấy bị ràng buộc bởi hôn nhân trước khi xuất ngoại nên không chấp nhận cho 2 người đến với nhau. Từ khi người yêu cũ theo gia đình ra nước ngoài và lấy chồng, trái tim anh dường như tan nát, không hề yêu ai cho đến khi anh gặp tôi.
Lúc yêu, tôi rất thông cảm cho anh bởi tôi nghĩ ai trong đời mà không có một mối tình để nhớ. Sau 1 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày lấy anh, tôi vô cùng hạnh phúc vì có một người chồng giàu có lại yêu thương tôi hết lòng.
Không hiểu sao từ khi chúng tôi thành vợ chồng, mỗi khi anh ấy nhắc về người yêu cũ là tôi thấy lòng mình đau nhói. Tôi luôn có cảm giác anh sống bên tôi nhưng trái tim luôn nghĩ về người cũ. Những lúc vui vẻ bên nhau, anh còn kể cho tôi nghe những sở thích của người xưa. Có lúc chúng tôi đang xem bộ phim Hàn Quốc chiếu trên tivi, anh liền nói: "Ngày xưa, Thúy Vi (bồ cũ chồng tôi) rất thích mấy bộ phim này, cô ấy luôn nhớ vanh vách tên của từng diễn viên". Những lúc như thế, tôi chỉ muốn tắt tivi hoặc chuyển sang kênh khác.
Một lần cũng vì tò mò, tôi vào trang facebook của chồng để kết bạn với người tình cũ của anh. Qua đó, tôi mới biết cô ấy ở nước ngoài có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đã ly hôn và hiện đang một mình nuôi con nhỏ . Tôi cũng được biết chồng tôi và cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc, thăm hỏi lẫn nhau.
Ảnh minh họa
Vì chuyện này mà mấy tuần nay tôi rất buồn, không thiết tha đến chuyện ăn uống. Nhiều lúc, tôi tự hỏi sao chồng tôi không quay lại với người yêu cũ mà cưới tôi về làm gì? Liệu anh ấy có hạnh phúc khi sống cùng tôi? Đem những trăn trở của mình, tôi bày tỏ cùng anh, anh ôm tôi vào lòng, cho rằng chỉ yêu tôi và duy nhất chỉ có tôi mà thôi. "Việc anh giao tiếp với cô ấy chỉ vì tụi anh vẫn coi nhau như bạn bè chứ nếu muốn quay lại với cô ấy thì anh sẽ không hề cưới em. Điều anh muốn là em được vui vẻ và chúng mình sẽ có một tương lai tốt đẹp ở phía trước"- chồng tôi bộc bạch.
Nghe anh nói, tôi thương anh lắm, muốn bù đắp cho anh thật nhiều. Nhưng không hiểu sao tôi lại rất mâu thuẫn, luôn ghen tuông với người cũ của anh nhất là khi nghĩ đến cảnh ngày xưa, 2 người thân thiết bên nhau. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này?
Theo NLĐ
-
Tâm sự34 phút trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự13 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự13 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự17 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự18 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự22 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.