- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa vợ đi mua quần áo thì bị vợ cũ mỉa mai chọn đồ rẻ tiền, câu hỏi của vợ khiến tôi mở cờ trong bụng
Á khẩu trước lời nói của Hoan, Yến tức giận bỏ về không nói được câu gì còn tôi thì vui như mở cờ trong bụng khi vợ dạy cho vợ cũ của tôi một bài học thích đáng.
- Thừa sữa trữ đông, chồng nhận mang bán, lần nào về cũng đưa vợ 300 nghìn, hôm tôi đi sắm bỉm cho con thì chết sững với vị khách vip
- Sau đêm tân hôn, mỗi tháng vợ đến gặp dì 3 lần, sốt ruột đưa vợ đi bệnh viện khám, tôi vội van xin bác sĩ giữ bí mật
- Đưa vợ 100 triệu để cô ấy không giành quyền nuôi con, hôm ở toà con đưa quyết định này khiến tôi chết lặng
Người ta cứ bảo đàn bà qua một lần đò rồi mới tự ti, bị người đời chê cười, nhưng tôi lại thấy ngược lại. Tôi, đã 36 tuổi, từng ly hôn cách đây 5 năm, chúng tôi chưa có con với nhau nên không có gì ràng buộc. Chia tay là hết, ai đi đường nấy, sống cuộc sống riêng của nhau. Hơn 1 năm sau thì cô ấy tái hôn, còn tôi thì phải đến 3 năm sau.
Hoan - vợ hiện tại kém tôi 7 tuổi, em chưa từng lập gia đình. Hoan đến với tôi bằng tình yêu, chẳng có gì vụ lợi tính toán. Với một người làm lương chưa đầy 10 triệu như tôi, gia cảnh bình thường, lại một đời vợ rồi có gì để người ta tham vọng, toan tính? Hợp tính cách, suy nghĩ, quan trọng cả hai đều yêu và hiểu nhau, chúng tôi cứ thế về chung một nhà sau 2 năm tìm hiểu.
Vợ mới của tôi là người nhanh nhẹn, giỏi làm ăn. Sau kết hôn cô ấy không đi làm văn phòng mà về mở quán tạp hoá buôn bán. Vợ khéo ăn khéo nói nên đắt khách, chạy hàng lắm. Vì kinh doanh ở nhà, nên vợ vừa chăm được con vừa bán hàng được. Có Hoan về làm dâu, mẹ tôi cũng khỏe, vui trông thấy. Mẹ quý Hoan như con gái, Hoan hiếu thảo, chăm sóc bố mẹ tôi như mẹ ruột nên tôi yên tâm lắm.
Dù vợ làm ăn giỏi, nhưng quán tạp hoá ấy cũng chẳng dư giả bao nhiêu khi chúng tôi phải nuôi con mọn, bố mẹ già. Hai vợ chồng vẫn bảo nhau ăn tiêu tằn tiện, tích cóp để lấy tiền để dành, sau có việc gì còn lo. Thú thực gặp và lấy được Hoan làm vợ cuộc đời tôi như bước sang một trang mới, nở hoa và hạnh phúc hơn. Chúng tôi có cãi vã, mâu thuẫn nhưng sau đó lại ngồi tâm sự lại với nhau, chẳng đáng gì so với vợ cũ.
Với vợ, tôi luôn dành sự tôn trọng, biết ơn đối với cô ấy. Chẳng bao giờ cô ấy chê tôi bất tài vô dụng, than phiền, so sánh với chồng người ta như vợ cũ. Ngược lại Hoan thường động viên tôi, khiến tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn. Hiện tại tôi rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, tôi yêu vợ, trân trọng cuộc hôn nhân của mình.
Sắp tới, đứa em con nhà bác ruột tôi lấy vợ. Nó tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng nên vợ bảo không ăn mặc xuề xòa được. Cô ấy than phiền tủ quần áo chẳng có đồ mới vì cũng lâu rồi không đi đâu mà mua sắm. Biết ý, tôi rủ vợ đi mua đồ, không có điều kiện tôi chẳng dám đưa vào vào những shop quần áo hàng hiệu đắt đỏ, thay vào đó là vào cửa hàng quần áo nhỏ nhỏ ven đường.
Hai vợ chồng loay hoay chọn đồ, thấy chiếc váy 350 nghìn khá hợp với vợ, tôi nhờ nhân viên tính tiền cho cô ấy. Đúng lúc đó thì Yến - vợ cũ của tôi bước vào. Cô ấy giựt lấy chiếc váy trên tay tôi, nhìn giá tiền rồi nhìn Hoan quay ra mỉa mai tôi: "Bao năm anh vẫn không mua nổi cho vợ được cái váy 2 triệu à? Mà cũng đúng thôi, kiểu đàn ông bất tài như anh ngày kiếm được 200 nghìn thì tiền đâu ra mà mua đồ đẹp! May ngày đó tôi bỏ anh sớm!".
Đứng hình khi gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh này, tôi không ngờ cô ấy lại mỉa mai, châm chọc tôi như thế. Xấu hổ với nhân viên quán, thương vợ vì bị người ta khinh rẻ tôi không biết nói câu gì thì Hoan nắm tay tôi nhìn thẳng Yến hỏi ngược lại: "Em nghe nói chị lấy chồng giàu lắm nhỉ? Anh nhà đâu không đưa chị đi mua đồ để chị đi một mình thế? Hay anh ấy lấy chị về chỉ để đẻ thuê thôi. Chị sinh 3 năm 2 đứa cơ mà!".
Á khẩu trước lời nói của Hoan, Yến tức giận bỏ về không nói được câu gì còn tôi thì vui như mở cờ trong bụng khi vợ dạy cho vợ cũ của tôi một bài học. Cô ấy vẫn quen thói chê bai người khác. Còn tôi thì thật may khi có người vợ như Hoan. Tôi phải trân trọng, giữ cô ấy thật chặt.
(giangtruong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự16 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.