- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cứu chó rơi xuống ao, cụ ông 67 tuổi đuối nước tử vong
Người đàn ông 67 tuổi bị đuối nước tử vong khi cố gắng cứu chó cưng rơi xuống ao.
Theo The Thaiger, sự việc xảy ra vào khoảng 2h chiều ngày 2/2 ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan.
Trung tá Thanachet Phromtha từ Đồn cảnh sát Mueang Chanthaburi, đã nhận được báo cáo từ Trung tâm cứu hộ Chanthaburi Sawang Katanyu Thammasathan Foundation về một vụ đuối nước tại vườn cây ăn quả thuộc tiểu khu Tha Chang, huyện Mueang.
Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện một cái ao có lót bạt rộng khoảng 20x20m, độ sâu từ 1 đến 2m.
Ao bị che khuất bởi những thanh tre và bèo tấm trôi nổi, khiến việc xác định vị trí thi thể nạn nhân trở nên khó khăn. Chủ ao sau đó đã sử dụng thiết bị để bơm nước ra, giảm mực nước xuống còn khoảng 1m, cho phép lực lượng cứu hộ đưa được thi thể lên khỏi ao.
Nạn nhân được xác định là Boonmee Chuensonthi, 67 tuổi. Làm việc với cơ quan điều tra, Areerat (55 tuổi), cháu gái của ông Boonmee, đã xác nhận điều này.
Areerat cho rằng ông Boonmee có thể đã gặp nạn khi cố gắng cứu chú chó hoang mà ông đã chăm sóc hơn 1 năm.
Ảnh: KhaoSod
Con chó rơi xuống ao của người hàng xóm, và ông Boonmee đã chết đuối khi cố gắng cứu nó. Chú chó Cola đã cố gắng vùng vẫy cho đến khi chủ ao cứu nó mà không biết rằng ông Boonmee đang ở dưới nước.
Được biết, Boonmee từ lâu đã nổi tiếng là người yêu chó, trước đây từng cứu những chú chó hoang và từng liều mạng cứu một chú chó khỏi chết đuối.
Chatchaphon (24 tuổi), chủ ao nước, kể lại việc phát hiện ra thi thể. Trước đó, anh đến để bơm nước vào vườn cây ăn quả thì thấy một con chó đang vùng vẫy dưới ao, một chiếc mũ nổi trên mặt nước và một chiếc ủng ở mép ao.
Cho rằng con chó vô tình rơi xuống nước, anh đã cứu nó mà không biết tình hình nguy hiểm của chủ nó, ông Boonmee Chuensonthi.
Sau đó, người thân trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện ra chiếc mũ, đôi ủng và bình tưới nước mà họ nhận ra là của ông Boonmee, KhaoSod đưa tin.
Khi dùng chân dò đáy ao, họ phát hiện ra thi thể và báo cảnh sát để được hỗ trợ.
Theo Người đưa tin
-
Thế giới3 giờ trướcSau khi thuyết phục chồng bán thận, người phụ nữ đã ôm số tiền 287 triệu đồng bỏ trốn cùng người tình.
-
Thế giới3 giờ trướcChủ quán lẩu ở Tô Châu gây sốc khi chia sẻ toàn bộ lợi nhuận 532.000 nhân dân tệ (1,8 tỷ đồng) cho nhân viên trong dịp Tết.
-
Thế giới3 giờ trướcSố tiền trên được quyên góp để xây dựng một bệnh viện tại Nhật Bản.
-
Thế giới1 ngày trướcTử Cấm Thành tại Trung Quốc được xác định là một trong những cung điện lớn nhất của thế giới, mang giá trị lịch sử, văn hóa to lớn.
-
Thế giới1 ngày trướcĐang trở về sau khi tham dự một lễ cưới, chiếc xe ô tô bất ngờ lao xuống kênh khiến ít nhất 7 người tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcCác nhân chứng cho biết người lái mô tô đang biểu diễn các pha nguy hiểm trên đường trong khi chiếc SUV chạy tới với tốc độ cao.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi đã mất mạng khi cố bơi qua một cái ao để hưởng số tiền cá cược trị giá khoảng 29.000 đồng.