- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi án bác sĩ sát hại 10 bệnh nhân ở Đức
Một bác sĩ người Đức bị lực lượng chức năng bắt giữ vì nghi sát hại 10 bệnh nhân rồi phóng hoả che giấu tội ác.
Theo ABC News, một bác sĩ 40 tuổi (danh tính không được tiết lộ) làm việc tại trung tâm dịch vụ điều dưỡng tại Berlin bị bắt vào tháng 8/2024. Người này bị tình nghi sát hại 4 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm ngoái.
Sau khi xuống tay với các nạn nhân, hung thủ phóng hỏa căn hộ của họ để che giấu tội ác. Đến tháng 11/2024, các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng chứng minh nghi phạm đã sát hại 4 bệnh nhân khác.
Bác sĩ Đức giết hại bệnh nhân (Ảnh minh họa: Sky News)
Văn phòng công tố mới đây xác định thêm 2 nạn nhân sau khi cơ quan điều tra kiểm tra hồ sơ bệnh án và tiến hành giám định pháp y, khai quật tử thi.
Trong hai trường hợp mới nhất, một nạn nhân là phụ nữ 25 tuổi. Nghi phạm đã cho nạn nhân uống hỗn hợp thuốc gây tử vong tại căn hộ của cô ở Berlin vào tháng 9/2021. Nạn nhân còn lại là một phụ nữ 57 tuổi. Bà cũng bị nghi phạm dùng thủ đoạn tương tự giết hại vào tháng 6/2024.
Đối tượng được cho là không có động cơ nào ngoài “ham muốn giết người”.
Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm bác sĩ (Anh: Polskie Radio)
Ngày 11/2, cảnh sát cũng đã triệu tập đồng nghiệp cũ của nghi phạm và kêu gọi ai nghi ngờ về cái chết của người thân có thể liên hệ với cảnh sát. Hiện nghi phạm vẫn chưa nhận tội.
Theo quy định về quyền riêng tư ở Đức, cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm.
Công việc chuyên môn của nghi phạm trước khi phạm tội là chăm sóc giảm nhẹ - hỗ trợ những bệnh nhân giai đoạn cuối để giảm đau đớn cho họ. Theo văn phòng công tố, các bệnh nhân bị sát hại không ở giai đoạn cuối cấp tính vào thời điểm nghi phạm ra tay.
Theo vtcnews
-
Thế giới5 phút trướcNgười mẹ trẻ cho rằng bạn trai mình, cũng là bố đứa trẻ sẽ đem con của họ đến bệnh viện, nhưng mọi chuyện lại không như cô suy đoán.
-
Thế giới25 phút trướcSau khi dùng súng bắn các con, người phụ nữ đã tự tử nhưng bất thành.
-
Thế giới25 phút trướcWang Ning và Zhang Dinh những cái tên mới nổi ở Trung Quốc, phất lên nhờ cơn sốt trong ngành đồ chơi sưu tầm túi mù (blind box), mang lại doanh thu hàng tỷ USD trong một thời gian ngắn.
-
Thế giới2 giờ trướcThêm một giáo viên trung học Hàn Quốc bị cáo buộc giết con trai 3 tuổi, chính phủ đề xuất sửa luật để các giáo viên gặp vấn đề tinh thần dừng công việc.
-
Thế giới3 giờ trướcLà người tiếp xúc với phóng xạ cao ở mức cao nhất lịch sử, anh Hisashi Ouchi (Nhật Bản) qua đời sau 83 ngày chịu đựng đau đớn khủng khiếp.
-
Thế giới6 giờ trướcBốn nữ cầu thủ bóng đá đã thiệt mạng do sét đánh khi họ trú ẩn dưới một cái cây.
-
Thế giới6 giờ trướcNgay từ cái nhìn đầu tiên, Viên Thiên Cương đã biết số mệnh của Võ Tắc Thiên không hề tầm thường.
-
Thế giới6 giờ trướcTriệt phá đường dây mại dâm, cảnh sát phát hiện cụ ông 82 tuổi trong tình trạng “khó xử”.
-
Thế giới19 giờ trướcMới đây, bé trai 2 tuổi đã bị thang cuốn kẹp đứt ngón tay tại một trung tâm thương mại.
-
Hàng nghìn sim điện thoại bị vứt bỏ bên bờ sông Mekong: Nghi vấn liên quan đến các băng nhóm lừa đảoThế giới23 giờ trướcMột lượng lớn sim điện thoại đã được phát hiện bị vứt bỏ bên bờ sông Mekong, đoạn đi qua thành phố Mukdahan, Thái Lan.
-
Thế giới1 ngày trướcTổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho cơ quan liên bang chuẩn bị sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ trong những tháng tới.
-
Thế giới1 ngày trướcVào đầu thập niên 2000, Uông Tiểu Phi, Vương Kha, Vương Thước và Uông Vũ nổi lên với độ giàu có cũng như chuyện tình cảm ồn ào với dàn mỹ nhân Cbiz, được gọi là “Tứ đại thiếu gia Bắc Kinh”. Tuy nhiên, cả 4 nhân vật này đều vướng bê bối, rời xa thời hoàng kim của chính họ.
-
Thế giới1 ngày trướcCuộc ẩu đả xuất phát từ việc giành ghế ngồi trên xe buýt trường học giữa hai học sinh lớp 9 đã trở thành một thảm kịch.