- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 ngày sau đám cưới, tôi vừa hụt hẫng vừa choáng váng khi phát hiện ra sở thích kỳ cục của chồng, thậm chí ngày càng thái quá
Vợ chồng tôi mới cưới được gần 3 tháng nhưng tôi đang hoang mang quá vì anh có một số biểu hiện khá khó hiểu.
- Hết cữ vợ nhất định đòi thuê giúp việc trông con, nhưng mới được 1 tuần em đã đón mẹ chồng lên gấp vì hành động của ô sin
- Chồng đi vắng dẫn người tình về, tắm xong nhờ lấy khăn, vợ quỳ sụp nhìn bàn tay thò vào
- Biết chồng ngoại tình, vợ không tức giận còn "thưởng nóng" mỗi đêm khiến tôi tự động rời xa bồ
Dáng vẻ chồng tôi khá đẹp, anh cao ráo, trắng trẻo, tóc cắt kiểu Hàn Quốc nên trông rất lãng tử. Hồi yêu nhau, tôi thấy anh sao mà đẹp, mà manly, mà "ngầu" thế. Nhưng ngay sau đám cưới 2 ngày, tôi hụt hẫng vỡ mộng khi thấy anh mặc quần áo của vợ. Ban đầu cứ tưởng anh bày trò trêu chọc nên tôi còn lăn ra cười. Bởi chiếc váy rộng thùng thình của tôi theo style dễ thương, mặc vào anh trông như cái tạp dề ngắn cũn cỡn.
Vài lần khác như thế nữa, tôi cũng không để ý lắm. Song chuyện này kéo dài nhiều lần trong 3 tháng qua. Cứ thỉnh thoảng anh lại lấy quần áo mà tôi từng mặc qua rồi để mặc lại (những bộ đồ tôi có ý định đi giặt thì anh đòi mặc xong sẽ giặt giúp).
Liệu anh có bị mắc bệnh tâm lý gì không hả mọi người? (Ảnh minh họa)
Trong chuyện chăn gối, anh vẫn rất mãnh liệt, chỉ cần tôi đụng vào người là sẽ có cảm xúc nên tôi loại trừ trường hợp anh đồng tính. Có lần tôi thử anh bằng cách mở vài hình ảnh người mẫu nam mặc mỗi đồ lót hoặc tạo dáng gợi cảm rồi hỏi anh trông có đẹp không? Nhưng anh nhăn mặt khoe khoang: "Trông ẻo lả lắm, anh 'men' hơn mà em không ngắm, ngắm đám tranh ảnh ấy làm gì". Thế nên tôi cũng loại trừ chuyện anh thích cả nam lẫn nữ.
Sau một thời gian dài nghi ngờ, khó hiểu thậm chí còn cảm thấy stress khi chồng mặc đồ của vợ, tôi đã nửa đùa nửa thật hỏi anh chuyện này. Chồng tỏ ra ngạc nhiên lắm, anh bảo: "Anh yêu vợ nên mới muốn mặc lại đồ của vợ, trên quần áo còn bám mùi của vợ thì mới thích, chứ quần áo giặt rồi thì anh mặc làm gì".
Nghe anh nói thế thì tôi cũng an tâm và hạnh phúc khi được chồng yêu chiều. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy anh thái quá. Bởi chẳng ai mà chỉ chăm chăm chờ vợ thay quần áo ra là mặc. Tôi rất hoang mang, liệu anh có bị mắc bệnh tâm lý gì không hả mọi người?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự4 phút trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự5 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự7 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự12 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.