- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều phen vợ chồng tôi bị mỉa mai khắp nơi vì cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu của mẹ chồng, đến giờ có một người lạ xuất hiện, bà lại nảy ra một ý tưởng hoang đường vô cùng
Một tuần trước mẹ chồng tôi bị tai nạn và được người lạ giúp đỡ, hậu tạ ân nhân xong, mẹ chồng tôi lại nói bà muốn làm việc hoang đường này!
- Sau bữa cơm tất niên mà nhà đã gần như cạn kiệt thực phẩm, nguyên nhân không phải vì tôi nấu ăn quá ngon mà tại dự tính ra Tết của chồng
- Cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi ngây người nhớ lại hôm ấy vợ thà để con chết trên bàn mổ chứ nhất quyết không cho tôi vào thử máu
- Đang rửa bát thì nghe tiếng chị chồng thủ thỉ với em trai, tôi đi vào chất vấn chị 2 câu khiến chị trợn trắng mắt nhếch môi tức quá mà không nói được lời nào
Một tuần trước mẹ chồng tôi bị tai nạn và được người lạ giúp đỡ, hậu tạ ân nhân xong, mẹ chồng tôi lại nói bà muốn làm việc hoang đường này!
Bố chồng tôi sống ở quê với cậu út, còn mẹ chồng thì sống trên thành phố với chúng tôi. Hồi đền bù đất cách đây 4 năm, bà được chia cho 500 triệu nên làm sổ tiết kiệm và cất trong ngân hàng. Việc này thì ai cũng biết, nhưng lúc nào bà cũng rêu rao với mọi người rằng: "Đứa con nào đối xử tốt với tôi thì sau này tôi chết, tôi để lại cho 500 triệu này".
Nhà chồng thì chỉ có chồng tôi và cậu út, cậu út ở với ông rồi nên theo lý thì ai cũng biết 500 triệu này sẽ thuộc về vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng đối xử với bà rất tốt nhưng mỗi khi nói chuyện với người khác, bà lại bảo: "Chúng nó đối tốt với tôi vì tiền của tôi, chứ thực tâm thì con dâu có bao giờ yêu quý mẹ chồng".
Bà nói thế khiến tôi rất tự ái song chồng tôi lại chẹp miệng bảo: "Em cứ coi như không nghe thấy đi. Mẹ có mỗi niềm vui ấy, bà nói thế nào chả được". Thế nên tôi lại âm thầm chịu đựng sự mỉa mai của bà.
Tuần trước mẹ chồng tôi đi chơi phố với 2 người bạn, không ngờ bà bị tai nạn và được một người phụ nữ tầm 30 tuổi giúp đỡ đưa bà đi viện băng bó rồi đưa về nhà. Cả nhà chúng tôi đều biết ơn và cũng đã trả lại tiền khám bệnh với thuốc men cho cô ấy cùng một chút tiền hậu tạ. Nói mãi cô ấy mới nhận nhưng 2 hôm sau lại mua túi quà to đến thăm hỏi mẹ chồng tôi. Khỏi phải nói bà yêu quý cô ấy đến mức nào, mà hai người cũng hợp nhau, nói chuyện cả tiếng đồng hồ không chán.
Vợ chồng tôi ở với bà bao lâu, cung kính chăm sóc bà thì bà lại không cảm động. (Ảnh minh họa)
Tối hôm qua, mẹ chồng gọi chúng tôi vào phòng nói chuyện. Bà bảo muốn nhận cô gái kia làm con nuôi và tách cuốn sổ tiết kiệm ra để cho cô ấy 200 triệu.
Tôi và chồng đều giật mình. Bà bảo mới quen biết cô ấy một tuần mà như đã quen lâu lắm rồi. Bà chỉ có 2 cậu con trai, trước giờ đều ao ước có thêm đứa con gái mà không đẻ được. Giờ giống như duyên phận sắp đặt, cô gái ấy thì mất mẹ từ sớm mà bà lại quý mến cô ấy nên muốn nhận nhau làm mẹ nuôi – con nuôi. Bà muốn cho cô ấy 200 triệu coi như tiền quà mừng nhận con.
Vợ chồng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Tôi thì không dám nói gì vì sợ bà lại nghĩ tôi ích kỷ đành mặc cho chồng nêu ý kiến. Chồng tôi cũng cảm thấy chuyện này vô lý, anh bảo bà suy nghĩ kỹ lại đã. Nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng muốn thực hiện việc đó và đòi vợ chồng tôi chuẩn bị mâm cơm đầy đặn để mời cô ấy tới làm lễ.
Tôi thấy rất bất bình. Bà mới quen người ta một tuần mà đã đối tốt với người ta như vậy, trong khi vợ chồng tôi ở với bà bao lâu, cung kính chăm sóc bà thì bà lại không cảm động. Giờ bà nhận con nuôi cũng được thôi, nhưng còn muốn cho người ta cả 200 triệu trong khi con trai ruột của bà thì vẫn sống trong căn nhà chật chội, chưa có tiền lo cho tương lai của con cái. Có phải tôi ích kỷ hay thực sự việc này vô lý hả mọi người? Giờ vợ chồng tôi nên khuyên nhủ bà như thế nào để bà từ bỏ ý định đó đây?
(phanly.li15…@gmail.com)
Theo Helino
-
Tâm sự2 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự6 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.