- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rúng động: Chấp nhận chi 20 triệu đồng/tháng gửi gắm con trai 6 tháng tuổi cho bảo mẫu, bố mẹ cay đắng nhận về xác con lạnh ngắt
Bố của cậu bé nói với truyền thông rằng con trai anh vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh, phát triển bình thường, đáp ứng các cột mốc phát triển.
- Tin tưởng gửi con cho bảo mẫu, 7 tháng sau người mẹ gặp lại đứa trẻ thân tàn ma dại, trông không khác gì nô lệ
- Gửi con trai cho bảo mẫu một tháng, mẹ bàng hoàng phát hiện vết thương khủng khiếp trên người con, ân hận vì đã tin lầm quỷ dữ
- Trào lưu "kinh doanh sữa mẹ" và sự biến chất của các bảo mẫu trá hình: Từ lén lút rao bán hàng đông lạnh cho đến phục vụ "tươi" tại nhà
Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 28/12 mới đây tại căn hộ ở khu dân cư Sengkang, phía Đông Bắc Singapore. Bé trai được tìm thấy nằm bất động trong căn hộ của cô bảo mẫu tên Madam Liu.
Theo tờ nhật báo Shin Min Daily News, nguyên nhân cái chết của cậu bé là do suy hô hấp. Tờ báo hoa ngữ này đưa tin hôm thứ Hai (3/1) rằng, cậu bé Yong Jing Yu (6 tháng tuổi) dường như đã hoàn toàn tắt thở trước khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sengkang.
Tin tưởng gửi gắm con trai 6 tháng tuổi cho bảo mẫu, vợ chồng anh Yong cay đắng nhận xác con lạnh ngắt.
Trả lời phỏng vấn tờ The Straits Times, cảnh sát khu vực Sengkang cho biết họ đã được báo cáo về một trường hợp trẻ nhỏ chết bất thường tại Block 158D Rivervale Crescent vào lúc 18h25' ngày 28/12. Em bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và sau đó được cho là đã chết tại bệnh viện, nhưng có thông tin rằng đứa trẻ đã tắt thở từ trước khi đưa tới bệnh viện. Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ.
Bố của cậu bé, anh Yong Zhen Cheng (30 tuổi) nói với tờ Shin Min Daily News rằng con trai anh vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh, phát triển bình thường, đáp ứng các cột mốc phát triển của một em bé sơ sinh từ khi còn trong bụng mẹ và cả sau khi chào đời.
Vợ anh, cô Du Jing Lei (30 tuổi) thì cho biết: “Tối hôm trước đó, con trai tôi vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan. Khi tôi đưa con đến nhà bảo mẫu, thằng bé vẫn bình thường".
Cặp vợ chồng, đều là người mang quốc tịch Malaysia, nói rằng họ sẽ phải trả 2.000USD mỗi tháng để gửi con đến trung tâm chăm sóc trẻ em vì họ không phải là công dân Singapore. Nhưng vì thu nhập không cao, họ buộc phải nhờ tới cô bảo mẫu tên Madam Liu này vì cô ta chỉ lấy phí rẻ là 900 USD (tương đương hơn 20 triệu đồng).
Anh Yong và cô Du đều là nhân viên kế toán. Họ tìm được Madam Liu thông qua một trang web trực tuyến và quyết định thuê cô này vì cô ta tuyên bố có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Cặp vợ chồng nói rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho họ vì thu nhập hàng tháng của cả 2 người gọp lại cũng chỉ khoảng 4.000USD.
Khi các phóng viên đến nhà của Madam Liu ở Sengkang, cô ta nói rằng mình không bao giờ mong đợi tình huống như vậy xảy ra. Ngoài cậu bé 6 tháng tuổi, Liu còn trông 2 đứa trẻ khác - một bé 1 tuổi và một bé 9 tháng tuổi.
Bà Liu kể rằng cậu bé 6 tháng tuổi đã ngủ gật trong chiếc cũi ở phòng khách vào khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 12. Đến 18h15', Liu chuẩn bị tắm cho cháu bé thì phát hiện nửa mặt cháu tím tái và không còn hơi thở. Liu cho biết không có chăn hay gối ở cũi vì vậy không có khả năng cậu bé bị ngạt.
Liu đã cố gắng đánh thức đứa trẻ nhưng cậu bé không phản ứng. Sau đó, cô gọi cho Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) để được hỗ trợ. Liu cho biết: "Tôi đã làm theo hướng dẫn (của nhân viên y tế) bằng cách ấn vào ngực cậu bé và nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho nó cho đến khi SCDF đến hiện trường. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều vô ích".
Vào tối 3/1, anh Yong nói với tờ Straits Times rằng Liu đã gọi cho em gái anh ấy để xin lỗi vì cô ta không thể liên lạc với anh và vợ khi cả 2 đang đi nhận tro cốt của con trai.
Anh Yong nói: “Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã mất đứa con duy nhất của mình. Thằng bé rất dễ thương và khỏe mạnh".
Tất cả còn lại chỉ là những đồ dùng của con trai.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới11 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới13 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới20 giờ trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới20 giờ trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới21 giờ trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.
-
Thế giới1 ngày trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
Thế giới1 ngày trước10 người thiệt mạng khi 2 chiếc trực thăng quân sự va vào nhau giữa không trung lúc tập luyện cho lễ duyệt binh của hải quân Malaysia.