- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi mặc áo cô dâu chạy theo muốn ôm con nhưng con lại gạt tay tôi ra và không nhận tôi là mẹ
Em đau lòng quá, bây giờ em bị chồng và nhà chồng mới khinh khi, con trai em cũng chẳng còn cần em nữa.
Em đau lòng quá, bây giờ em bị chồng và nhà chồng mới khinh khi, con trai em cũng chẳng còn cần em nữa.
Em năm nay mới chỉ 26 tuổi, vậy mà lại mang tiếng là phụ nữ đã 2 đời chồng. Nói đi nói lại cũng một phần vì em. Em kết hôn lần đầu năm 21 tuổi, khi ấy em mới vừa học xong cao đẳng thì phát hiện có thai. Nhà chồng cũ của em đến xin được tổ chức đám cưới. Lúc đó quả thật em chưa muốn lấy chồng và làm dâu, nhưng vì bố mẹ, vì đứa con nên em đã đồng ý lên xe hoa khi tuổi đời còn rất trẻ.
Về nhà chồng, em có quá nhiều thứ bỡ ngỡ. Từ chuyện tiền bạc đến những vấn đề sinh hoạt hàng ngày cũng khiến vợ chồng em sinh sự cãi nhau. Năm ấy em mới bước sang tuổi 21, nói đúng hơn thì với độ tuổi ấy, em vẫn còn trẻ người non dạ nên cách cư xử đôi khi không được phải đạo với bố mẹ chồng.
Mâu thuẫn giữa em và gia đình nhà chồng ngày càng chồng chất. Khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn, em viết đơn xin ly hôn. Lúc đó con trai em vừa tròn một tuổi. Dù tòa án xử em được quyền nuôi con nhưng với thu nhập và khả năng lúc ấy, em không thể lo cho con. Hôm cầm quyết định ly hôn, em trốn đi khỏi nhà chồng giữa đêm vì sợ họ sẽ bắt em mang theo con. Quyết định dại dột trong đêm hôm ấy của em đã khiến em phải trả giá.
Xa con rồi em mới thấy không gì đau đớn bằng việc mẹ con chia cách. Nhưng em không có tiền, bản thân còn chưa lo nổi cho mình nên không dám nghĩ đến chuyện đòi lại con. Em nghe bố mẹ kể có lần mẹ chồng cũ dưa con trai em qua nhà để tìm gặp em. Nhưng em sợ bà trả lại con nên hết lần này đến lần khác đều tránh mặt.
Em biết mình là người mẹ tồi tệ. Chỉ vì lúc đó em không đủ can đảm, sợ con là gánh nặng nên đã hắt hủi và xa lánh. Ở nhà được một thời gian, em lên thành phố lớn làm việc cho một công ty may. Nhờ sự chăm chỉ và ham học hỏi nên em làm việc rất nhanh lại hiệu quả. Rồi em được quản lý để ý và đem lòng thương mến.
Lúc đầu, khi biết em đã từng ly hôn và có con anh cũng sốc lắm. Em đã nghĩ chúng em sẽ không thể nên duyên được nữa. Không ngờ anh vẫn bỏ qua và chấp nhận một người đã cũ như em.
Vì không muốn mang hình ảnh xấu trong anh nên em đã nói dối. Em nói rằng nhà chồng cũ của em không ra gì, chồng em vũ phu và cả gia đình nhà chồng cũ không cho em được gặp con.
Lúc mẹ chồng cũ của em lên xe ra về, em cố chạy theo để ôm con nhưng con gạt tay em ra và không nhận em là mẹ. (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe em kể về hoàn cảnh của mình, anh rất đồng cảm và càng yêu em hơn. Cả bố mẹ chồng của em cũng vậy, mẹ chồng em còn an ủi sau này nhất định sẽ giúp em đòi lại đứa con mà nhà chồng cũ vẫn giấu. Em đã từng nghĩ sẽ đi làm để về gặp con. Nhưng rồi sống trong hạnh phúc của tình yêu, em lại không muốn con làm rào cản nên vẫn tiếp tục bỏ bê con trai mình và giao phó cho nhà chồng cũ. Việc xảy ra ngày hôm nay cũng là hậu quả mà em đáng phải gánh.
Hôm nay là ngày em kết hôn. Nghe tin em lấy chồng mới, mẹ chồng cũ của em đã đến tận lễ cưới và dẫn theo con trai em. Bà giật mic của MC khi anh ta đang dẫn chương trình. Sau đó bà bắt đầu kể hết toàn bộ sự thật trong nước mắt. Em đứng chết trân tại hôn trường, còn chồng em và cả gia đình chồng đều tái mặt vì biết được chuyện cũ ấy.
Em biết mình sai rồi. Lúc mẹ chồng cũ của em lên xe ra về, em cố chạy theo để ôm con nhưng con gạt tay em ra và không nhận em là mẹ. Em đau lòng quá, bây giờ em bị chồng và nhà chồng mới khinh khi, con trai em cũng chẳng còn cần em nữa. Em bế tắc lắm, em phải làm gì để sửa những lỗi lầm trong quá khứ đây?
Theo Helino
-
Tâm sự28 phút trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự4 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự23 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.