Lính thủy bị bắt vì định tổ chức “tiệc sex” loạn luân

Một lính thủy Hoa kỳ đã bị bắt, sau khi lái xe 400 dặm để gặp một người đàn ông và các con của ông này để quan hệ tình dục.

Một lính thủy Hoa kỳ đã bị bắt, sau khi lái xe 400 dặm để gặp một người đàn ông và các con của ông này để quan hệ tình dục.

Theo hồ sơ tòa án liên bang, ngày 18/9, Stephen Lewis, binh nhất đóng quân tại Pendleton ở Nam California (Hoa Kỳ) đã bị bắt sau khi sắp đặt một cuộc hẹn với nhân viên Liên bang, người đóng giả là cha cùng cậu con trai 12 tuổi và cô con gái 11 tuổi.

 

Ảnh minh họa

Lewis đã bị nhân viên của Bộ an ninh nội địa theo dõi từ trang website Family4Love, nơi các thành viên thảo luận về quan hệ loạn luân. Qua nội dung trao đổi với nhân viên tình báo, Lewis đã lộ rõ ý định của mình. Hắn đã viết "tôi sẽ "quan hệ" với cả 3 người nhà anh".

Lewis thậm chí còn lên kịch bản chi tiết cho "cuộc vui", trong đó có việc cả 3 sẽ cùng quan hệ qua đường hậu môn. Các nhân viên điều tra cho hay họ còn tìm thấy mặt nạ và những đồ chơi tình dục khác.

Lewis cũng thừa nhận trên điện thoại và máy tính của hắn có nội dung khiêu dâm trẻ em. Lewis hiện đang bị điều tra về nhiều trọng tội, trong đó có tội dụ dỗ trẻ em và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em.

Theo Khánh Vy
An Ninh Thủ Đô



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.